Bài 134: Cầu Nguyện Sau Khi Thành Công

852

 



Sau khi từ biệt họ, Ngài đi lên núi để cầu nguyện.

Mác 6:46.

 

 

   Bạn làm gì sau một chiến thắng tâm linh?  Bạn đi đâu sau khi đạt đến một đỉnh cao của cuộc đời tin Chúa của bạn? Sau khi Chúa Giê-xu nuôi ăn một đám đông mấy nghìn người chỉ bằng năm miếng bánh và hai con cá, Ngài lên núi cầu nguyện (Mác 6:34-44).  Nếu Chúa cần nghỉ ngơi và suy nghĩ về việc vừa làm, thì chính là lúc ấy.  Nhưng Chúa đã lên núi cầu nguyện.  Giây phút gặp gỡ Cha sau một công việc rất quan trọng.  Có thể là giây phút ca ngợi cảm tạ. Chúng ta đừng quên noi gương Chúa trong việc gặp gỡ quan trọng này.  Chúa Giê-xu mà còn cần gặp gỡ Cha như thế, chúng ta chắc cần hơn nhiều.

 

   Hôm ấy khi Chúa Giê-xu cầu nguyện trên núi, thì các môn đồ của Ngài chèo thuyền ra giữa biền hồ và gặp cơn bão.  Có lẽ việc chỉ xảy ra vài giờ sau khi mọi người chia tay. Chúa Giê-xu cầu nguyện xong, xuống núi và bước vào cơn bão biển để cứu các môn đồ.  Việc cầu nguyện của Chúa có lẽ để chuẩn bị cho cơn bão này và một phép lạ thứ hai được thực hiện trong quyền năng của Cha.

 

   Sau một buổi truyền giảng, sau một cuộc phục hưng, chúng ta thường buông thả cho thư giãn và nghỉ ngơi, nhưng quên rằng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và chúng ta cần được thêm sức, thêm ơn mà đối phó.  Thức canh cầu nguyện là khẩu hiệu của người phục vụ Chúa, để không bao giờ bị thất bại hay tổn thương mà không chuẩn bị.  Mỗi khi vừa qua một kinh nghiệm về quyền năng Chúa được thể hiện, bạn nên cảnh giác, vì kẻ thù chúng ta là ma quỷ thường theo sát để xem chúng ta sơ hở gì là tiến công.

 

   Hãy thức canh và cầu nguyện để khỏi mắc phải bẫy của Sa-tan khi chúng ta quá vui không đề phòng.

 

Bài trướcĐoàn Răng Hàm Mặt Của UBYT – TLH Hoạt Động Từ Thiện Tại TX. Ninh Hòa Tỉnh Khánh Hòa.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Trần Thị Cảm.