Tinh Thần “Người Chiến Thắng” – Hội Thao Cơ Đốc Tỉnh Long An

2983

HTTLVN.ORG – Tại Long An, sân chơi thể thao Cơ Đốc của các bạn Thanh Thiếu niên được diễn ra vào dịp lễ 2/9 hàng năm. Năm nay, Hội thao Cơ Đốc tỉnh Long An được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Long Trạch. Chương trình khai mạc diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 2/9/2018 tại sân bóng Vạn Lợi (gần nhà thờ Long Trạch) với hơn 150 Thanh Thiếu niên tham dự.

Với chủ đề “Người Chiến Thắng”, nương trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 15:57, Mục sư Ngô Văn Kiếm khích lệ các Thanh Thiếu niên tham gia hội thao, thi đấu trong tinh thần là Cơ Đốc nhân, làm việc gì cũng vì vinh hiển danh Chúa.  

Có chín Hội Thánh tranh tài qua các môn thể thao: bóng đá nam và bóng ném nữ. Các cổ động viên của các Hội Thánh thể hiện tinh thần đồng đội, cổ vũ nhiệt tình. Mặc dầu thời tiết bên ngoài nắng nóng hay có mưa lớn cản trở thì tinh thần thể thao Cơ Đốc vẫn mạnh mẽ, đoàn kết để dành chiến thắng. Năm nay, Ban Tổ chức phối hợp với Khối Thể thao Tổng Liên Hội phụ trách các trò chơi đặc sắc như: Bánh xe tăng, kéo co vòng tròn, đánh bóng, bóng cua,… Các Thanh Thiếu niên thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh qua các trò chơi.

Vào lúc 19 giờ cùng ngày đã diễn ra chương trình xác quyết niềm tin dành cho các bạn trẻ. Sau các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình, Mục sư Nhiệm chức Đào Minh Hồng Ân sử dụng chiếc túi để đoán vật bên trong: chai nước, cây dù, đèn pin. Qua những vật gần gũi và cần thiết trong cuộc sống, Mục sư diễn giả đã chia sẻ về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế mang nguồn nước sống đến cho nhân loại, chính Ngài sẽ che chở mỗi cuộc đời của chúng ta và là ánh sáng dẫn lối chúng ta trong cuộc đời. Ngoài các Thanh Thiếu niên Cơ Đốc trong tỉnh Long An xác quyết niềm tin của chính mình, đã có 3 thân hữu đáp ứng lời mời gọi tin nhận Giê-xu là Cứu Chúa cuộc đời mình.

MSNC Đào Minh Hồng Ân cầu nguyện cho 3 thân hữu tiếp nhận Chúa

Không khí của ngày thứ hai tại sân bóng càng hăng say bởi những tiếng cổ động đầy nhiệt huyết trong các trận thi đấu. Dẫu kết quả xếp hạng thắng hay thua, các bạn trẻ cũng xiết chặt tay nhau trong sự vui mừng vì “Chúa làm nên chiến thắng”. Hai ngày hội thao được diễn ra sôi nổi, hào hứng từ những vận động viên thi đấu đến những cổ động viên nhiệt tình. Thì giờ bế mạc trại xúc động vào giờ phút chia tay như lời tâm sự của chị hướng dẫn Thanh Thiếu Niên Hội Thánh Tân An: “Thật là mệt nhưng hạnh phúc khi nhớ lại những lúc lê lếch với các em, sáng dậy chở các em ra sân sớm để kịp giờ,… hạnh phúc khi các em ghi bàn, xót xa khi các em chấn thương, nhớ những cái ôm khi kết thúc trận đấu, những cái đập tay khi các em ghi bàn và những giọt nước mắt,… nhớ, nhớ, nhiều lắm”.

Cảm ơn Chúa về thời gian hai ngày các Thanh Thiếu niên được cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng nhau sinh hoạt thông công qua các môn thể thao để thêm hiểu nhau – gần nhau. Cảm ơn Chúa về những phước hạnh Ngài ban cho chương trình Hội thao Thanh Thiếu niên Tin Lành tỉnh Long An. Các Thanh Thiếu niên luôn nhớ nhau, khích lệ, nâng đỡ nhau tinh thần nương cậy Chúa trong mọi việc. Chúa là Đấng ban chiến thắng. Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời.

 

TTV. MSNC Ngô Hồng Quân
Hình ảnh: Việt Tân – Hoàng An

Bài trướcChi Hội Bình An, Tỉnh Đăk Nông: Chuỗi Hoạt Động Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập
Bài tiếp theoTuần Trăng Mật Đã Qua – 7/9/2018