Khi đề cập đến vai trò lãnh đạo thuộc linh của chồng trong gia đình, dường như lời than phiền phổ biến của nhiều người nữ là chồng còn nhiều thiếu sót ở lãnh vực này.
Với vai trò là người nữ và vợ, chúng ta thường có những kỳ vọng không thực tế về chồng, mong người phối ngẫu đương nhiên trở thành người lãnh đạo thuộc linh Chúa muốn ngay tại gia đình.
Thế nhưng, sự kiên nhẫn của Chúa với những người nam vượt hơn sự kiên nhẫn của chúng ta với chồng. Ngài sẵn sàng cho người nam thời gian để học hỏi và trưởng thành, còn chúng ta thường muốn chồng phải sẵn có năng lực và biết cách lãnh đạo ngay từ những ngày đầu trong hôn nhân.
Một số người nam có lợi thế được lớn lên trong gia đình có cha là lãnh đạo thuộc linh vững vàng, nhờ đó có tấm gương để noi theo.
Thế nhưng còn rất nhiều người nam lớn lên trong gia đình không có cha hoặc nếu có thì người cha đó không phải là lãnh đạo thuộc linh, và vì thế họ không được chỉ dạy gì về vai trò này.
Dầu người nam có nhiều ân tứ và sự kêu gọi, việc trở thành lãnh đạo thuộc linh của gia đình đòi hỏi rất nhiều sự hỗ trợ, kiên nhẫn và thời gian từ người vợ.
Cần Sự Giúp Đỡ
Chẳng có gì ngạc nhiên khi chồng cần vợ giúp đỡ để thực hiện vai trò lãnh đạo thuộc linh ngay tại gia đình. Đức Chúa Trời đã tạo dựng Ê-va và khiến nàng trở nên người giúp đỡ cho A-đam, vì thế đừng bất ngờ khi thấy chồng mong chờ trợ giúp của mình.
Một số người chồng rất giỏi chu cấp tài chính cho gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh ấy cũng sẽ trở thành người lãnh đạo tuyệt vời ngay tại gia đình. Một số người nam khác không giỏi chu cấp tài chính cho gia đình, nhưng lại là người có năng lực lãnh đạo thuộc linh vững vàng. Dẫu thế nào thì cả hai loại người nam này đều cần sự giúp đỡ của vợ vì chính cũng Chúa dạy rằng, “Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” (Sáng 2:18)
Thậm chí có những mục sư lãnh đạo cả một Hội Thánh lớn nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của vợ để trở thành lãnh đạo thuộc linh hiệu quả trong chính gia đình mình. Đáng buồn là đôi khi nhu cầu thuộc linh của gia đình Mục sư lại bị bỏ quên do ông quá bận rộn đáp ứng nhu cầu của tín hữu Hội Thánh, và vì thế vợ con chỉ nhận được phần thời gian và sự quan tâm còn lại của ông. Điều đó khiến họ phải tự tìm cách đáp ứng nhu cầu thuộc linh của bản thân.
Đây Là Việc Khó, Nhưng Cần Người Đảm Nhận
Người nữ thường quên rằng Chúa đã giao trọng trách lãnh đạo gia đình cho chồng. Vai trò này vốn dĩ không dễ thực hiện, nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, việc chấp nhận vai trò lãnh đạo của chồng dường như ít khi được người nữ chấp nhận, kể cả những người tin Chúa.
Tuy nhiên, đây là ý muốn Chúa. Sứ đồ Phao-lô giải thích trong Ê-phê-sô 5:23, “Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.” Lời nhắc nhở này có thể khiến nhiều người nữ phản ứng hoặc chống đối. Nhưng thực chất, sự chống đối đó không chỉ hướng về người nam mà còn hàm ý sự bất vâng phục với Chúa và thẩm quyền của Ngài trên đời sống. Lần nữa, Phao-lô mô tả trong 1 Cô-rinh-tô 11:3 rằng, “Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.”
Đừng Chiếm Vị Trí Chúa Đã Giao Cho Chồng
Vẫn có những người vợ tìm cách chiếm vị trí Chúa đã giao phó cho chồng, nghịch lại với thẩm quyền và ý muốn Chúa, chọn lấy sự không vâng phục thay vì đầu phục Ngài hoàn toàn. Làm như vậy, chúng ta đang chối bỏ việc sống theo điều Chúa dạy, chống lại thẩm quyền và ý muốn Chúa “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa.” (Ê-phê-sô 5:22).
Việc thuận phục nhau không chỉ đòi hỏi nơi những người nữ trong vai trò là vợ, nhưng cũng là một phần trách nhiệm trong đời sống theo Chúa của hết thảy chúng ta “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21)
Chúa cũng đặt người chồng trách nhiệm giải trình về cách lãnh đạo gia đình của mình, với những chỉ dạy rất rõ ràng, “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.” (I Phi-e-rơ 3:7)
Như Ê-phê-sô 5:24 mô tả, mối quan hệ giữa chồng và vợ được xây dựng theo khuôn mẫu của mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh để khiến chúng ta trở nên chứng tốt cho nhiều người. (Ê-phê-sô 5:24)
6 Cách Giúp Chồng Hoàn Thành Vai Trò Thuộc Linh Được Trao Phó
Dưới đây là sáu cách chúng ta có thể giúp chồng hoàn thành vai trò thuộc linh Chúa giao trong tư cách là chồng và cha.
- Xem, đọc và chia sẻ Lời Chúa với chồng để khích lệ đức tin anh ấy
Với vai trò là vợ, trong mọi sinh hoạt thường ngày với chồng, chúng ta có nhiều cơ hội thực hành điều mà thư Ê-phê-sô 5:19 khích lệ, “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.”
Là vợ, chúng ta được đặt ở vị trí đặc biệt để đồng hành và khích lệ đời sống đức tin của chồng. Dù đôi khi chúng ta không nhận ra hoặc không tin, nhưng vợ có ảnh hưởng trên chồng trong việc bày tỏ chân lý Chúa bằng chính đời sống mình.
- Bày Tỏ Sự Tôn Trọng Tin Kính Với Chồng & Lấy Lời Chúa Làm Kim Chỉ Nam
Sự tôn trọng là chìa khóa để chinh phục trái tim của chồng, và cũng là cách giúp chồng hoàn thành vai trò lãnh đạo thuộc linh Chúa giao ngay tại gia đình.
Chúng ta được kêu gọi tôn trọng vai trò lãnh đạo của chồng, ngay cả khi thấy anh ấy chưa xứng đáng với vị trí đó. Bởi lẽ, việc chúng ta tôn trọng chồng cũng bày tỏ sự tôn kính của chúng ta với Chúa. Thay vì nhìn vào những yếu đuối và thiếu sót của chồng, chúng ta có thể chọn làm điều đẹp lòng Chúa hơn là đi theo sự do dự hay lý luận của bản thân.
Ngay cả khi dường như chồng chưa yêu chúng ta đúng tinh thần trong Ê-phê-sô 5:23, chúng ta vẫn được kêu gọi vâng phục Chúa mà trao dâng mọi điều cho Ngài. Khi làm vậy, Chúa ắt sẽ hành động trong đời sống của chồng, và khiến anh ấy yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh.
- Cầu Nguyện Cho Chồng Mỗi Ngày
Cô-lô-se 4:2 khích lệ chúng ta, “Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” Mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi phút, chúng ta đều có thể cầu nguyện cho chồng trong sự tin cậy, bền đỗ, và chờ đợi việc Chúa làm trong đời sống chồng với trọn lòng biết ơn Ngài.
- Cầu Nguyện Với Chồng
Là vợ, chúng ta có thể chủ động tạo cơ hội cầu nguyện với chồng. Nếu không thể thực hiện mỗi ngày, hãy cố gắng ít nhất mỗi tuần một lần, để anh ấy biết tâm tư của chúng ta, và chúng ta cũng có cơ hội lắng nghe anh ấy. Bởi đó, lời cầu thay của chúng ta sẽ cụ thể và hiệu quả hơn.
Gia-cơ 5:16 cho chúng ta biết lợi ích của việc cầu nguyện cho nhau, “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” Khi vợ chồng cùng cầu nguyện với nhau, năng quyền Chúa sẽ hành động mạnh mẽ trong hôn nhân, gia đình và đời sống cá nhân của mỗi người.
- Mời Chồng Cùng Tham Gia Vào Các Kỷ Luật Thuộc Linh
Chúng ta có thể chủ động mời chồng cùng tham gia vào các kỷ luật thuộc linh như chương trình học Kinh Thánh, bồi linh, nhóm thờ phượng, dự Tiệc Thánh… Khi cùng thực hành những kỷ luật thuộc linh, đời sống tâm linh chúng ta sẽ được lập nền vững chắc, và vợ chồng càng gắn kết, tăng trưởng trong tâm linh. Nhờ đó, chúng ta càng gần Chúa và gần nhau hơn.
- Sống bày tỏ đức tin trước mặt chồng
1 Phi-e-rơ 3:1–6 khích lệ người vợ sống bày tỏ đức tin qua nếp sống tinh sạch, khiêm nhu và kính sợ Chúa, trở nên lời chứng sống động để khích lệ, cảm hóa, gây dựng chồng trong hành trình đức tin và mạnh mẽ trong vai trò lãnh đạo thuộc linh mà Chúa giao phó ngay tại gia đình.
“Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy; như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là Chúa mình.”
Lynette Kittle
Thảo Anh dịch
(Theo crosswalk.com)







