Sa-Tan Chẳng Có Quyền Chi – 17/3/2018

2751

 

Giăng 14:29-31

29 Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. 30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. 31 Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây… 

Câu gốc: “Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn” (câu 30-31).

Câu hỏi suy ngẫm: Kế hoạch loại trừ Chúa Giê-xu được Sa-tan tiến hành như thế nào? Tại sao Chúa nói Sa-tan chẳng có thẩm quyền chi trên Ngài hết? Bài học khích lệ chúng ta thế nào khi đang còn sống giữa thế gian mờ tối này?

Sa-tan đã bước vào lòng ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nên dù ông đang dự Lễ Vượt qua với Chúa và các sứ đồ, nhưng sau khi đã nhận bánh, ông vội bước ra khỏi phòng đi vào trong bóng đêm để đến với các thầy tế lễ mặc cả công giá bán Thầy mình (Giăng 13:27-30). Kế hoạch của Sa-tan tưởng chừng như rất hoàn hảo. Chúa sẽ bị ông Giu-đa chỉ điểm và bị bắt. Ngài sẽ bị xử án và nhận án phạt đóng đinh trên cây thập tự. Kế hoạch của Sa-tan đã khiến Chúa chịu vô cùng đau đớn từ thể xác đến tinh thần bởi bị chính người môn đồ Ngài yêu thương phản bội. Thế nhưng Chúa nói: “Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta.” Vua chúa thế gian này là Sa-tan, tuy nó có một số quyền năng giới hạn thì nó cũng không thể biết được rằng, nó chẳng có thẩm quyền gì trên Chúa Giê-xu hết (câu 30b). Tất cả những điều sẽ xảy đến đều được Chúa Giê-xu nói trước với môn đồ. Chúa khẳng định Ngài đang làm theo kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Cha truyền bảo chứ không phải Ngài rơi vào bẫy của Sa-tan. Chúa Giê-xu đã từ bỏ mọi sự, xuống trần làm người và vâng phục chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha cho đến chết (Phi-líp 2:6-8). Vì vậy, việc Chúa Giê-xu sẽ bị bắt, sẽ chịu thương khó, sẽ chịu chết, chịu chôn, mục đích là để toàn nhân loại phải nhận biết rằng Ngài yêu mến và vâng phục Cha trọn vẹn.

Hiện nay, Sa-tan và bè lũ của nó vẫn còn đang hoành hành trên thế gian mờ tối này với sự cho phép của Chúa (Ê-phê-sô 6:12), đến thời điểm của Ngài, chúng sẽ bị hình phạt đời đời. Nhiều lúc chúng ta thấy dường như điều ác vẫn thắng hơn điều thiện; kẻ ác và người không tin Chúa lại được hanh thông hơn con dân Chúa; người yêu Chúa sao vẫn gặp hoạn nạn thử thách nặng nề… Chúa Giê-xu đã phán, “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ” (Ma-thi-ơ 10:29-31). Hãy vui sống trong tinh thần vững tin rằng tất cả mọi biến cố trên cuộc đời chúng ta đều nằm trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời.

Bạn thường đối phó với hoạn nạn thử thách xảy đến với mình như thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài thêm sức mạnh cho con vui sống và đương đầu với mọi thử thách trăm bề xảy đến. Xin cho con cứ vững tin nơi chương trình của Ngài trên cuộc đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 23.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành TP. Cần Thơ Năm 2018
Bài tiếp theoNgõ Cụt của Cuộc Đời – 18/3/2018