Bài 109: Chúa Của Dịp May Thứ Hai

1062

 

 

   “Hãy đi, báo cho các môn đồ Chúa và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi.”

Mác 16:7.

 

 

   Chúa có cho những người từng phản bội Ngài dịp may thứ hai không? Chúa đã làm thế đối với Phi-e-rơ. Phi-e-rơ từng hãnh diện tuyên bố rằng ông ta là môn đồ trung kiên nhất của Chúa (Ma-thi-ơ 26:33). Thế mà, vào lúc gay cấn nhất, Phi-e-rơ không những đã cùng với các môn đồ khác bỏ chạy, mà còn trắng trợn chối rằng chẳng bao giờ biết Chúa Giê-xu là ai (Ma-thi-ơ 26:69-75). Phi-e-rơ đã thất bại một cách đau thương đến nỗi hôm ấy bước ra đêm tối mà khóc lóc đắng cay (Lu-ca 22:62).

 

   Nhưng Chúa Cứu Thế phục sinh đã thương cảm Phi-e-rơ đến mức nào! Vị thiên sứ ở hang mộ đã dặn các nữ môn đồ là phải báo tin cho Phi-e-rơ là Chúa đã sống lại.  Sau đó Chúa kéo Phi-e-rơ riêng ra để cho ông ta có dịp tái xác nhận tình quý mến và cam kết với Ngài (Giăng 21:15-17). Chúa phục sinh cũng đã chọn Phi-e-rơ làm người phát ngôn chính của Ngài trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, khi có ba nghìn người được thêm vào hội thánh.

 

   Ý muốn của Chúa nhiều khi là dời bạn khỏi nơi bạn đang sống và đưa bạn đến nơi mà Ngài muốn dùng. Khi Chúa gặp các môn đồ thua cuộc, cùng nhau trốn trên căn phòng cao đó, lời đầu tiên của Ngài là: “Bình an cho anh em!”(Giăng 20:19). Lời đầu tiên của Chúa đến với bạn sau khi bạn phản bội Ngài, cũng là: “Bình an cho con!” Chúa biết tâm trạng bối rối của bạn và ban bình an cho bạn. Thế rồi Chúa hướng dẫn bạn trở về với Ngài để bạn có thể tin Ngài và tiếp tục theo Ngài làm môn đồ. Đừng bỏ cuộc nếu bạn từng phản bội Chúa. Hãy nhớ câu chuyện Phi-e-rơ và hiểu rằng Chúa vẫn còn huấn luyện bạn cho trở thành một môn đồ trung kiên hơn nữa.

 

Bài trướcBài 108: Không Ai Ngăn Cản Được
Bài tiếp theoBài 120: Làm Môn Đồ Chúa