Xét Lòng – 9/9/2018

3264

 

Gióp 27:1-6

1 Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình, mà rằng:
2 Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, Đấng Toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng,
Tôi chỉ sanh mạng của Ngài mà thề rằng:
3 Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi,
Và sanh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi,
4 Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác,
Lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối.
5 Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải!
Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn.
6 Tôi giữ chặt sự công bình mình không rời bỏ nó;
Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi. 

Câu gốc: Tôi giữ chặt sự công bình mình không rời bỏ nó; trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát đã nói gì trong Gióp 25:4-6? Ông Gióp đã xét lòng và khẳng định mình là người thế nào? Tại sao ông phải thề? Bạn noi gương ông Gióp và Vua Đa-vít luôn xét lòng mình như thế nào? Làm thế nào để bước vào con đường đời đời?

Không phải tất cả hoạn nạn con người gặp phải đều là hình phạt của Đức Chúa Trời do tội lỗi của họ. Ông Binh-đát đã cho rằng không ai là công chính trước mặt Chúa (Gióp 25:4-6), Ngài là Đấng thánh khiết, nên buộc phải phạt con người về tội lỗi họ đã làm. Cho nên ông Gióp gặp khổ nạn là vì ông Gióp đã phạm tội. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, khi xét lòng, ông Gióp giữ vững lập trường liêm chính của mình và không chấp nhận hoạn nạn đến với ông là do tội ông làm ra. Ông nói quả quyết: “Tôi chỉ sinh mạng của Ngài mà thề” (câu 2b). Khi ông Gióp thề, ông chứng minh sự chắc chắn về bản thân mình tới mức sẵn sàng chấp nhận rủi ro, hình phạt, hay chịu chết. Ông nói chắc rằng khi ông còn sống, “hễ hơi thở tôi còn”“sinh khí còn,” ông sống ngay thẳng, “môi tôi chẳng nói sự gian ác”“lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối,” dù có chết ông vẫn “quả quyết rằng tôi trọn vẹn” (câu 3-5). Ông kết luận rằng trọn đời, lương tâm ông chẳng cáo trách ông (câu 6).

Ông Gióp đã chân thành xét lòng trước Đức Chúa Trời, còn chúng ta thì sao? Xét lòng là điều mỗi Cơ Đốc nhân cần phải làm mỗi ngày. Không phải chờ đến trước khi dự Thánh lễ Tiệc Thánh mỗi đầu tháng, chúng ta mới xét lòng mình, nhưng phải luôn làm điều đó trong mỗi khi cầu nguyện, trước khi ăn, trước khi ngủ, và bắt đầu một ngày mới. Vua Đa-vít thưa với Chúa: Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24 BTTHĐ). Chúa Giê-xu phán: “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Như vậy, không những khi chúng ta làm một hành động sai trật, chúng ta mới phạm tội, mà khi tư tưởng chúng ta hướng về những điều tội lỗi thì chúng ta cũng đã phạm tội rồi. Khi tư tưởng phạm tội, có thể con người không rõ, nhưng Chúa Toàn Tri biết cả rồi.

Ngày nay, Chúa Thánh Linh luôn dạy dỗ, cáo trách, hướng dẫn chúng ta sống và làm theo Lời Chúa. Hãy học theo đời sống của ông Gióp, chân thành xét lòng mình, và nhờ Lời Chúa cùng sức Chúa để có lương tâm trong sạch. Hãy học như Vua Đa-vít, nương cậy nơi Chúa và xin Chúa giúp chúng ta khỏi những sự cám dỗ, khỏi con đường tội lỗi, mà dẫn chúng ta vào con đường đời đời.

Bạn có xét lòng và nhờ cậy Chúa dẫn mình vào sự sống đời đời không?

Kính lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con từ trong tư tưởng cũng như hành động. Xin Chúa tra xét lòng con, dạy con đi trong con đường của Chúa; xin dẫn con vào con đường đời đời.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 10.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcCông Bố Thành Lập Chi Hội An Cường, Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theo“Nhìn Xem Chúa Giê-Xu” – Bồi Linh Quý III/2018 Tỉnh Long An