Bài 107: Xin Giúp Cho Sự Vô Tín Của Tôi!

1090

 



Cha đứa trẻ liền la lên rằng: “Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi!”

Mác 9:24.

 

 

   Đức tin không xuất phát từ chỗ vô thức, vì đức tin căn bản trên những gì chúng ta biết.

 

   Trước khi chúng ta muốn giao cho người nào một vật hay điều gì quý giá, trước tiên chúng ta phải xem thử những người ấy có đáng tin hay không. Người cha trong câu chuyện này xin được biết Chúa đến một mức mà ông ta dám giao thác đứa con cho Chúa chữa trị bệnh.

 

   Đứa con trai của ông ta đã bị quỷ ám từ khi cháu còn nhỏ. Người cha không biết Chúa Giê-xu nhiều, nhưng ông ta đã nghe và thấy những việc Chúa làm và tin rằng nếu có hi vọng nào cho con mình, thì phải do từ nơi Chúa Giê-xu mang lại. Trong nỗi tuyệt vọng ông ấy đã kêu cứu Chúa Giê-xu, và Chúa đáp ứng. Người cha ấy đến với Chúa Giê-xu là đúng mặc dù lúc ấy ông ta còn vật lộn với đức tin.

 

   Khi bạn có vấn đề với đức tin thì không phải là lúc phải tránh Chúa hay hổ thẹn về sự vô tín của mình. Không đến với Chúa Giê-xu, bạn sẽ không có cách nào tăng cường đức tin được đâu! Ngược lại, đến với Chúa bạn sẽ được giúp để vững tin hơn. Không những Chúa có thể đáp ứng yêu cầu của bạn, nhưng còn ban đức tin để bạn tin rằng Ngài sẽ giải quyết nan đề cho bạn.

 

   Nếu bạn phải vật lộn với việc tin hay không tin là Chúa săn sóc mình, chính vì bạn chưa biết rõ Chúa như Ngài muốn bạn biết. Hãy đến với Chúa và xin Chúa giúp bạn tin rằng Chúa có khả năng đáp ứng mọi nan đề mà bạn phải đối đầu.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Thuộc Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 13.
Bài tiếp theoVăn Bản Của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Chấp Thuận Việc Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.