Tin Ảnh: Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Truyền Đến Dak Lak – Bồi Linh Và Tri Ân Các Bậc Tiền Nhân.

1536

HTTLVN.ORG – Kết thúc một buổi sáng phước hạnh, tôi con Chúa được ôn lại lịch sử thăng trầm của HT Chúa tại Dak Lak mà tạ ơn Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài. Buổi chiều cùng ngày (29/11/2012), tôi con Chúa tiếp tục với chương trình bồi linh và tri ân các bậc tiền nhân.

 

Hướng dẫn chương trình: MS Y Mah Liêng – Ủy viên Ban Đại diện

 

 

 

Mở đầu cho chương trình Bồi Linh: 14g chiều 29/11/2012, MSNC Y Min Niê hướng dẫn Ban Hát lễ Buôn Ma Thuột tôn vinh Chúa với :

 

 “ Trông Mong Ơn Chí Cao ”                           TC 417

“ Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi ”                         TC 868

“ Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu ”                      TC 214

“ Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài ”        TC 860

 

 

 

 

Quang cảnh bên ngoài nhà thờ:

 

 


 

 

 

Quang cảnh bên trong nhà thờ:

 

 


MS Y Ky Êban –  Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ

 

 

 

Ca đoàn HT Buôn Ma Thuột tôn vinh Chúa Thánh ca số 420 “ Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Trời ”

 

 

 

 

 

Tiếp nối buổi Lễ, Ban hát H’mông tôn vinh Chúa “Rao Truyền Phúc Âm ”

 

 

 

Tốp ca tôn vinh Chúa “Khúc Hát Miền Cao”

 

 

 

Ca đoàn Dak Lak tôn vinh Chúa Thánh ca số 875 “Hỡi Siôn Vùng Lên”

 

 

 

MSNC Lê Đức Tính, Đọc Kinh Thánh Ga-la-ti 6: 6–16; Truyền đạo 11:1-6, đây chính là phần Kinh Thánh nền tảng cho bài giảng của MS Hội trưởng.

 

 

 

MS Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN (MN) giảng bồi linh cho tôi con Chúa

 

 

 

 

MSNC Ai Buân, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

 

 

 Một vài hình ảnh nhìn từ bên ngoài, nơi diễn ra chương trình.

 

 

 

 

 

Nhìn lại lịch sử HT Chúa tại Dak Lak, biết bao công khó của các Giáo sĩ, các Mục sư, Truyền đạo đã tận trung với Chúa và tận tụy trong công tác rao truyền Phúc âm; nhiều người đã đổ nhiều mồ hôi, nước mắt và thậm chí là mạng sống của mình để Đạo của Chúa được gieo ra và phát triển. Đến nay Dak Lak là một trong những tỉnh có số tín đồ nhiều nhất, chắc hẳn những khó nhọc, hy sinh của nhiều thế hệ tôi tớ Chúa là không vô ích và thành quả đó còn đến đời đời.

 

Trong tinh thần biết ơn Chúa và nhớ đến các bậc tiền nhân, tôi con Chúa trong tỉnh bày tỏ lòng tri ân đến các tôi tớ Chúa đã khó nhọc cho công việc Ngài, chỉ một số ít người trực tiếp nhận được tấm lòng đó, còn lại là con cháu của họ nhận thay. Nhưng tất cả đều biết rằng chính những thành quả đó là do chính Chúa ban cho.

 


Mục sư Hội trưởng và Mục sư Phó Tổng Thủ quỹ trao Kỷ Niệm Chương cho các bậc tiền nhân và đại diện gia đình các bậc tiền nhân.

 

 

Bác sĩ Lê Hoàng Sơn, thay mặt cho các gia đình nhận Kỷ Niệm Chương có lời cảm ơn.

 

 

 

Nhân dịp này Mục sư Thái Phước Trường, Viện trưởng VTKTH và Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Giám học thay cho Ban Điều hành viện trao Chứng chỉ tốt nghiệp lớp Bổ Túc Thần Học – Khóa III cho 47 học viên hoàn tất khóa học.



 

Các học viên Bổ Túc Thần Học tôn vinh Chúa bài hát “Khi Gieo Cho Đức Thánh Linh”

 


 

 

Chương trình Bồi Linh và Tri Ân Các Bậc Tiền Nhân đã kết thúc trong phước hạnh sau lời cầu nguyện chúc phước của MSTS Y Ta Hmok.

 

 

 

 

 

TTV. Đak Lak
Thiên Ân – Nhã Ca – H’Oanh 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Truyền Đạo Trí Sự Y PU K’YANG.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà ĐẶNG HỮU NGHĨA.