Sứ Điệp Của Phúc Âm – 31/8/2017

2056

 

I Cô-rinh-tô 2:1-2

Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói “tôi chẳng biết sự gì khác,” có phải Sứ đồ Phao-lô là người ít học không? Tại sao? Sứ điệp Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô rao giảng chỉ tập trung vào điều gì? Chúng ta áp dụng gì trong công tác chứng đạo?

Câu nói tôi chẳng biết sự gì khác của Sứ đồ Phao-lô không có ý nói rằng ông kém cỏi những nhà hùng biện khác về tri thức và về nghệ thuật tranh luận. Vì chúng ta biết rõ Sứ đồ Phao-lô từng được thụ hưởng nền giáo dục có thể xem là tốt nhất vào thời bấy giờ, được vinh dự là học trò của giáo sư Ga-ma-li-ên nổi tiếng đương thời, giữ chức vụ cao trong giới lãnh đạo tôn giáo… (Phi-líp 3:4-6). Có thể nói ông thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội Do Thái. Tuy nhiên, từ khi nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ thì những điều mà người thế gian xem là quý trọng thì ông chỉ xem như là rơm rác. Đối với ông điều quý nhất cho cuộc đời chính là sự nhận biết Chúa Giê-xu. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã quả quyết rằng khi truyền rao Phúc Âm cho người Cô-rinh-tô, ông chỉ quan tâm đến việc cho những người dân tại nơi đây biết đến Đức Chúa Giê-xu Christ, và Ngài là Đấng đã chết thay cho nhân loại trên cây thập tự. Đây cũng là sứ điệp Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô đã trung tín rao truyền.

Có thể nói rằng Sứ đồ Phao-lô là người có đủ điều kiện để khoe mình về nhiều phương diện: thân thế, tri thức, địa vị… Song, ông khẳng định rằng khi thực hiện công tác làm chứng nhân của Phúc Âm thì ông hoàn toàn không quan tâm đến những điều ấy. Điều ông một lòng chú tâm chính là giúp người khác nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ, biết được Ngài là Đấng đã vì yêu thương tội nhân sẵn sàng chịu đóng đinh trên thập tự giá thay cho họ. Đây thực sự là mẫu mực cho chúng ta trong công tác chứng đạo. Nhiều khi chúng ta làm chứng về Chúa nhưng chỉ thao thao bất tuyệt về phước hạnh, mời gọi người nghe tin Chúa để được Chúa ban phước này nọ; hoặc bắt người nghe phải nghe quá nhiều những điều khoe khoang về chính mình, Hội Thánh mình hay hệ phái của mình; hoặc chỉ nói về ông Trời, về Đức Chúa Trời mà không nói cho người khác biết đến Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chính họ. Hãy quyết định như Sứ đồ Phao-lô rằng: “tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.

Nội dung sứ điệp Phúc Âm bạn đang rao giảng có giúp cho người khác biết đến Đức Chúa Giê-xu Christ và công tác cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện, để người nghe nhận được sự cứu rỗi không?

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa! Xin giúp con rao truyền sứ điệp Phúc Âm một cách trung thành, để qua lời chứng của con, người nghe sẽ nhận biết chính Đức Chúa Giê-xu Christ và đặt lòng tin cậy nơi Ngài để được cứu.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

 

Bài trướcChứng Nhân Của Phúc Âm – 30/8/2017
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Và Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh Hậu Giang