TÌNH HÌNH MƯA LŨ TẠI KHÁNH HOÀ, PHÚ YÊN (CŨ)

3139

HTTLVN.ORG – Cùng với tình hình mưa lớn và nước lũ đang dâng cao tại Đắk Lắk, sáng nay Ban Biên tập đã liên hệ với các Thông tín viên tại các khu vực Khánh Hoà, Phú Yên (cũ) để nắm thêm tình hình thực tế.

MSNC Phan Thanh Quang, Quản nhiệm Chi Hội Ninh Hoà, cho biết hiện nay (ngày 20/11) Nhà thờ Tin Lành Diên Khánh và Ninh Hoa đã bị ngập nước, vì tất cả tư trang đều đã thu dọn tránh lũ nên chỉ nhắn tin qua điện thoại chứ không làm việc trên máy tính được.

MS Lê Tấn Cam, Quản nhiệm Chi Hội Cà Ná, cho biết thêm: “Tình hình mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 19-20/11/2025 diễn biến hết sức phức tạp và khẩn cấp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với nhiều khu vực bị ngập sâu và chia cắt trên diện rộng. Mức độ lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng chưa từng thấy trong nhiều năm. Nhiều khu vực bị ngập sâu, có nơi mực nước lên tới 1,5m (như tại chợ Vĩnh Hải), các phường phía Bắc Nha Trang, và khu dân cư Bắc Nha Trang. Nhiều tuyến đường bị chia cắt do ngập lụt và sạt lở. Cụ thể, đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C bị sạt lở, ách tắc. Nước trên sông Dinh (Ninh Hòa) đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986 vào lúc 23 giờ ngày 19/11, còn tiếp tục lên. Hồ Sông Cái (hồ chứa lớn nhất Khánh Hòa) đã phải tăng cường xả lũ với lưu lượng rất lớn, buộc chính quyền phải khẩn trương sơ tán dân cư vùng trũng thấp.

Các nhà thờ đều bị ngập đặc biệt con cái Chúa các Hội Thánh ở Diên Khánh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Cầu Bà. Nhiều gia đình nằm trong vùng trũng nước xoáy chảy xiết không vào được. Nguy cơ ngập lụt sâu và diện rộng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc vẫn ở mức rất cao.


Các hình ảnh do MS Lê Tấn Cam gởi về

MS Đinh Thuận, Quản nhiệm Chi Hội Phan Thiết, cho biết: “Theo thông tin từ gia đình, thành phố Tuy Hoà (cũ) bị ngập sâu, lịch sử 50 năm chưa có như vậy. Các đường phố đều ngập từ 0,5m đến 1,5m. Các nhà đều bị ngập từ 0,5m đến 2m, các vùng trũng thấp thì ngập sâu hơn nữa, lút mái nhà. Nhà thờ Tin Lành Tuy hoà, nhà thờ Hoà Hiệp Trung, nhà thờ Hoà Xuân đều bị ngập. Tín hữu và người dân bị chia cắt, không có lương thực, thực phẩm, không có điện nước. Nhà thờ La Hai cũng bị ngập, nhà bà gia tôi (MS Đinh Thuận) ngập lút mái… Xin cầu nguyện Chúa thương xót giải cứu Tôi con Chúa và người dân trong tỉnh Phú Yên (cũ) và cho cuộc sống sớm ổn định lại.”

MS Đinh Thuận cho biết thêm: “chỉ thăm hỏi từ xa thôi, điện không có, wifi không có, họ chỉ còn chút pin để nghe và báo thôi, không ai đi ra ngoài được nên không chụp được hình ảnh. Ai ở yên chỗ nấy.”


Hình ảnh trên Facebook của HT Hoà Hiệp Trung, do MS Đinh Thuận cung cấp


Tầng trệt nhà thờ Hoà Hiệp Trung nước dâng cao đến nửa nhà (ảnh do MS Lê Minh Tân cung cấp)


Phía trước cổng Nhà thờ Hoà Hiệp Trung, nước phủ trắng xoá (ảnh do MS Lê Minh Tân cung cấp)

Ban Biên tập sẽ cố gắng chuyển đến tôi con Chúa những hình ảnh mới nhất về tình hình mưa lũ tại các địa phương trên khi nhận được từ các Thông tín viên gởi về.

Xin Chúa ở cùng và gìn giữ tôi con Chúa, Hội Thánh Ngài trong sự bình an.

Ban Biên tập

Bài trướcGia Lai: Bồi linh và Thông công Thanh niên Khu vực Chư Sê – Chư Pưh (cũ) Năm 2025
Bài tiếp theoPhóng sự: Sạt lở và Lũ quét tại Đắk Lắk