Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Của Điểm Nhóm An Phú Thuận – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp.

834

 HTTLVN.ORG – Qua khỏi cầu Mỹ Thuận hướng về Sa Đéc, từ Quốc lộ 80 rẽ vào khoảng 6 cây số, trong đó có hơn 2 cây số đường bê tông nông thôn chỉ rộng 1,5 mét chạy dọc theo sông An Phú Thuận, một Điểm nhóm trực thuộc Hội Thánh Châu Thành, Đồng Tháp đã được hình thành từ ngày 3/10/2008, với hơn 100 tín hữu, gồm hơn 40 người lớn và gần 60 thiếu niên thiếu nhi nhóm họp thờ phượng Chúa mỗi tuần tại căn nhà của ông bà Võ Anh Tống.

 

   Đa số tín hữu cũng như dân cư trong xã An Phú Thuận sinh sống bằng nghề làm ruộng và trồng nhãn. Trước đây, con cái Chúa phải ra thờ phượng Chúa với Hội Thánh Châu Thành, cách xa gần 15 cây số. Nhận thấy nhu cầu cần có một nhà thờ để tiện việc sinh hoạt cũng như mở rộng Nước Chúa trong khu vực, nên ông bà Võ Anh Tống, Chấp sự Hội Thánh Phú Lâm, đã quyết định dâng hiến cho Hội Thánh toàn bộ khu đất 734m2 trong đó có một căn nhà kiên cố để thành lập Điểm nhóm.

 

   Sau ba năm thờ phượng Chúa, ngày 01/9/2011 Hội Thánh Chúa đã vui mừng cử hành Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ cho Điểm nhóm dưới sự chủ lễ của Ms Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội kiêm Ủy viên Kiến Thiết, cũng là diễn giả rao giảng Lời Chúa; và Ms Trần Thế Thiên Phước, Ủy viên Ban trị sự Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Tháp, cử hành nghi thức Lễ Khởi công. Buổi lễ có sự hiện diện của trên 200 tôi con Chúa. 

 

   Kế hoạch xây dựng công trình Điểm Nhóm An Phú Thuận sẽ tiến hành qua 4 giai đoạn, gồm có các hạng mục sau:

   – Nhà thờ tiền chế 8m x 20m, có quy mô 200 chỗ ngồi.

   – Nhà Cơ Đốc Giáo Dục tiền chế 5m x 8m.

   – Cải tạo lại căn nhà hiện có để làm tư thất, vì hiện nay do nhà nước mở đường nên phải đập bỏ 2 mét.

   – Xây hàng rào và san lấp mặt bằng lên cao 1m theo cốt của mặt đường.

   Tổng kinh phí vật tư dự trù là 800 triệu đồng, nhân công sẽ do nhiều nhóm con cái Chúa đảm trách.

 

   Cám ơn Chúa vì ở một nơi xa xôi, Chúa cũng đã cảm động ông bà Võ Anh Tống dâng hiến khu đất và ngôi nhà để thành lập Điểm nhóm. Cuộc đời trên đất của ông bà sẽ phải qua đi, tài sản của ông bà có thể nay còn mai mất, nhưng khi bằng lòng dâng hiến cho Chúa thì khu đất và ngôi nhà ấy sẽ còn lại mãi trong công việc nhà Chúa. Hội Thánh An Phú Thuận sẽ còn mãi trong lòng tôi con Chúa và chắc chắc sẽ được Chúa ghi nhận trong hiện tại cũng như trong cõi vĩnh hằng.

 

   Xin tôi con Chúa góp lời cầu thay để nhà thờ của Điểm nhóm An Phú Thuận sớm hoàn thành.

 

   Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

 

2

Sơ đồ xây dựng nhà thờ

 

5

Tôi con Chúa tham dự Lễ Khởi công

 

3

Ms. Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

 

6

Ms. Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện cho Lễ khởi công

 

1

Khu đất và căn nhà do ông bà Võ Anh Tống dâng hiến

 

4

Ms. Nguyễn Văn Đát, Quản nhiệm Hội Thánh Châu Thành, Đồng Tháp

 

7

TĐ. Nguyễn Hoàng Trọng, Đặc trách Điểm Nhóm An Phú Thuận

 

   TTV. AD

Bài trướcBài 253: Trở Về Với Thất Bại Của Mình
Bài tiếp theoBài 254: Chúa Nhớ