I Giăng 3:14-18
“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (Giăng 13:35).
Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì cho biết chúng ta thực sự biết Chúa và thuộc về Ngài? Sứ đồ Giăng dạy hai điều nào phải làm để bày tỏ tình yêu thương anh em? Thế nào là yêu mến bằng việc làm và lẽ thật?
Trong các thư tín của Sứ đồ Giăng, người được Chúa yêu, khẳng định tình yêu thương không chỉ là một cách sống mà là bản chất cốt lõi của đời sống Cơ Đốc nhân. Tại đây, ông nhấn mạnh tình yêu thương trong Hội Thánh là bằng chứng cho việc chúng ta thực sự biết Chúa và thuộc về Ngài: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết” (câu 14). Ông khẳng định điều này vì tình yêu không bắt nguồn từ con người mà từ chính bản chất của Chúa: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8). Cho nên, tình yêu thương trong đời sống Cơ Đốc nhân hay trong Hội Thánh là sự tuôn tràn của tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta trước. Chúng ta thường sống sai vì yêu thương nhau theo tình cảm, đạo đức, luân lý của con người. Chúa Giê-xu yêu chúng ta, nêu gương phục vụ, hy sinh và kêu gọi chúng ta yêu thương nhau như Ngài vậy.
Tiếp đến, Sứ đồ Giăng dạy rõ những điều phải làm để bày tỏ tình yêu thương anh em. Thứ nhất, không ghét bỏ anh em (câu 15). Ông nhắc lại lời dạy của Chúa Giê-xu rằng hễ ai giận, mắng anh em là đã phạm tội giết người (Ma-thi-ơ 5:22). Tình yêu bắt đầu từ sự đổi mới tấm lòng và tâm trí khi chúng ta có sự sống mới, là sự sống đời đời của Chúa Thánh Linh, thì không có sự ganh ghét trong lòng. Thứ hai, yêu thương không chỉ dừng lại ở lời nói nhưng đòi hỏi hành động giúp đỡ, hy sinh, không nghĩ đến việc báo đáp (câu 16-17). Cụ thể hơn, tình yêu anh em thúc đẩy chúng ta sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho những anh em lúc túng ngặt. Chia sẻ cũng là một nguyên tắc sống để chúng ta không sa ngã trong sự sung túc. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải cầu xin sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để không bị lợi dụng.
Cuối cùng, Sứ đồ Giăng còn nhắc nhở chúng ta phải yêu thương cách thành thật (câu 18). Tình yêu không chỉ ở “đầu môi chót lưỡi” mà còn thể hiện cụ thể qua hành động và trong lẽ thật của Chúa. Yêu trong lẽ thật có nghĩa là không dung túng cho những sai phạm của anh em, dám dùng Lời Chúa để khuyên bảo, nhắc nhở anh em khi họ đi sai đường, với mục đích giúp họ tốt hơn. Động cơ yêu thương cũng phải thành thật. Yêu thương người khác không phải để được khen ngợi, không vì tư lợi hay để thao túng họ, mà vì lòng kính sợ Chúa và sự quan tâm chân thành từ tâm linh đã được đổi mới.
Bạn đang sống yêu thương với mỗi thành viên trong Hội Thánh như thế nào?
Lạy Cha yêu thương! Con cảm ơn Ngài vô cùng vì Chúa là tình yêu. Xin cảm hóa tâm linh con bởi tình yêu hy sinh và phục vụ của Ngài để con cũng yêu anh em mình bằng tình yêu đó. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 3
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:


































