Châm Ngôn 27:5-6
“Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn so sánh “lời quở trách” với “thương yêu giấu kín” như thế nào? Ông đối chiếu giữa bạn hữu thật sự và tình bạn giả dối ra sao? Bạn cần có thái độ nào khi nghe lời quở trách từ Chúa và những người tin kính?
Hai câu Châm Ngôn hôm nay được liên kết bởi các cụm từ được sắp xếp đối nhau để nêu bật tình bạn chân chính: “Lời quở trách công khai” với “thương yêu kín đáo”; “những vết thương bởi lòng thành tín” với “những nụ hôn giả tạo”.
Câu 5 là sự so sánh “lời quở trách” hơn là “thương yêu giấu kín”. Tình yêu phải được bày tỏ, và đôi khi sự bày tỏ yêu thương rõ ràng nhất chính là lời sửa dạy chân thành, thậm chí nghiêm khắc. Lời quở trách nhẹ nhàng và chân thật được nói ra với mong muốn giúp đỡ, sẽ giúp xây dựng tính cách và củng cố mối quan hệ. Lời khiển trách công khai, đầy yêu thương có hiệu lực; nhưng yêu thương thầm kín thì bất lực. Yêu thương giấu kín, dù có ý tốt, cũng không thể hướng dẫn, bảo vệ giúp người mắc lỗi trưởng thành. Đức Chúa Trời xem trọng lẽ thật được nói trong yêu thương hơn là tình yêu im lặng nhưng không hành động. Sự sửa trị thành thật mang lại phước hạnh cho người bạn được góp ý.
Câu 6 đối chiếu giữa bạn hữu thật sự và tình bạn giả dối. Những vết thương do bạn hữu gây ra bởi lòng thành còn hơn những nụ hôn của kẻ thù giả dối. Vết thương thường do kẻ thù gây ra, nhưng khi do bạn bè gây ra, lại tượng trưng cho lòng yêu thương chân thật và tận tụy của người bạn với người bị thương tích. Tương tự như vậy, nụ hôn thường gắn liền với người mình yêu thương, nhưng khi nhận được bởi kẻ thù, lại mang tính giả hình, biểu thị sự khinh miệt, không chân thành của người đó với người mình hôn (Châm Ngôn 7:13; Ma-thi-ơ 26:49). Người bạn chân thành có thể “gây thương tích”, không phải để làm hại nhưng để chữa lành bằng cách nói lên sự thật chúng ta cần nghe. Những vết thương ấy là “thành tín”, vì xuất phát từ tình yêu thương và lòng chân thành. Ngược lại, kẻ thù có thể ban cho nhiều cái hôn, những lời tâng bốc, lời dễ nghe, hoặc sự tử tế giả tạo, nhưng mục đích lại là gây hại. Chúng ta trân trọng những người bạn chân thành, và cần biết phân biệt giữa yêu thương chân thật và xu nịnh giả dối.
Con dân Chúa phải trưởng thành trong đời sống thuộc linh khi tiếp nhận sự sửa trị của Chúa qua Lời Ngài, qua Chúa Thánh Linh, và qua những người tin kính. Thay vì e ngại sự góp ý, chúng ta cần đón nhận như một ân sủng. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để nhận biết những tiếng nói dẫn chúng ta đến gần Đấng Christ, và những tiếng nói chỉ làm vừa lòng chúng ta.
Bạn mở lòng đón nhận những lời góp ý chân thành với thái độ nào?
Lạy Chúa, xin giúp con khiêm nhường đón nhận sự sửa dạy và biết trân trọng những người bạn chân thành Chúa đặt bên cạnh con. Cũng xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và tình yêu để nói lẽ thật một cách dịu dàng. Nguyện đời sống con luôn được dẫn dắt bởi chân lý và tình thương của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Na-hum 1
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































