Bài 106: Tại Sao khóc?

857

 

 

Hai thiên sứ hỏi: “Nầy bà, sao bà khóc?”

Giăng 20:13.

 

 

   Ma-ri Ma-đơ-len chắc chắn còn nhớ ngày mà Chúa Giê-xu giải thoát bà khỏi bị quỷ ám. Bà đã trở thành môn đồ của Chúa kể từ khi đó (Lu-ca 8:2). Bà đã thấy Chúa chữa lành nhiều bệnh nhân và nghe Chúa dạy về tình thương của Đức Chúa Trời. Cuộc đời bà đã thay đổi hẳn khi bà trải nghiệm niềm vui sống gần bên Chúa.

 

   Nhưng thế giới của bà như sụp đổ, khi Chúa của bà bị bắt và xử tử tàn nhẫn. Đám đông dân chúng từng hô lớn: “Hô-sa-na” lúc đầu tuần nay hét vang: “Đóng đinh hắn!” vào cuối tuần. Một chuyện ngỡ ngàng cuối cùng xảy ra khi Ma-ri đến mộ Chúa để tẩm hương liệu cho xác Ngài. Bà nhìn vào mộ, thấy trống không. Có lẽ kẻ nào đã ăn cắp xác đem đi đâu rồi chăng.  Bà thổn thức khóc trong tuyệt vọng thì các vị thiên sứ hỏi: “Sao bà khóc?” Lúc ấy bà như tỉnh dậy, vì đang đứng trước hang mộ trống không có xác chết. Bà tự nhủ: “Đúng rồi, Chúa đã sống lại như Ngài đã phán!” Biết Chúa Giê-xu thực sự đã sống lại làm cho bà hoàn hồn, và vội vã chạy đi báo tin mừng cho các môn đồ khác của Chúa.

 

   Đời sống người tin Chúa không luôn luôn dễ dãi đâu. Có những lúc vui tươi bước đi với Chúa, nhưng lại có những khi không gì có ý nghĩa nào cả, và thế giới của mình dường như đổ sụp vậy đó! Thế gian dường như nhạo cười Chúa của bạn, và bạn có thể nản lòng. Vào những thời điểm như thế, bạn nên nhìn vào bên trong hang mộ trống rỗng kia. Chính hang mộ trống rỗng bỏ không đó sẽ cho bạn hi vọng, vì Chúa Giê-xu đã sống lại và cuộc đời của bạn không quanh quẩn trong cõi chết mà được Chúa sống lại làm chủ. Hang mộ trống kia hứa hẹn rằng không có gì, kể cả sự chết có thể đánh bại những kế hoạch của Chúa chúng ta. Nhưng tại sao bạn khóc bên ngoài một hang mộ trống rỗng như thế?

 

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Cho Hai Hội Thánh Cam Nghĩa Và Ba Ngòi Tỉnh Khánh Hòa.
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Thuộc Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 13.