Trao Ban Phước Hạnh – 18/10/2018

3435

 

Giăng 16:25-28

25 Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. 26 Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; 27 vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. 28 Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha.

Câu gốc: “Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi lìa môn đồ để lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã hứa ban cho môn đồ những phước hạnh nào? Điều gì bảo đảm cho những lời hứa đó? Chúng ta cần làm gì để luôn nhận lãnh những phước hạnh Chúa hứa ban?

Từ câu 25 đến hết chương 16 là lời kết của bài giảng của Chúa cho môn đồ. Trước khi lìa môn đồ để lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã khích lệ họ bằng lời hứa về những phước hạnh Chúa trao ban bởi vì Chúa nói rằng họ đã yêu Chúa và tin rằng Ngài từ Cha mà đến (câu 27b). Những phước hạnh này có vẻ lạ lẫm đối với các môn đồ. Trước hết, Chúa nói lâu nay Ngài dùng ẩn dụ, ngụ ngôn để minh họa cho những chân lý thuộc linh, nhưng “giờ đến,” là thời điểm sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm, họ sẽ được học biết trực tiếp về Cha cách tỏ tường. Rồi “trong ngày đó”, môn đồ còn được đặc ân nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện với Cha trên trời. Phước hạnh quý hơn hết mà Giê-xu cho họ biết là “chính Cha yêu thương các ngươi” (câu 27a). Và để bảo đảm cho những lời hứa trao ban phước hạnh được nói ra bởi Đấng từ Cha mà đến, Chúa khẳng định với môn đồ rằng: “Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha” (câu 28).

Khi chưa tin nhận Chúa, chúng ta sống trong lầm lạc của ý tưởng hư không nên không dám gọi Đức Chúa Trời là Cha. Trong tâm tưởng trước đây, chúng ta rất sợ Đức Chúa Trời, cứ nơm nớp lo “trời hành, trời phạt, trời trả báo…!” Nhưng ngày nay, khi đã tin nhận Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta đều có thể nhân danh Chúa Giê-xu để cầu nguyện “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” Chúng ta được đặc ân vô giá là dựa vào Chúa Giê-xu để thưa chuyện và cầu xin mọi điều với Cha thiên thượng của mình. Ngoài ra, chúng ta còn được ban cho Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời để có thể học biết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ để biết Chúa, tin nhận Chúa và sống theo Lời Ngài dạy dỗ. Thật là những đặc ân vô giá!

Trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu đã ân cần trao ban phước hạnh cho người theo Chúa. Chúa trao ban nhưng nhận lãnh hay không là do quyết định của mỗi chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là trên linh trình theo Chúa, mỗi chúng ta cần phải chuyên tâm đọc, học Kinh Thánh hằng ngày; nhân danh Chúa Giê-xu mà tương giao với Chúa mỗi ngày. Có như vậy thì phước hạnh Chúa hứa sẽ luôn tuôn tràn trên đời sống chúng ta.

Bạn có trung tín học Lời Chúa và tương giao với Ngài mỗi ngày không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì những phước hạnh Chúa hứa ban cho các môn đồ ngày trước cũng là những phước hạnh mà con đang nhận lãnh mỗi ngày. Xin Chúa cho con luôn gắn bó với Chúa và Lời Chúa để phước hạnh cứ mãi tuôn tràn trên đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 11.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

 

Bài trướcDòng Dõi Thánh – 17/10/2018
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ NGUYỄN BỬU CẦU