Ngày 4/3/2017: Tình Yêu Chan Chứa

806

Phi-líp 1:9-11

9 Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, 10 để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, 11 được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.
 

Câu gốc:  “…điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tình cảm của Sứ đồ Phao-lô với các tín hữu Phí-líp ra sao? Ông cầu nguyện cho các tín hữu tại Phi-líp điều gì? Vì sao ông cầu nguyện như thế? Để làm sáng Danh Chúa, đời sống bạn phải như thế nào?

 

Chúng ta thấy rõ tình cảm của Sứ đồ Phao-lô dành cho các tín hữu tại Phi-líp ngay từ những câu đầu của thư tín này. Ông không nghĩ đến bản thân mình nhưng luôn quan tâm đến đức tin của anh em trong cộng đồng đức tin khắp nơi. Bắt đầu từ câu 9, ông cho họ biết những điều ông thường cầu nguyện cho họ. Sứ đồ Phao-lô đã cầu xin Chúa ban cho các tín hữu tại đây tình yêu thương càng chan chứa hơn (câu 9a). Chắc chắn họ đã biết tình yêu của Chúa dành cho họ và ở trong họ nên Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện để tình yêu ấy càng gia tăng. Tuy nhiên, tình yêu đó không chỉ là cảm xúc nhưng là sự nhận biết rõ hơn về Chúa Cứu Thế, về những gì Ngài đã làm cho họ. Thật vậy, một khi chúng ta được lớn lên trong tình yêu của Chúa Cứu Thế, tấm lòng và tâm trí của chúng ta cũng lớn lên khiến chúng ta biết quan tâm và yêu thương người khác nhiều hơn. Chúa là tình yêu, phần tâm linh chúng ta phải gắn kết với Chúa thì chúng ta sẽ chan chứa tình yêu của Ngài như nhánh nho gắn liền gốc nho để được nuôi sống (Giăng 15).

 

Lý do Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu gia tăng trong tình yêu thương là để họ có khả năng phân biệt “những sự tốt lành hơn” (câu 10a), có nghĩa là nhận ra những sự khác biệt giữa điều đúng, sai, tốt, xấu…, hầu cho qua đó, họ có thể giữ được mình “tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ” (câu 10b). Sứ đồ Phao-lô mong ước các tín hữu Phi-líp ngày xưa cũng như mỗi chúng ta ngày nay phải lớn lên trong đức tin mỗi ngày để giữ đời sống mình trong sạch, và luôn sẵn sàng cho việc đón Chúa Giê-xu trở lại bất cứ lúc nào.

 

Đời sống Cơ Đốc nhân trưởng thành là một đời sống bày tỏ những bông “trái công bình” (câu 11a) hay bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Những đức tính đó phải được thể hiện trong nếp sống hằng ngày của mỗi Cơ Đốc nhân để Danh Chúa được cả sáng và nhiều người có thể nhìn thấy mà ca ngợi Đức Chúa Trời (câu 11b).

 

Chúng ta học được gương của Sứ đồ Phao-lô trong sự quan tâm và cầu thay cho anh em mình trong Hội Thánh, trong cộng đồng đức tin khắp nơi. Chúng ta cần nuôi mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời để từ đó tình yêu của chúng ta đối với người khác được gia tăng một cách chan chứa hơn.

 

Bạn có thường xuyên cầu thay cho các tín hữu khác không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin khiến cho tình yêu thương chan chứa trong tấm lòng, trong tâm trí con để con sống đẹp lòng Chúa và Danh Ngài được cả sáng qua đời sống con; cũng giúp con quan tâm cầu thay cho anh em trong cộng đồng đức tin.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 1.

 

Bài trướcViện Thánh Kinh Thần Học Khai Giảng Năm Học 2017
Bài tiếp theoNgày 5/3/2017: Gieo Giống Chi Gặt Giống Ấy