Truyền Giảng Tại HTTL Cai Cậy – Tiền Giang.

676

    HTTLVN.ORG – Ngợi khen Đức Chúa Trời về những ơn lành Ngài ban cho Hội Thánh Chúa tại Cai Lậy! Vào Chúa nhật 9/10/2011, sau thì giờ thờ phượng – bồi linh buổi sáng, buổi chiều họp bạn Thanh niên thì Hội Thánh Chúa bước vào đêm truyền giảng Tin Lành. Trước giờ bắt đầu thì trời đổ mưa nhưng Hội Thánh vẫn vững lòng tin cậy Chúa và tiếp tục cầu nguyện khẩn thiết xin Chúa làm việc, nhiều thân hữu trong huyện đã có mặt từ sớm để tham dự. Cảm tạ Chúa đến khi chương trình bắt đầu thì số thân hữu tham dự khoảng 200 người và cơn mưa cũng đã dứt. Trong suốt thời gian chương trình diễn ra thì Ban Cầu nguyện của Hội Thánh đã tập trung trong một phòng  riêng mà hết lòng cầu thay để Chúa Thánh Linh vận hành.

 

1

Cầu nguyện đầu giờ

 

    Phần đầu chương trình là tiết mục làm quen với thân hữu bằng những câu hỏi xoay quanh chủ đề: Về đâu? và bài hát dẫn Đời ta sẽ về đâu.


2

 

    Một đoạn clip nói về cuộc sống và ưu tư của con người đối với cái chết. Sau lời cầu nguyện khai lễ của truyền đạo quản nhiệm là bài hát Thắc mắc đời người được Lưu Chí Vỹ trình bày.

 

3


    Các tiết mục tiếp theo là: Bài Thánh ca 522 Chúa: Cô Phương. Nếu bạn đánh mất Chúa Jesus: Lê Minh & Minh Khoa. Hai con đường: cô Huyền.

 

4


    Phần phỏng vấn trực tiếp cuộc đời thay đổi của Lưu Chí Vỹ đã để lại ấn tượng tốt cho thân hữu. Sau đó Chí Vỹ tôn vinh Chúa bài hát Yêu thương và Tha thứ. Bài hát Về đâu: Minh Đăng trình bày. Nhóm múa thanh niên Nguyễn Tri Phương góp phần bài múa Chiên lạc trở về làm cho thân hữu thêm xúc động.

 

5


    Chúa tiếp tục dùng MSNC. Lê Tân qua phân đoạn Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 11:13-16 đem đến sứ điệp rất thực tế và gần gũi với thân hữu. Với lời bài hát kêu gọi Đến với Jesus của Lưu Chí Vỹ và lời mời tin Chúa của Thầy Truyền đạo quản nhiệm, Chúa cảm động lòng của 47 thân hữu đã bằng lòng tiến lên cầu nguyện tin nhận Chúa.


6

 

    Thật đây là điều vô cùng vui mừng và là niềm khích lệ lớn cho toàn thể Hội Thánh Chúa tại Cai Lậy, cũng như những người góp phần trong chương trình. Xin quý Tôi Con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện cho vấn đề chăm sóc các tân tín hữu này. Mọi vinh quang và quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! Amen.

 

 

Tin từ Hội Thánh Cai Lậy.

Bài trướcBài 292: Thấy Chúa
Bài tiếp theoXây Nhà Tình Thương Cho Tín Hữu Nghèo Tại HTTL Cai Lậy – Tiền Giang.