Bài 128: Hãy Đi Lên Và Chiếm Lấy!

874



‘Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban đất này cho anh em.  Hãy đi lên, tiếp nhận sản nghiệp, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã phán với anh em. Đừng sợ hãi hay nản lòng.’

Phục Truyền 1:21.





    Một trong những điều lạ trong đời sống tin Chúa là những gì Chúa ban thường đòi hỏi công lao từ chúng ta. Chúa đã đem dân tộc Do-thái đến Đất Hứa và phán bảo rằng Ngài sẽ “ban” đất ấy cho họ (Dân Số ký 13:2).  Quà tặng Đất Hứa nghe rất hấp dẫn đối với người Do-thái khi ấy cho đến khi họ nhận ra rằng để nhận món quà quý đó họ phải đánh thắng hằng chục trận giặc và hạ hằng chục kinh thành!  Có lẽ họ tưởng rằng Chúa quét sạch dân cư trên các vùng đất đó trước khi họ vào hưởng thụ chứ!  Lý tưởng biết mấy khi họ tiến vào Đất Hứa mà nhà cửa đã dựng sẵn và họ chỉ vào lập nghiệp.

 

    Nhưng Chúa bảo họ phải đánh chiếm lấy Đất Hứa! Tuy nhiên, họ không phải dùng sức của họ mà tranh chiến đâu, vì Chúa hiện diện để chiến thắng cho họ. Chúa sẽ hạ những tường thành kiên cố, cho họ chiến lược để đắc thắng kẻ thù và ban năng lực cho các chiến binh của họ. Dân Do-thái sẽ chiến thắng bất cứ trận chiến nào bằng sức mạnh từ trời, nhưng họ vẫn phải chiến đấu.

 

    Tưởng chừng cuộc đời sẽ sung sướng biết bao khi tin Chúa, chúng ta được ngập tràn tâm trí cái hiểu biết đầy đủ về Kinh Thánh, và mỗi câu Kinh Thánh đều thuộc lòng cả. Càng dễ hơn nữa nếu Chúa làm đầy tâm hồn chúng ta sự thích thú cầu nguyện hằng giờ mỗi ngày không chán, và không ngại gì chia sẻ niềm tin cho người khác. Nhưng Chúa không làm như thế đối với chúng ta. Trái lại, Chúa ban cứu rỗi cho chúng ta và bảo chúng ta phải “lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình” (Phi-líp2:12).

 

    Bạn có nản lòng vì cuộc đời tin Chúa khó khăn và nhiều thách thức hơn bạn mong ước chăng? Xin đừng nản lòng như thế!  Quà tặng Chúa ban rất hoàn hảo, vì qua món quà đó Chúa làm cho bạn nên hoàn hảo nữa (Ma-thi-ơ 5:48; Gia-cơ 1:17).

 

 

Bài trướcBài 127: Thoải Mái Trong Cảnh Tù Tội
Bài tiếp theoTập Huấn Cho Chương Trình Thánh Kinh Hè Tại Vĩnh Long.