HTTLVN.ORG – Trong hai ngày 13–14/3/2026, tại Nhà thờ Tin Lành Vũng Tàu (Tp. Hồ Chí Minh), Khối Thanh Niên – Uỷ Ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội đã tổ chức kỳ trại Bồi linh – Huấn luyện dành cho Đặc trách và Ban Điều hành các Ban Thanh niên. Kỳ trại quy tụ hơn 90 trại sinh đến từ 25 Ban Thanh niên tham dự.

Hình lưu niệm kỳ trại
Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã trao thác sứ mạng quan trọng cho những người theo Ngài: “Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta…” (Ma-thi-ơ 28:19a, TTHĐ). Vì vậy, công tác môn đồ hoá là một đáp ứng tất yếu mà tại đó người thuộc về Chúa nhận biết sự lựa chọn & uỷ thác bởi ân sủng của Ngài để giúp người khác thật sự theo Chúa, tăng trưởng trong Lời Ngài, được biến đổi trong tính cách, sống vâng phục và tiếp tục gây dựng người khác.
Thế giới đang bước vào kỷ nguyên phát triển vượt bậc của trí thông minh nhân tạo (AI), nơi thế hệ trẻ được thụ hưởng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật, sự tiện dụng của công nghệ tự động và số hoá, cùng với những mối liên hệ dày đặc, xuyên biên giới và đa nền tảng. Trong bối cảnh ấy, công tác môn đồ hoá – một mặt vẫn là trọng tâm cốt lõi trong sinh hoạt của Ban Thanh niên tại các Chi Hội địa phương – nhưng mặt khác đang phải đối diện với nhiều thách thức mới, vượt ra ngoài những khuôn mẫu truyền thống. Đồng thời, chính các Chấp sự Đặc trách, Anh Chị Hướng dẫn và thành viên Ban Điều hành cũng đang đối diện với những áp lực trong chức vụ – không chỉ đến từ khối lượng công việc ngày càng gia tăng, nhưng còn đến từ nguy cơ đánh mất điều cốt lõi của một môn đồ Chúa Giê-xu: đời sống sung mãn trong Chúa, sự đồng hành với người khác, và kết quả lâu bền của chức vụ được gây dựng bởi chính sức sống và năng quyền từ nơi Ngài.
Từ đó, với chủ đề AI KẾT? – Môn đồ hoá giới trẻ trong thời đại AI – dựa trên nền tảng Lời Chúa trong Giăng 15, kỳ trại bồi linh – huấn luyện lần này trở thành một cơ hội đặc biệt để những người lãnh đạo trẻ cùng nhau lắng lòng trước Chúa, làm mới KẾT NỐI với Ngài, với nhau, và hướng đến những KẾT QUẢ lâu bền, đời đời trong công tác môn đồ hoá.
Qua hai ngày một đêm với những thì giờ bồi linh, khẩn nguyện, các chuyên đề thảo luận, hội thảo và huấn luyện kỹ năng, các trại sinh đã được nhắc lại và đánh động bởi một lẽ thật không thay đổi: chúng ta là những người được Chúa chọn và lập bởi ân sủng, để ở trong Ngài, rồi từ đó được sai đi và kết quả lâu bền cho Ngài. Đồng thời, họ cũng được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc ứng dụng các mô hình môn đồ hoá cùng những phương tiện mà Chúa ban để giúp người khác nhận biết ý muốn của Chúa, biết điều Chúa dạy dỗ bằng chính đời sống của mình theo Chúa, giống Chúa.

Các tiết học, chuyên đề, và giờ khẩn nguyện
Tạ ơn Chúa về sự chu cấp, quan phòng và bảo vệ của Chúa trên kỳ trại, từ công tác tổ chức đến nội dung, thời tiết, sự di chuyển, và người tham dự.
Sau đây là lời chứng từ một số người tham dự:
-
- Kỳ trại AI Kết vừa qua để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc, tôi được nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác môn đồ hoá thế hệ trẻ trong Hội Thánh – không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là người đồng hành, và làm gương cho các em trong đời sống hằng ngày. Trong thời đại công nghệ phát triển, đặc biệt là sự ảnh hưởng của AI đối với giới trẻ, tôi cũng nhận thấy chính mình cần phải học cách sử dụng công nghệ khôn ngoan, biến nó thành công cụ hỗ trợ cho việc học Lời Chúa, kết nối và gây dựng đức tin, thay vì để nó chi phối đời sống thuộc linh.
Nhựt Quang (Chấp sự Đặc trách Ban Thanh niên HTTL Bình Đại, Vĩnh Long)
- Kỳ trại AI Kết vừa qua để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc, tôi được nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác môn đồ hoá thế hệ trẻ trong Hội Thánh – không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là người đồng hành, và làm gương cho các em trong đời sống hằng ngày. Trong thời đại công nghệ phát triển, đặc biệt là sự ảnh hưởng của AI đối với giới trẻ, tôi cũng nhận thấy chính mình cần phải học cách sử dụng công nghệ khôn ngoan, biến nó thành công cụ hỗ trợ cho việc học Lời Chúa, kết nối và gây dựng đức tin, thay vì để nó chi phối đời sống thuộc linh.
-
- 2 ngày 1 đêm là thời gian quá ít để nói về chủ đề quá lớn “Môn đồ hoá giới trẻ trong thời đại AI”. Nhưng cám ơn Chúa, kì trại đã được thiết kế rất hợp lí để trại sinh được tái xác lập về sự chọn lựa, ân điển và sứ mạng Chúa giao; được giao lưu, trao đổi về thực trạng của các BTN, những cưu mang cho thế hệ tiếp nối; được ‘chuẩn hoá’ trong cái nhìn về vai trò AI trong công tác lãnh đạo thuộc linh. Ba hành động cụ thể mà tôi nhờ cậy Chúa để thực hiện khi trở về: 1- Kỷ luật trong học Kinh Thánh với 3K; 2- Sử dụng linh hoạt, hiệu quả hơn các mô hình môn đồ hoá; 3- Xây dựng trợ lý AI cá nhân để hỗ trợ kết nối, truyền thông và gây dựng thanh niên.
Ân Huệ (Người Hướng dẫn Ban Thanh niên HTTL Bình Giã, Tp.HCM)
- 2 ngày 1 đêm là thời gian quá ít để nói về chủ đề quá lớn “Môn đồ hoá giới trẻ trong thời đại AI”. Nhưng cám ơn Chúa, kì trại đã được thiết kế rất hợp lí để trại sinh được tái xác lập về sự chọn lựa, ân điển và sứ mạng Chúa giao; được giao lưu, trao đổi về thực trạng của các BTN, những cưu mang cho thế hệ tiếp nối; được ‘chuẩn hoá’ trong cái nhìn về vai trò AI trong công tác lãnh đạo thuộc linh. Ba hành động cụ thể mà tôi nhờ cậy Chúa để thực hiện khi trở về: 1- Kỷ luật trong học Kinh Thánh với 3K; 2- Sử dụng linh hoạt, hiệu quả hơn các mô hình môn đồ hoá; 3- Xây dựng trợ lý AI cá nhân để hỗ trợ kết nối, truyền thông và gây dựng thanh niên.

MS Nguyễn Văn Thiện, UV BĐD Tin Lành TP.HCM, giảng Lời Chúa

MSNC Nguyễn Vĩnh Duy, Trưởng Khối Thanh Niên, giảng Lời Chúa

MSNC Trần Thanh Danh giảng Lời Chúa
-
- Lần đầu tiên tham gia kì trại dành cho Ban Điều hành, mình đã được đánh động bởi những trăn trở và lo lắng cho đời sống thuộc linh của giới trẻ. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài đã dùng các quý đầy tớ Chúa để huấn luyện, khích lệ & nhắc nhở mình về mục tiêu của Ban Thanh niên là làm thế nào để các bạn trẻ trở nên những môn đồ thật của Chúa Cứu Thế. Kỳ trại cũng đã giúp mình hiểu rõ hơn vai trò của AI đối với đời sống đức tin của giới trẻ, cũng như biết cách sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ cho các chương trình của thanh niên. Trở về sau kỳ trại, lòng mình hứa nguyện sẽ cứ ở trong Chúa, kinh nghiệm sự sống của Ngài, và tiếp tục trung tín với trách nhiệm Chúa giao, cùng với BĐH gây dựng Ban Thanh niên ngày càng trưởng thành và kết quả
Vũ Tường (Trưởng Ban Thanh niên HTTL Đà Lạt, Lâm Đồng)
- Lần đầu tiên tham gia kì trại dành cho Ban Điều hành, mình đã được đánh động bởi những trăn trở và lo lắng cho đời sống thuộc linh của giới trẻ. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài đã dùng các quý đầy tớ Chúa để huấn luyện, khích lệ & nhắc nhở mình về mục tiêu của Ban Thanh niên là làm thế nào để các bạn trẻ trở nên những môn đồ thật của Chúa Cứu Thế. Kỳ trại cũng đã giúp mình hiểu rõ hơn vai trò của AI đối với đời sống đức tin của giới trẻ, cũng như biết cách sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ cho các chương trình của thanh niên. Trở về sau kỳ trại, lòng mình hứa nguyện sẽ cứ ở trong Chúa, kinh nghiệm sự sống của Ngài, và tiếp tục trung tín với trách nhiệm Chúa giao, cùng với BĐH gây dựng Ban Thanh niên ngày càng trưởng thành và kết quả
-
- Trong kỳ trại vừa qua, em được nhắc lại một điều rất quý báu: chính Chúa đã chọn và lập em bởi ân điển của Ngài, nên đời sống & chức vụ của em không phải là tình cờ, mà là để hoàn thành những điều mà Ngài muốn trên đời sống em. Em nhận ra bản thân mình vẫn chưa thực sự gắn bó với Chúa. Xin Chúa cáo trách và giúp em biết ăn năn để đời sống em được đổi mới, lớn lên trong đức tin và sẵn sàng dấn thân nhiều hơn nữa trong sự phục vụ Ngài.
Quang Ân (Trưởng Ban Thanh niên HTTL Dầu Giây, Đồng Nai)
- Trong kỳ trại vừa qua, em được nhắc lại một điều rất quý báu: chính Chúa đã chọn và lập em bởi ân điển của Ngài, nên đời sống & chức vụ của em không phải là tình cờ, mà là để hoàn thành những điều mà Ngài muốn trên đời sống em. Em nhận ra bản thân mình vẫn chưa thực sự gắn bó với Chúa. Xin Chúa cáo trách và giúp em biết ăn năn để đời sống em được đổi mới, lớn lên trong đức tin và sẵn sàng dấn thân nhiều hơn nữa trong sự phục vụ Ngài.
-
- Kỳ trại vừa qua là một trải nghiệm rất đặc biệt và ý nghĩa với mình. Giữa thời đại AI, mình nhận ra mình từng mải mê kết nối với thế giới mà quên mất Chúa. Mình đã được học cách “ngắt kết nối với điều mình thích để kết nối với điều mình cần”. Trong công tác môn đồ hoá, mình hiểu rằng trước hết phải xây dựng một nền tảng vững chắc nơi Lời Chúa, để chính đời sống mình trở nên lời chứng, rồi từ đó kết nối, đồng hành và góp phần gây dựng thế hệ trẻ cho Hội Thánh hôm nay và mai sau.
Ka Nhoèn (Trưởng Ban Thanh niên HTTL B’Sar, Lâm Đồng)ˆ
- Kỳ trại vừa qua là một trải nghiệm rất đặc biệt và ý nghĩa với mình. Giữa thời đại AI, mình nhận ra mình từng mải mê kết nối với thế giới mà quên mất Chúa. Mình đã được học cách “ngắt kết nối với điều mình thích để kết nối với điều mình cần”. Trong công tác môn đồ hoá, mình hiểu rằng trước hết phải xây dựng một nền tảng vững chắc nơi Lời Chúa, để chính đời sống mình trở nên lời chứng, rồi từ đó kết nối, đồng hành và góp phần gây dựng thế hệ trẻ cho Hội Thánh hôm nay và mai sau.
-
- Điều em thật sự nhận ra qua kỳ trại đó là chúng em có quá nhiều điều kiện, phương tiện, có AI để hỗ trợ để lập kế hoạch, xây dựng chương trình, có thể tổ chức nhiều kỳ trại trong năm. Nhưng chính điều đó cũng dễ khiến BĐH chúng em rơi vào sự so sánh, hơn thua, thậm chí là tự mãn khi nhìn vào kết quả thấy được bề ngoài. Không quan trọng có bao nhiêu chương trình được tổ chức trong năm, hình thức có đa dạng, thu hút đến đâu tất cả những điều đó chỉ là phương tiện, tất cả những điều đó có thể diễn ra mà không có sự hiện diện của Chúa, mới thật sự là điều đáng sợ! Nhận biết mình cần luôn “ở trong Chúa” giúp em học được cách cảm thông và kiên nhẫn với các bạn trẻ nhiều hơn, như chính cách Chúa đã kiên nhẫn và thương xót em. Từ đó, em có thể bước tiếp, bằng năng lực Chúa ban, và cam kết giúp đỡ các bạn trẻ bằng tất cả những gì mình có thể.
Phương Uyên (Trưởng Ban Thanh niên HTTL Saigon, TP.HCM)
- Điều em thật sự nhận ra qua kỳ trại đó là chúng em có quá nhiều điều kiện, phương tiện, có AI để hỗ trợ để lập kế hoạch, xây dựng chương trình, có thể tổ chức nhiều kỳ trại trong năm. Nhưng chính điều đó cũng dễ khiến BĐH chúng em rơi vào sự so sánh, hơn thua, thậm chí là tự mãn khi nhìn vào kết quả thấy được bề ngoài. Không quan trọng có bao nhiêu chương trình được tổ chức trong năm, hình thức có đa dạng, thu hút đến đâu tất cả những điều đó chỉ là phương tiện, tất cả những điều đó có thể diễn ra mà không có sự hiện diện của Chúa, mới thật sự là điều đáng sợ! Nhận biết mình cần luôn “ở trong Chúa” giúp em học được cách cảm thông và kiên nhẫn với các bạn trẻ nhiều hơn, như chính cách Chúa đã kiên nhẫn và thương xót em. Từ đó, em có thể bước tiếp, bằng năng lực Chúa ban, và cam kết giúp đỡ các bạn trẻ bằng tất cả những gì mình có thể.

Các hội thảo, huấn luyện kỹ năng
Khối Thanh Niên chân thành cảm ơn sự hỗ trợ hết lòng về mọi mặt của các ân nhân gần xa, quý đầy tớ Chúa, các diễn giả khách mời, cùng các bạn cộng tác viên tình nguyện trong kỳ trại. Khối Thanh Niên cũng không quên sự đồng hành và hỗ trợ của các Hội Thánh địa phương trong hành trình đến với kỳ trại của các trại sinh.

Giờ sinh hoạt
Nguyện Chúa tiếp tục sử dụng những người lãnh đạo trẻ trong Hội Thánh Ngài, để qua đời sống và chức vụ của họ, nhiều thế hệ thanh niên được gây dựng, được trưởng thành, và trở nên môn đồ thật – những người tiếp tục gây dựng những môn đồ khác, hầu cho Nước Chúa được mở mang & Danh Ngài được vinh hiển.
Muốn thật hết lòng!
Khối Thanh Niên – Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội
(Bài viết và hình ảnh: CTV Khối Thanh Niên)




























