Vài Nét Tìm Hiểu Về Làng Tin Lành Phúc Âm 2.

813

    Nguyên nhân có làng TIN LÀNH PHÚC ÂM 2

 

    “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô ma 8:28)

 

    Năm 1972 chiến tranh ác liệt ở miền Trung, các tín đồ Tin Lành từ vùng quê phải chạy ra thành phố để sinh sống tạm bợ, nhiều nhất là hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lúc bấy giờ Tổng Liên hội HTTLVN, xin Chính quyền miền Nam một vùng đất phía Nam để di cư số tín đồ tỵ nạn vào lập nghiệp. Chính quyền lúc ấy đồng ý cấp cho giáo hội khu đất rừng lá thuộc xã Bà Giêng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Tuy lúc bấy giờ, cách Sài Gòn về hướng đông khoảng 150 km.

 

    Giáo hội hợp với chính quyền tức tốc đưa Tín đồ Tin Lành từ miền Trung vào Bình Tuy chia làm 2 đợt. Đợt 1 vào thành lập làng Tin Lành Phúc Âm 1, đợt 2 vào thành lập làng Tin Lành Phúc Âm 2, hai làng này cách nhau 1 km. Được gọi làng Tin Lành vì nhà thờ ở giữa còn chung quanh thì tín đồ sinh sống gần gũi nhau, mỗi lần chuông nhà thờ ngân lên là tín đồ biết giờ nhóm thờ phượng Chúa, hoặc tiển đưa một linh hồn về Thiên Quốc để tín đồ đến nhà thờ mà không cần phải rao báo… Có thể nói cả nước Việt Nam chỉ có một làng Tin Lành này mà thôi. Nay tọa lạc tại thôn 2 xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

 

    SINH HOẠT TÂM LINH CỦA LÀNG TIN LÀNH PHÚC ÂM 2

 

    “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hêb 10:25).

 

    Làng Tin lành Phúc Âm 2 tức Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm 2 được thành lập năm 1973, sinh hoạt tôn giáo bình thường, đã xây được nhà thờ nền xi măng lợp tôn, vách gạch với diện tích 15x30m để tín hữu thờ phượng Chúa.

 

    Đến năm 1975 chiến tranh chấm dứt, hòa bình được lập lại trên toàn đất nước Việt Nam, một số tín đồ trở về quê sinh sống, cũng có một số dân chưa tin Chúa vào ở cùng làng để mưu sinh, dù vậy việc thờ phượng Chúa vẫn đươc duy trì tốt.

 

    Năm 1979 vì có sự cố an ninh xảy ra tại địa phương, cả 2 nhà thờ đều bị đóng cửa, nhà nước quản lý nhà thờ. Tín đồ 2 Hội thánh này phải đi nhóm thờ phượng Chúa ở các HT khác như Bình Tuy, Phan Thiết, Sông Ray, các người lớn tuổi và những người không có phương tiện thì họ tự nhóm họp ở các nhà riêng để giữ vững đức tin cho nhau. Việc nhóm lại cua tín hữu trong giai đoạn này có nhiều khó khăn vì chính quyền không cho phép.

 

    Năm 1990 Giáo hội và giáo dân gởi đơn xin chính quyền trao trả lại nhà thờ để giáo dân có một nơi sinh hoạt đạo. Và Chính quyền thấy nguyện vọng tâm linh chính đáng của giáo dân, nên đã cho mở cửa nhà thờ Phúc Âm 1 cho hai Hội thánh nhóm lại thờ phượng Chúa. Vì tín đồ quá đông nên TLH HTTLVN (MN) xin Chính quyền tỉnh Bình Thuận tách làm 2 HT như đã có từ trước, và xin mở cửa nhà thờ TL Phúc Âm 2 đã bị đóng cửa từ năm 1979.

 

    Cảm tạ Chúa, chính quyền đã cho phép mở cửa nhà thờ và HT TL Phúc Âm 2 trở lại như trước, lễ công nhận và ra mắt được tổ chức vào ngày 19/04/2011 tại khuôn viên nhà thờ Phúc Âm 2. Có Ms Thái Phước Trường- Hội trưởng HTTLVN (MN) về chủ lễ và Ban sứ điệp, cùng cầu nguyện cho Ban Chấp sự lâm thời PA 2. Cảm tạ Chúa Hội Thánh và nhà thờ đươc phục sinh đúng vào mùa Phục sinh 2011, làng TL Phúc Âm 2 được phục sinh.

 

    Halelugia, cảm tạ Chúa!

 

    NHIỆM VỤ SAU KHI NHÀ THỜ ĐƯỢC MỞ CỬA. 

 

    “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Côrinhtô 15:58).

 

    Vì nhà thờ bỏ hoang 32 năm nên đã xuống cấp không thể vào ngồi nhóm thờ phượng Chúa được, cần phải xây dựng lại nhà thờ mới, các trang thiết bị đều không có, tất cả đều làm lại từ đầu. Xin quý ân nhân quý tôi con của Chúa khắp nơi cầu nguyện và dâng hiến để xây dựng lại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm 2 tốt đẹp hơn xưa. 
Muốn thật hết lòng.

 

   

NỔI LÒNG HƯỚNG VỀ PHÚC ÂM 2

 


Ngày qua:

 

Phúc Âm, thương quá Phúc Âm ơi!

Bao nhiêu năm tháng đứng giữa Trời

Tường rêu mái đổ nền loang lổ

Đau lòng xót ruột, Tín đồ ôi!

 

Phúc Âm, thương quá Phúc Âm ơi!

Bao năm cầu nguyện Chúa trên Trời.

Linh ân lai láng tuôn tràn xuống.

Cho hội chúng con nhóm phụng thờ.

 

Ngày nay:

 

Phúc Âm vui quá Phúc Âm ôi!

Hoang tàn đổ nát đã qua rồi.

Tín đồ nhóm họp thờ phượng Chúa.

Cảnh cũ người xưa vẫn một lòng.

 

Cảnh cũ người xưa vẫn một lòng.

Cháu con lớn mạnh lại thêm đông.

Nhiều người tỉnh thức tôn thờ Chúa.

Phước hạnh tràn tuôn sống thỏa lòng.

 

Phước hạnh tràn tuôn sống thỏa lòng.

Bao nhiêu chờ đợi với ước mong.

Bây giờ mở cửa mà cứ ngỡ.

Một giấc chiêm bao hay giấc mơ…

 

 

 Khải An 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Trần Thị Cảm.
Bài tiếp theoBài 135: Đầy Tớ Chúa