Tấm Lòng Thương Xót – 9/4/2026

7

 

 

Ma-thi-ơ 5:7

Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Thương xót nghĩa là gì? Vì sao Chúa Giê-xu nhấn mạnh lòng thương xót như một đức tính không thể thiếu của công dân Nước Trời? Bạn đang thực hành đức tính này như thế nào?

Phước Lành thứ 5 trong Tám Phước Lành mở đầu Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu là “Thương xót”, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “giúp đỡ những người bất hạnh, cứu giúp những người đáng thương”. Nhà giải kinh William Barclay đã viết trong cuốn Giải nghĩa Ma-thi-ơ rằng: “Thương xót không chỉ có nghĩa là động lòng trắc ẩn hoặc thương hại đối với người khốn khổ, theo nghĩa thông thường. Thương xót theo tiếng Hê-bơ-rơ và A-ram là “Chesedh” là khả năng đặt mình vào vị trí người đó cho đến chừng chúng ta nhìn sự vật bằng cái nhìn của người ấy, suy nghĩ bằng tâm trí của người ấy, và cảm xúc bằng chính cảm xúc của người ấy”.

Chúa Giê-xu đã làm rõ ý nghĩa của từ thương xót trong ẩn dụ Người Sa-ma-ri nhân lành. Sau khi kể ẩn dụ, Chúa đã hỏi thầy dạy luật: “Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người” (Lu-ca 10:36-37). Người Sa-ma-ri không chỉ động lòng trắc ẩn, mà còn đặt mình vào hoàn cảnh của người bị nạn, nhận biết nhu cầu của người này, và đáp ứng nhu cầu bằng tất cả khả năng của mình.

Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến lòng thương xót vì đây không phải là đức tính được đề cao trong thời đó. Đối với người La Mã, thương xót đồng nghĩa với yếu đuối, và trong những cuộc chinh phạt của họ không tồn tại khái niệm lòng thương xót. Đối với người Do Thái, họ chỉ yêu thương người nào yêu thương họ, và thương xót người nào thương xót họ. Chúa Giê-xu đã lên án tinh thần này khi Ngài phán: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:43-44).

Trong Kinh Thánh, ân sủng và thương xót thường đi chung với nhau (I Ti-mô-thê 1:2), nhưng vẫn có những khác biệt nhỏ. Ân sủng là sự đáp ứng với tội lỗi, còn thương xót là sự đáp ứng đối với hậu quả của tội lỗi. Ân sủng được bày tỏ cho người không xứng đáng, còn thương xót là tình thương đối với người khốn cùng.

Chúng ta đã nhiều lần nhận sự thương xót từ Đức Chúa Trời khi Ngài tha thứ tội lỗi và phục hồi chúng ta, và cũng đã từng nhận sự thương xót từ anh chị em trong Hội Thánh (Phi-líp 2:1-2), do đó chúng ta cũng cần đồng cảm và thương xót những người khốn cùng. Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy trong lòng mỗi người và điều Ngài muốn nhìn thấy không chỉ là hành động thương xót mà là cả tấm lòng thương xót vì Chúa chúng ta là Đấng hay thương xót (Lu-ca 6:36).

Bạn có nhận biết Chúa đã thương xót mình và bày tỏ lòng thương xót với người khác không?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã thương xót con và tha thứ mọi tội lỗi của con khi con chạy đến với Ngài. Xin cho con luôn có tình yêu của Chúa để con có thể bày tỏ lòng thương xót với những anh chị em khốn khó chung quanh con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 41

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcJơhngơ̆m ‘Mêm Mơnat – 9/4/2026