Một Ngày Phước Hạnh Cho Giới Nữ Tin Lành Đà Nẵng.

678

HTTLVN.ORG – Ngày 08/07/2014, tại nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng đã diễn ra chương trình Bồi Linh, thông công cho 300 quý bà quý cô đến 14 Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong khu vực thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Chi Hội Huế cũng được mời tham dự chương trình này.

 

Đến dự có Mục sư Dương Quang Hoà – Trưởng Ban Đại diện, MSNC Lương Mạnh Hà – Quản nhiệm Chi Hội Trần Cao Vân. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Quản nhiệm Chi Hội Đà Nẵng cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa tể trị.

 

 

Thay mặt cho giới nữ, phu nhân Mục sư Dương Quang Hòa – Trưởng Ban phụ nữ Tin Lành thành phố vui mừng tạ ơn Chúa được đón tiếp quý đầy tớ Chúa cùng quý bà quý cô về sinh hoạt trong ngày bồi linh.

 

Chương trình sôi nổi ngay từ những giây phút đầu tiên khi các ban hát phụ nữ của các Chi Hội, ban hát của phu nhân Mục sư, Truyền đạo đồng một lòng hòa thanh ca ngợi tôn vinh Chúa về Ân điển, tình yêu của Ngài trên đời sống mỗi người. Bên cạnh đó quý bà quý cô cũng góp phần tham gia đố Kinh Thánh, sinh hoạt vui qua sự thể hiện tự sáng tác ngâm thơ, hò vè, vọng cổ cũng tạo nên sự phong phú, hào hứng cho chương trình. Hai tiểu phẩm: Tin Cậy Chúa khi Ước Mơ Tan Vỡ, Tin Cậy Chúa Khi Thực Tế Phũ Phàng đã để lại ấn tượng và nhiều cảm xúc cho mọi người.

 

Với chủ đề: TIN CẬY CHÚA, chương trình buổi sáng dựa trên nền tảng Kinh Thánh II Các Vua 4:1-7 và buổi chiều Các Quan Xét 16: 23-30, Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều chia sẻ Lời Chúa đã đem đến sự khích lệ cho giới nữ thành phố trên bước đường theo Chúa. Cô Hồng Ân Trưởng Ban Phụ nữ Hoà Mỹ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Tạ ơn Chúa một cơn mưa Thuộc linh làm tươi mát tâm hồn giới nữ thành phố, lòng tin cậy vào Chúa vững vàng hơn, kết thúc chương trình mọi người chụp ảnh lưu niệm, ra về trong lưu luyến, hứa hẹn nhiều điều mới mẽ hơn, kết quả hơn qua đó Chúa sẽ được sáng danh qua trong đời sống quý bà quý cô trong thời gian tới.

 

 

TTV. Hoàng Nguyễn

 

 

Bài trướcBài thứ 187: Bên Hữu Chúa
Bài tiếp theoRa Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Ea Êlăng – Đăk Lăk