Châm Ngôn 26:4-5
“Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành” (I Phi-e-rơ 3:9).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con không nên đối đáp với người ngu dại như thế nào? Phải đáp lời với người ngu dại ra sao? Bài học nhắc nhở Cơ Đốc nhân phải sống theo tiêu chuẩn nào?
Từ chương đầu tiên của sách Châm Ngôn, Vua Sa-lô-môn đã dạy con phân biệt rõ ràng về sự khác nhau giữa người khôn ngoan và kẻ ngu dại: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 1:7). Đây là những người có kiến thức nhưng không có nếp sống công chính, vì thế khi đối đáp với người ngu dại, con cần phải hết sức thận trọng, biết vì sao không nên đáp, và nếu phải đáp thì đáp thế nào.
Trước giả khuyên con không nên đáp lời người ngu dại theo như sự ngu dại của hắn (câu 4a), để tránh hậu quả tiêu cực là con sẽ trở nên giống như kẻ ngu dại (câu 4b). Nếu con trả lời kẻ ngu dại theo như sự điên rồ của hắn; tức là ăn miếng trả miếng theo cách độc ác và tội lỗi của chúng, thì đồng nghĩa với con cũng đi theo đường lối tội lỗi của hắn, dẫn đến linh hồn bị hư mất (xem Châm Ngôn 22:24-25).
Nhưng nếu cần thiết phải đáp lời với người ngu dại, thì trong trường hợp này trước giả khuyên con: “Hãy đáp lại kẻ ngu dại xứng với sự ngu dại của nó” (câu 5a BTTHĐ), mục đích là để tránh hậu quả tiêu cực vì kẻ ngu dại ảo tưởng rằng nó khôn ngoan rồi tiếp tục lừa dối nhiều người khác. Lời dạy trong câu 5 còn hàm ý người khôn ngoan phải đáp lời là để vạch trần những sai trật của kẻ ngu ngốc khi chúng trục lợi người khác hoặc cộng đồng, gây ra sự xáo trộn trong tập thể, dẫn dụ mọi người đi ngược lại với Lời dạy của Chúa. Mặc dù người đáp lời như vậy có thể gặp sự bắt bớ, khó khăn, và thậm chí là nguy hiểm với kẻ ngu dại, nhưng với sự khôn ngoan Chúa cho, chúng ta cũng cần phải lên tiếng.
Cơ Đốc nhân phải sống theo tiêu chuẩn yêu thương và công chính thánh khiết của Chúa. Trong mọi hoàn cảnh không được đồng hóa hoặc thỏa hiệp với kẻ ngu dại; nhưng phải sống thánh khiết như Chúa chúng ta là thánh: “Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành” (I Phi-e-rơ 3:9 BTTHĐ). Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm để mọi người nhận biết và từ bỏ con đường tội lỗi, quay trở lại với Chúa. Qua đó, sẽ có nhiều người nhờ ơn Chúa sống công chính, thánh khiết. Cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn mỗi chúng ta sống trọn vẹn trong lẽ thật để có sự khôn ngoan khi đối đáp với người ngu dại.
Bạn thận trọng trong lời nói như thế nào khi đối đáp với kẻ ngu dại?
Kính lạy Chúa là Đấng Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết, xin cho con có sự khôn ngoan để biết đối đáp với mọi người, không hòa đồng hay thỏa hiệp với kẻ ngu dại, nhưng sống thánh khiết để đem Phúc Âm cứu chuộc đến cho mọi người. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 4
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































