Trách Nhiệm Giảng Dạy Luật Pháp – 21/7/2018

2573

 

Giê-rê-mi 8:4-9

4 Vậy ngươi khá bảo chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người ta vấp ngã, há chẳng đứng dậy sao? Kẻ nào trở đi, há chẳng trở về sao? 5 Vậy thì làm sao mà dân sự Giê-ru-sa-lem nầy cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá, chẳng chịu trở lại. 6 Ta đã lắng tai và nghe: Chúng nó chẳng nói ngay thẳng, chẳng có ai ăn năn điều ác của mình, mà rằng: Ta đã làm gì? Thảy đều giong ruổi như ngựa xông vào trận. 7 Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va!
8 Sao các ngươi nói được rằng: Chúng ta là khôn sáng, có luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng ta? Nhưng, nầy, ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối! 9 Những kẻ khôn sáng bị xấu hổ, sợ hãi, và bị bắt. Chúng nó đã bỏ lời của Đức Giê-hô-va; thì sự khôn ngoan nó là thể nào?

Câu gốc: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo có vai trò và trách nhiệm thế nào trong việc giảng dạy Luật pháp? Tại sao Chúa nói ngọn bút của những thầy thông giáo là giả dối? Trách nhiệm của Cơ Đốc nhân trong việc giảng dạy Lời Chúa ra sao?

Thầy thông giáo là những người chuyên nghiên cứu Kinh Thánh, cụ thể là Ngũ Kinh của ông Môi-se. Một trong những chức năng, hay cũng có thể gọi là trách nhiệm của thầy thông giáo là bảo tồn luật pháp thông qua việc truyền dạy luật pháp cho dân Chúa. Thế nhưng, Tiên tri Giê-rê-mi đã nói với dân Chúa rằng: “Sao các ngươi nói được rằng: Chúng ta là khôn sáng, có luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng ta? Nhưng, này, ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối!” (câu 8). Điều này cho thấy những thầy thông giáo đã không trung tín trong công tác nghiên cứu, truyền dạy luật pháp, nhưng đã thêm bớt, xuyên tạc, bẻ cong lẽ thật, khiến dân Chúa không còn tin cậy vào luật pháp Chúa. Khi Đức Chúa Trời phán truyền về sự đoán phạt sẽ xảy đến để dân Chúa khiếp sợ hình phạt mà ăn năn tội lỗi đang phạm, thì dân Chúa lại nhận được lời trấn an giả dối từ những người lãnh đạo tôn giáo rằng: “Bình an! Bình an!…” (6:14). Bởi đó, dường như dân Chúa xem những điều Đức Chúa Trời truyền dạy, cảnh báo… là những điều không thật, không chắc xảy ra, cho nên họ đã không tin và tiếp tục bước đi theo đường sai của ý tưởng mình.

Sự bội nghịch của dân Chúa trước hết là trách nhiệm của từng cá nhân tự quyết định chọn con đường bội nghịch. Song phải thừa nhận rằng việc dân Chúa đi trong đường sai, tự lừa dối bản thân về tình trạng của chính mình, một phần không nhỏ là do sự dẫn dắt sai trật của những người giảng dạy và lãnh đạo thuộc linh của tuyển dân. Nếu họ chuyên tâm giảng dạy luật pháp, không xuyên tạc, không bẻ cong lẽ thật để tìm tư lợi, thì chắc rằng dân Chúa sẽ hiểu rõ chân lý để có thể hiểu biết đúng đắn và quyết định sống theo chân lý.

Đức Chúa Trời đã giao trách nhiệm cho một số người giảng dạy Lời Chúa, dạy các lớp Trường Chúa Nhật, chia sẻ Kinh Thánh… Và mỗi chúng ta cũng đều có trách nhiệm dạy dỗ Lời Chúa cho con, cháu của mình. Không ai là người không nhận trọng trách Chúa giao. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người được giao cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều, và nếu chúng ta là những người hiểu biết Lời Chúa nhưng tắc trách trong công tác của mình, không làm đúng theo ý Chủ thì sẽ bị đòn nhiều” (Lu-ca 12:47-48). Chúng ta cần học Lời Chúa để có thể truyền dạy đúng ý Chúa trong trọng trách Chúa giao.

Bạn đã thực hiện công tác truyền dạy Lời Chúa trong tinh thần như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng đã ban ơn và giao cho con trọng trách truyền dạy Lời Chúa, xin giúp con nghiêm túc học hỏi và truyền đạt Lời Ngài cách trung tín, hầu cho “con và người nghe con sẽ được cứu.”

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRỊNH DIỄN
Bài tiếp theoChúa Thử Rèn Tôi – 22/7/2018