TP Cần Thơ: Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Cần Thơ Lần Thứ 18

927

HTTLVN.ORG – Ngày 05/03/2025 tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ, số 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình Hội đồng Bồi linh lần thứ 18, Phụ nữ Tin Lành Thành phố Cần Thơ.


Bà MS Võ Anh Kiệt hướng dẫn chương trình


Quang cảnh chương trình


Bà MS Nguyễn Ngọc Nhỏ có lời chào mừng Hội đồng


MS Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng ban Đại diện Tin Lành TP Cần Thơ, cầu nguyện khai lễ

Hiện diện gồm có: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng 1 – HTTLVN, và Bà: Diễn giả cho Hội đồng; Mục sư Lê Hoàng Long, UV TLH; Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ; Bà Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – Đặc trách Phụ nữ thành phố Cần Thơ; cùng các ban Phụ nữ của 10 Chi Hội Tin Lành trong thành phố. Số lượng tham dự hơn 350 người.

Các ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình:


Ban Phụ nữ HT An Phú – Ô Môn – Thới Quan tôn vinh Chúa TC 829 “Chiến binh thập tự”


Ban Phụ nữ HT Phong Điền – Giai Xuân tôn vinh Chúa TC 627 “Trong tay Chúa”


Ban Phụ nữ HT Bình Thủy – Ba Se – Đông Lợi tôn vinh Chúa TC 674 “Hãy đếm các ơn phước Chúa ban”


Ban Phụ nữ HT Cần Thơ – Cái Răng tôn vinh Chúa TC 225 “Tâm hồn tôi đang cháy”

Buổi sáng, với chủ đề “Chẳng ngã lòng”, Mục sư Phó Hội trưởng 1 nương trên nền tảng Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 4:16-5:10, câu gốc “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (II Cô-rinh-tô 4:16) giảng Lời Chúa cho hội đồng. Mục sư Diễn giả đã có sứ điệp khích lệ Hội Thánh Chúa khá giữ trung tín, bền bỉ, không hề bỏ cuộc trong đời sống theo Chúa và mọi công tác Chúa giao, chấp nhận sự xuống cấp của người bề ngoài để tài bồi cho người bề trong, bớt thì giờ với gương lược và thêm thì giờ với gương lòng, buông bỏ những gì không thể mang theo, để nắm giữ những giá trị cho cõi đời đời, tha thứ cho những ai làm tổn thương mình và xin lỗi những ai mình làm tổn thương họ và việc cần làm gì để con cháu nhớ đến, gia đình êm ấm và bày tỏ di nguyện đức tin cho thế hệ mai sau.

Buổi chiều, nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 4, về câu chuyện người đàn bà Sa-ma-ri, câu gốc Gióp 42:5 “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài”, với chủ đề: “Mắt tôi đã thấy Chúa”, Bà Mục sư Phan Vĩnh Cự nhắc nhở chị em phụ nữ học theo tấm gương người nữ Sa-ma-ri, sau khi nhận biết Chúa là nguồn nước sống thì kíp rao truyền tin mừng đến với mọi người.

Thì giờ tiếp theo, quý chị em phụ nữ cũng thông công với nhau qua phần đố Kinh Thánh và Thánh ca thật vui vẻ và được khích lệ.

Quý chị em phụ nữ trong Hội Thánh đã được bồi dưỡng qua Lời Sự sống của Chúa trong ngày Hội đồng Bồi linh Thông công các ban Phụ nữ trong thành phố. Đây là dịp để chị em gắn kết, trở nên gần gũi thấu hiểu nhau hơn. Tin rằng sau sự kiện, các chị em sẽ trở về với gia đình Hội Thánh trong tinh thần tươi mới, đời sống tâm linh được đổi mới, cùng một cam kết mạnh mẽ không ngã lòng trên nh trình theo Chúa. Đồng thời, chị em sẽ là những nhân chứng sống động về quyền năng của Chúa, biết tận dụng mọi cơ hội để rao truyền Tin Lành đến với mọi người.


Hình lưu niệm quý Giáo phẩm và Ban Điều hành Phụ nữ các Hội Thánh Thành phố Cần Thơ

Chương trình Hội đồng Bồi linh Phụ nữ TP. Cần Thơ lần thứ 18 diễn ra trong sự vui mừng, phước hạnh và kết thúc lúc 15g cùng ngày, sau lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự. Quý phụ nữ ra về trong sự bình an vui thỏa và hẹn gặp nhau trong những chương trình Bồi linh Phụ nữ sắp tới.

TTV. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ

Bài trướcUB. Phụ nữ: Thư Chúc Mừng Phụ Nữ Tin Lành Nhân Ngày Phụ Nữ Tin Lành 9.3.2025
Bài tiếp theoLong An: Bồi Linh và Huấn Luyện Giáo Phẩm – Chấp Sự – Nhân Sự Quý 1/2025