Trại hè Thiếu niên “Hai Chiều Thập Tự” tại Đà Lạt

3441

HTTLVN.ORG – Vào ngày 16-18/6/2025 vừa qua, Khối Thiếu niên – Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội đã tổ chức Trại hè Thiếu niên với chủ đề “Hai Chiều Thập Tự” tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt. Đây là kì trại đầu tiên của Thiếu niên được tổ chức trong dịp hè năm nay.

Về tham dự kỳ trại có: Mục sư Đỗ Đăng Khoa, Trưởng Khối Thiếu niên UB TTN TLH, cùng các nhân sự. Về phía Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh có: Mục sư Nguyễn Gia Bảo, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Cà Mau; Mục sư Nguyễn Văn To, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Bình Dương; Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ và Mục sư Lê Si Giô Na, Thành viên Ban Đại diện tỉnh Kiên Giang; Mục sư Nguyễn Cao Thắng và Mục sư Đỗ Văn Ấn, Thành viên Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng, cùng các tôi tớ Chúa và Chấp sự đặc trách Thiếu niên các Hội Thánh, và 220 trại sinh là thiếu niên các Hội Thánh thuộc tỉnh Cà Mau, Kiên Giang; Hội Thánh An Lạc Tây và Đại Ngãi tỉnh Sóc Trăng; Hội Thánh Thành Lợi tỉnh Vĩnh Long, Hội Thánh Bến Cát tỉnh Bình Dương.


Hình lưu niệm theo chủ đề “Hai Chiều Thập Tự”


Trại sinh chuẩn bị vào chương trình khai mạc trại


Quang cảnh chương trình khai mạc trại

Trong giờ khai mạc, Mục sư Nguyễn Gia Bảo tâm tình với các trại sinh nương trên câu Kinh Thánh nền tảng Lu-ca 10:27 “Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết sức, hết trí mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân-cận như mình”. Lời Chúa nhắc nhở mỗi bạn trại sinh về hai chiều thập tự và cũng là hai điều quan trọng phải thực hành được qua kỳ trại là: KÍNH CHÚA và YÊU NGƯỜI. Hai điều này nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại rất khó thực hiện. Có người kính Chúa nhưng chưa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí. Có người kính Chúa nhưng không yêu người. Có người cũng yêu người, nhưng chỉ yêu những người yêu thương và đối xử tốt với mình. Vậy làm sao để có thể kính Chúa, yêu người? Lời Chúa chỉ cho chúng ta phương cách: Hãy học nơi gương của Chúa Giê-xu và yêu như cách Ngài đã yêu chúng ta.


MS Nguyễn Gia Bảo tâm tình trong chương trình khai mạc trại

Qua ba ngày được ngồi dưới chân Chúa, các trại sinh được truyền đạt những bài học sâu sắc và thực tế cho đời sống cá nhân của mình. Các diễn giả chia sẻ Lời Chúa cho các trại sinh là: Mục sư Đỗ Đăng Khoa, Mục sư Hà Hữu Nghĩa và Cô Trương Tố Trinh. Nội dung các bài học được truyền tải qua các hình thức khác nhau như giảng luận, thảo luận nhóm, chuyên đề,… Bên cạnh đó, các trại sinh cũng có những thì giờ tâm tình và cầu nguyện theo nhóm nhỏ giúp các bạn hiểu nhau hơn để cùng chia sẻ và cầu thay cho nhau.

Trong ngày trại thứ nhất, các bài học giúp từng trại sinh nhận biết tình trạng lạc mất của mình ngay cả khi là người được sinh trưởng trong một gia đình tin kính, có bạn bị lạc mất ngay ở trong Hội Thánh của Chúa. Các trại sinh cũng được chia sẻ những kiến thức cơ bản về Gen Z trong xã hội hiện đại, hầu qua đó giúp các em nhận biết điều nào cần tránh và điều nào cần phát huy cho Chúa, gia đình và xã hội.


MS Đỗ Đăng Khoa huấn luyện

Đến ngày trại thứ hai, các trại sinh được tiến gần hơn trong mối liên hệ với Chúa qua các bài học “Được Làm Con Chúa”, “Được Biến Đổi” và “Hãy Đi Và Làm Theo Như Vậy?”. Các bài học nầy giúp các em thiếu niên nhìn nhận lại thực trạng niềm tin của chính mình, nhận biết đúng về mối liên hệ giữa mình với Chúa hiện tại, biết mình đã sai trật từ đâu, để từ đó ăn năn và được biến đổi để sống cho Chúa.


MS Hà Hữu Nghĩa huấn luyện


Cô Trương Tố Trinh hướng dẫn thảo luận chuyên đề


Các nhóm thuyết trình

Trong ngày cuối cùng của kỳ trại, các em được nhắc nhớ về vai trò của Thiếu niên Cơ Đốc trong việc vác thập tự giá mình mà theo Chúa, cùng với lời kêu gọi kết ước khiến nhiều tấm lòng trại sinh tan vỡ và “đau thương thống hối” với Chúa.

Ngoài ra, qua kỳ trại nầy các em còn có cơ hội thông công và thắt chặt tình thân giữa những thiếu niên Cơ Đốc với nhau qua các trò chơi thi đua nhóm, mỗi trò chơi đều mang ý nghĩa riêng để giáo dục đạo đức và gây dựng đức tin cho các em. Trại hè còn là nơi các em được bước ra khỏi vùng an toàn của mình là Ban Thiếu niên Hội Thánh nhà, để kết nối và trò chuyện với những người bạn mới trong Chúa. Qua kỳ trại hè những mối liên hệ mới, những tình bạn đẹp, trong sáng được thiết lập.


Thầy Nguyễn Trầm Hải Âu hướng dẫn trò chơi trong hoạt động Giáo dục


Hình lưu niệm trại hè Thiếu niên “Hai Chiều Thập Tự” năm 2025

Cảm tạ Chúa vì trong chương trình kết trại, nhiều trại sinh được Lời Chúa đụng chạm khiến cho những giọt nước mắt đã rơi, nhiều em được gặp Chúa và đã đứng lên quyết định tin nhận Chúa cách cá nhân, mời Chúa làm chủ đời sống mình và hứa nguyện dâng mình để sống vì vinh hiển Chúa.
Nguyện Chúa Thánh Linh ở cùng và tiếp tục dẫn dắt các em trong hành trình theo Chúa của mình. Ước mong quý tôi cái Chúa khắp nơi thêm lời cầu nguyện cho giới trẻ Cơ Đốc được mạnh mẽ trong đức tin, sống theo Lời Chúa và đắc thắng mọi sự cám dỗ của đời để làm sáng danh Chúa tại nơi mà Chúa đặt để.


MS Đỗ đăng Khoa kêu gọi và sự kết ước trong chương trình kết trại

Kỳ trại kết thúc vào lúc 17g ngày 18/6/2025 sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Văn To, Quản nhiệm Chi Hội Bến Cát. Kỳ trại tạm khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc và mở ra những hy vọng khi các trại sinh trở về Hội Thánh địa phương với một đời sống tâm linh được phấn hưng bởi Lời Chúa.

CTV. MSNC Sử Đức Nguyên
Hình ảnh: Khối Thiếu niên – UB TTN TLH

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGÔ TÁN ÍCH
Bài tiếp theoUB. CĐGD: GIỚI THIỆU SÁCH RU-TƠ