Nhiều chương trình truyền hình và các trang xã hội ngày nay đang có xu hướng khai thác các vấn đề về đồng tính và bản dạng giới (LGBTQ). Là cha mẹ Cơ Đốc, chúng ta cũng cần biết cách thảo luận với con về chủ đề này dựa trên quan điểm Kinh Thánh.
Và đây là 7 điểm cần nói chuyện với con liên quan đến các vấn đề về LGBTQ.
- Nói với con về LẼ THẬT
Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa chối bỏ lẽ thật. Thế giới ngày nay nói rằng điều đúng với bạn chưa chắc đúng với tôi. Lẽ thật của thế giới ngày nay mang tính chủ quan, bị chi phối nhiều bởi cảm xúc và quan điểm cá nhân. Điều đó có thể chấp nhận được khi bàn về nơi bán hamburger ngon nhất hay cầu thủ tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng chày. Thế nhưng khi chuyển sang vấn đề đạo đức, như tính dục và giới tính, thì lẽ thật không thể mang tính chủ quan được nữa.
Chúng ta phải dạy con biết rằng lẽ thật mang tính phổ quát. Nhưng làm sao giải thích những khái niệm phức tạp như “chủ quan” và “phổ quát” với con?
Nếu con còn nhỏ, hãy bắt đầu với câu chuyện về nơi bán hamburger. Bạn thích loại này, còn mình thì thích loại khác. Đây là sở thích cá nhân của mỗi người. Chúng ta có thể không đồng ý với nhau về nơi bán bánh hay cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất. Thế nhưng, lẽ thật của Chúa không phải là loại sở thích. Lẽ thật đó mang tính phổ quát. Lẽ thật đó luôn đúng trong mọi thời đại và với mọi người.
Chúng ta tìm thấy chân lý này ở đâu?
Ngay chính trong Lời Chúa. Chúng ta có thể tạo ra một lẽ thật nào đó cho mình, nhưng nếu lẽ thật của chúng ta khác với lẽ thật của Chúa, thì điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự sa ngã. (Giăng 17:17)
- Nói với con về TỘI LỖI
Thế giới ngày nay nói rằng Chúa là quan án lớn và hà khắc. Ngài hiện đang ngồi trên ngai trên trời và ra tay trách phạt chúng ta. Danh sách những việc Ngài cho phép làm thì ít, nhưng những việc không được phép làm thì nhiều. Hơn nữa, danh sách những việc cấm kỵ mà Ngài gọi là tội lỗi thì toàn là những điều con người ưa thích.
Nhưng thực tế là Chúa đang nhìn chúng ta như một người Cha yêu thương và đau đớn khi thấy chúng ta phạm tội, bởi Ngài biết tội lỗi sẽ khiến chúng ta tổn thương và đau khổ. Tuy nhiên, tội lỗi lại rỉ tai chúng ta những lời dối trá khi bảo rằng Chúa nói, “Đừng làm tổn thương bản thân! Ta yêu con nhiều đến nỗi có thể sẵn sàng cho con đi con đường đó mà không cần răn đe, cảnh báo về những đau đớn con phải gánh chịu.”
Tiêu chuẩn Chúa được bày tỏ trong Kinh Thánh là cách Ngài bày tỏ tình yêu. Khi Chúa gọi điều gì đó là tội, thì Ngài đang tạo ra lằn ranh để bảo vệ chúng ta. Cũng giống với việc bạn đưa ra những quy định để bảo vệ con — đừng đụng vào bếp nóng, đừng nghịch dao hay chạy ra đường lượm banh. Điều răn Chúa ban ra là để bảo vệ chúng ta.
Hãy cho con biết rằng “mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Hết thảy chúng ta đều không đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu con bạn đã lớn, bạn có thể nói với con rằng tội trong mối quan hệ đồng giới không nghiêm trọng hơn so với tội trong mối quan hệ khác giới. Thế nhưng, cũng cần nói rõ với con rằng những loại tội khác nhau sẽ dẫn đến những hậu quả và mức độ tác động khác nhau trong đời sống xã hội và luân lý. Chẳng hạn như tội giết người sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn tội trộm cắp, nhưng Chúa Giê-xu đã trả cùng một án phạt cho tất cả mọi loại tội và cho mọi kẻ vi phạm (Rô-ma 5:8).
Theo Kinh Thánh, có 2 loại tội: tội chúng ta ăn năn và tội chúng ta không ăn năn. Đây là lý do vì sao chúng ta không được dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta không được để tội đó trở thành danh tính của mình. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu với cám dỗ phạm tội, và để Chúa tái tạo trong chúng ta một bản chất mới, và một tấm lòng mới (Thi Thiên 51:10).
- Nói với con về ĐẠO ĐỨC
Làm sao chúng ta biết điều gì là tội hay điều gì là đúng/sai về phương diện đạo đức?
Chúa đã tỏ hết mọi điều cho chúng ta ngay trong Lời Ngài. Chúa tỏ cho chúng ta biết điều gì là tốt và xấu ngay trong Kinh Thánh. Nhưng từ buổi sáng thế, người nam và người nữ đầu tiên đã muốn tự quyết định điều đúng sai cho bản thân. Họ muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời.
Và chúng ta hiện nay cũng vậy. Chúng ta vẫn muốn trở nên “chúa” của chính mình. Chúng ta muốn tự tỏ cho Chúa biết điều gì là đúng/sai thay vì để Ngài phán bảo với mình.
Chúng ta thấy rất rõ điều này khi đụng đến vấn đề về giới tính, tình dục và hôn nhân. Thế giới ngày nay nói rằng chúng ta nên tự quyết định loại hình hôn nhân và gia đình theo ý mình. Thế giới đó nói rằng cảm xúc là yếu tố quyết định giới tính của chúng ta, chứ không phải bởi Chúa hay do giới tính sinh học. Thế giới đó cũng nói rằng việc yêu ai cũng chỉ nên là vấn đề của con tim mà thôi.
Thế nhưng, Kinh Thánh nói rằng suy nghĩ, cảm xúc, và con tim chúng ta đều có thể khiến chúng ta đi sai lạc (Châm Ngôn 14:12). Chúng ta có thể chọn con đường được nhiều người ưa chuộng, nhưng đó không phải là con đường Chúa muốn. Con đường của Ngài thì hẹp. (Ma-thi-ơ 7:13-14).
- Nói với con về KIỂU MẪU
Thi thiên 139 nói rằng Chúa đã dệt thành chúng ta từ trong lòng mẹ. Giới tính của bạn và tôi không phải là sự tình cờ. Ngài có mục đích riêng cho mỗi cuộc đời của chúng ta.
Chúa đã tạo dựng mỗi chúng ta với giới tính nam/nữ rất rõ ràng và Ngài cũng đã thiết lập hôn nhân giữa người nam và người nữ (Sáng 1:27; 2:24). Điều này có nghĩa rằng giới tính và hôn nhân đầu tiên là một phần trong kiểu mẫu Đức Chúa Trời định sẵn từ buổi ban đầu. Kiểu mẫu Chúa đặt ra là thánh, và vì thế việc thay đổi kiểu mẫu là gián tiếp nói rằng Ngài đã sai. Việc đó cũng hàm ý rằng “Con biết Chúa đã tạo dựng con, nhưng con không tin Ngài biết điều nào là tốt nhất cho cuộc đời con.”
Và đây là một ví dụ dễ hiểu cho các bạn trẻ:
Năm 1908, Công ty Ford Motor giới thiệu chiếc xe cơ giới đầu tiên, Model T, có biệt danh nổi tiếng là Tin Lizzie. Henry Ford đã viết sách hướng dẫn sử dụng rất chi tiết, kèm theo những giải thích về việc bảo dưỡng đúng cách.
Sẽ thật buồn cười nếu Tin Lizzie xem sách hướng dẫn rồi nhìn Henry Ford và tuyên bố rằng:
“Sách ghi tốc độ tối đa của tôi là 45 dặm/giờ, nhưng tôi muốn chạy nhanh hơn. Tôi muốn chạy 90 dặm/giờ. Sách này còn nói tôi phải dùng xăng, nhưng tôi lại thích dùng Dr Pepper hơn.”
Và rồi Henry nói với Tin Lizzie, “Ngươi có thể làm những điều đó, nhưng đó không phải là cách ta tạo nên ngươi. Nếu ngươi không quan tâm đến sách hướng dẫn và vận hành theo thiết kế của ta, ngươi sẽ không thể đến được nơi ta đã định sẵn và làm được việc ta đã vạch ra cho ngươi.”
Kinh Thánh là kim chỉ nam cho mỗi cuộc đời chúng ta. Trong Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta biết phương cách và lý do mình được tạo dựng. Nếu chúng ta không quan tâm đến sách hướng dẫn quan trọng này và bất tuân với thiết kế Ngài đã định sẵn cho cuộc đời mình, chúng ta sẽ không thể đến được nơi Chúa dành sẵn cho mình, và cũng không thể hoàn thành điều Ngài đã hoạch định cho cuộc đời chúng ta.
- Nói với con về TÌNH YÊU
Chúa yêu hết thảy tội nhân. Vì quá yêu, Ngài đã chết thay cho tất cả.
Hãy cho con biết Chúa muốn chúng ta yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta (Giăng 13:34). Nhưng cũng phải hiểu rằng yêu thương không có nghĩa là đồng tình hay tán thành. Chúa không chấp nhận tiêu chuẩn con người và cũng không tán thành với tội lỗi- nhưng Ngài luôn yêu chúng ta.
Là cha mẹ, chúng ta yêu con ngay cả khi không đồng tình với con. Những quy tắc chúng ta đặt ra là để hình thành những ranh giới yêu thương bảo bọc con. Cũng vậy, Chúa yêu chúng ta ngay cả khi Ngài không tán thành với chúng ta, và Ngài cũng thiết lập những ranh giới yêu thương quanh cuộc đời chúng ta.
Là người Cơ Đốc, chúng ta phải yêu thương những người trong cộng đồng LGBTQ. Chúng ta cần làm bạn với họ, tôn trọng và quan tâm đến họ. Chúng ta cần chủ động tiếp cận và hỗ trợ họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đồng tình với họ.
- Nói chuyện với con về SỰ KHOAN DUNG
Có lẽ “phẩm tính” được xem trọng hơn hết trong thời đại chúng ta ngày nay là sự khoan dung. Thế nhưng, Đức Chúa Trời hoàn toàn không dung chịu tội lỗi. Sự đóng đinh Chúa trên cây thập tự, trọng tâm của Kinh Thánh và trọn cả lịch sử nhân loại, cho chúng ta thấy tình yêu lớn lao Ngài dành cho hết thảy chúng ta. Thập tự giá cũng tỏ cho chúng ta biết sự không dung chịu tội lỗi của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa khoan dung tội lỗi, Ngài đã không phải chết vì cớ tội lỗi của chúng ta. Việc Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự để đắc thắng tội lỗi cho thấy Ngài không hề thỏa hiệp hay dung dưỡng tội lỗi. (I Giăng 2:2)
Làm sao Đức Chúa Trời có thể dung thứ điều gây nên sự diệt vong cho con cái Ngài? – Hoàn toàn không thể.
Bạn có muốn bác sĩ phớt lờ bệnh ung thư đang phát tán trong cơ thể bạn không?
Hãy thử tưởng tượng lời của một bác sĩ:
“Catherine, tế bào ung thư đã xuất hiện ở gan, phổi của cô. Trong não cô cũng có chút tế bào này. Nếu gạt chuyện này sang một bên, cơ thể cô vẫn còn rất ổn! Vì thế, chúng ta sẽ chỉ cần tập trung chăm sóc những cơ quan còn hoạt động tốt, và không cần bận tâm đến các tế bào ung thư phiền toái đó.”
Một bác sĩ phớt lờ tế bào ung thư trong cơ thể bạn chắc chắn là một bác sĩ tồi. Thế thì tại sao bạn lại muốn Chúa phớt lờ “tế bào ung thư” đang tàn phá linh hồn bạn?
Thế nhưng, nhiều người ngày nay vẫn muốn điều đó. Vì sao?
Vì dù ghét “ung thư” thể xác, chúng ta lại vẫn ưa thích tội lỗi. Chúng ta không muốn từ bỏ điều mình thích, ngay cả khi điều đó đang hủy hoại chính mình. Vì thế, chúng ta tự dựng lên một tiêu chuẩn và một “lẽ thật” khác- thứ cho phép chúng ta sống theo ý mình muốn mà không hề bị cắn rứt lương tâm. Trong khi đó, căn bệnh tội lỗi vẫn âm thầm tàn phá linh hồn chúng ta và khiến chúng ta đánh mất mục đích sống Chúa ban.
Dẫu vậy, nhiều người vẫn chấp nhận lối sống dung túng bằng việc tự trấn an, “Thôi kệ bệnh tật, cơ thể trông vẫn khỏe mạnh là ổn rồi!” Họ chỉ tìm cách bám víu vào những phần cơ thể còn tốt và phớt lờ sự phát tán của tế bào ung thư trong những chi thể còn lại.
Một Đức Chúa Trời yêu thương không thể dung thứ điều đang hủy hoại con cái Ngài, và chúng ta cũng không muốn Ngài làm vậy.
- Nói với con về SỰ CAN ĐẢM
Cuối cùng, việc đi ngược lại với xu hướng chung của xã hội hiện đại đòi hỏi ở chúng ta một lòng can đảm. Chính sự can đảm đó buộc chúng ta phải đặt những câu hỏi nghiêm túc, đó là: Chúng ta có tin Lời Chúa là Lẽ Thật không? Hay chúng ta chỉ xem Kinh Thánh là cuốn sách hội tụ những lời khuyên hữu ích được viết bởi một nhóm người từ thuở xưa, để rồi có thể tự ý cắt xén, lựa chọn điều mình muốn tin và chạy theo thị hiếu của số đông?
Là người tin Chúa, bạn phải trả lời câu hỏi này. Là cha mẹ, bạn cũng phải giúp con trả lời câu hỏi này.
Là cha mẹ, chúng ta có thể xuôi theo xu hướng đời này trước những vấn đề về LGBTQ, và rồi tự tạo một phúc âm theo ý riêng- một phúc âm tiện lợi, đem đến sự dễ chịu và thỏa hiệp; một phúc âm không làm mất lòng ai, không gây xáo trộn, cũng chẳng tạo sự khác biệt; một Phúc âm có thể dễ dàng được chấp nhận trong mọi cuộc đối thoại (Ga-la-ti 1:8–9).
Nhưng Phúc âm ấy không đem đến năng quyền, sự biến đổi, sự cứu chuộc và chân Lý.
Phúc âm ấy không phải là Phúc âm thật.
Chúa Giê-xu nói, “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:32).
Hãy dạy con rằng lẽ thật đó vẫn có giá trị dù không được lòng nhiều người. Lẽ thật đó vẫn có giá trị dù bị chối bỏ. Lẽ thật đó đáng để chúng ta đứng vững, sống theo và thậm chí hy sinh mạng sống vì cớ đó.
Lẽ thật Chúa đòi hỏi nơi chúng ta lòng can đảm, và đáng để đổi lấy bằng bất cứ giá nào bởi đó là thật.
Catherine Segars
Thảo Anh dịch
(Theo crosswalk.com)











