Quảng Nam: Hội Thánh Tin Lành Việt An Cung Hiến Nhà Thờ Nhân Kỷ Niệm 64 Năm Thành Lập

2481

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 25/8/2022 đã diễn ra Lễ Cung hiến nhà thờ và kỷ niệm 64 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt An, thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Năm 1927 Hội Thánh Quế Sơn được thành lập. Năm 1957, ông Tô Đức – người làng Việt An tìm đến nhà Chúa tại Hội Thánh Quế Sơn để cầu nguyện tin nhận Ngài. Giai đoạn này, Mục sư Nguyễn Xuân Ba và Ban Chứng đạo Hội Thánh Quế Sơn đến Việt An để chăm sóc tân tín hữu và chứng đạo, Chúa cho có nhiều người tin nhận Ngài. Nhận thấy công việc Chúa tại Việt An được Chúa thăm viếng, nên năm 1958, Hội Thánh Tin Lành Việt An được thành lập.

Suốt 64 năm Hội Thánh Chúa trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ và ban ơn trên Hội Thánh. Sau gần hai năm xây dựng, cơ sở nhà Chúa gồm: nhà thờ, nhà Cơ Đốc Giáo dục và Tư thất quản nhiệm hoàn tất trong sự bình an và chu cấp tài chánh đầy đủ với tổng kinh phí xây dựng: 7.606.969.000 đồng, cho đến ngày Cung hiến công trình lên cho Đức Chúa Trời.

Nhà thờ Tin Lành Việt An, tỉnh Quảng Nam

Tham dự buổi lễ có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN, chủ lễ và diễn giả; Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Mục sư Trần Đình; Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm; Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh thành, cùng hơn 700 tôi con Chúa và quan khách.

Mục sư Huỳnh Xuân Diệu, Quản nhiệm Hội Thánh hướng dẫn chương trình, chào mừng quý tôi con Chúa, quý cấp chính quyền về dự chương trình

Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa với chủ đề “Việc Chúa Làm” nương trên Kinh Thánh Thi Thiên 126:3, khích lệ hội chúng và quý tôi con Chúa tại Hội Thánh Việt An luôn nhận biết ơn Chúa đã làm những việc lớn trên Hội Thánh, vui mừng tiếp tục thờ phượng và phục vụ Chúa. Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh ngôi đền thờ để làm nơi thờ phượng Chúa, cùng phần thưởng mà Ngài đã và sẽ ban cho những người đã có công khó trong công việc nhà Ngài.

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Mục vụ Tin Lành tỉnh Quảng Nam hướng dẫn nghi thức cung hiến nhà thờ. Mục sư Hội trưởng đại diện Hội đồng Quản trị Sản nghiệp của HTTLVN tiếp nhận tờ cung hiến và cầu nguyện đặc biệt cho Mục sư Quản nhiệm cùng tín hữu Chi Hội Việt An

Nhân ngày Hội Thánh Việt An cung hiến nhà thờ và kỷ niệm 64 năm thành lập, Đại diện Ban Trị sự TLH, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh cũng như chính quyền các cấp đã có lời chúc mừng. Trong dịp này Hội Thánh Việt An cũng bày tỏ lòng tri ân đến các Mục sư lãnh đạo Giáo hội, chính quyền và các ân nhân trong và ngoài Hội Thánh đã dự phần dựng xây công việc Chúa trong suốt 64 năm qua. Buổi lễ kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh và lời chúc phước của Mục sư Võ Thành Phê.

Tạ ơn Chúa, nhân Lễ Cung hiến nhà thờ và kỷ niệm 64 năm thành lập, Hội Thánh đã tổ chức chương trình truyền giảng Tin Lành. Chúa đã cho trên 250 thân hữu đến dự và có 15 người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Các thân hữu tin Chúa trong chương trình truyền giảng

Một số hình ảnh khác:

Quang cảnh buổi lễ bên trong nhà thờ và bên ngoài

Ban hát lễ Hội Thánh Việt An

Ban hát lễ Hội Thánh Quế Sơn

Tặng quà và Tri ân

Đại diện Tổng Liên hội, Hội đồng Giáo phẩm và chính quyền địa phương chúc mừng

TTV. MS Trần Văn Khôi
Hình ảnh: HT Việt An

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT AN (1958 – 2022)

Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ được truyền đến Việt Nam vào năm 1911. Đến năm 1957, Tin Lành được truyền đến làng Việt An và Hội Thánh Tin Lành Việt An được thành lập vào năm 1958, đến nay đã tròn 64 năm (1958-2022). Thời gian chỉ hơn nửa thế kỷ, nhưng những gì đã xảy ra thật đáng ghi nhớ và phải nhắc lại để cùng dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Xin tóm lược lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt An qua 4 giai đoạn sau:

GIAI ĐOẠN KHỞI ĐẦU (1958-1961)

Trong cuộc Nam tiến, tổ tiên cư dân làng Việt An đã khai khẩn, định cư dọc theo chân núi Lạc Sơn cách đây hơn 500 năm. Trước năm 1957, có nhiều dòng tộc sống tại làng Việt An, trong đó có tộc Tô phải đối diện với cuộc sống thật điêu đứng vì tai ương xảy ra dồn dập, quyền lực của sự tối tăm tác oai, tác quái. Riêng gia đình cụ ông Tô Đức Mỹ có nhiều nỗi lo sợ, thầy bói nói: “Nhà ông Mỹ có hung thần chiếm cứ, vợ chồng ông ăn ở với nhau không mòn chiếc chiếu.Vì thế, ông đã tìm đến với các tôn giáo ở địa phương, nhưng vẫn không nhận được sự bình an, chân lý và hy vọng, trái lại nỗi sợ hãi càng tăng thêm.

Năm 1957, ông Tô Đức Mỹ tình cờ mượn được hai cuốn sách nhỏ từ người học trò cũ của mình để đọc. Chúa dùng hai cuốn sách này giúp ông lóe lên ánh sáng chân lý và hi vọng trong Chúa Jesus, ông tiếp tục tìm đến nhà thờ Tin Lành Quế Sơn để tìm hiểu Đạo và được Mục sư Nguyễn Xuân Ba (lúc đó là Truyền đạo) hướng dẫn ông cầu nguyện tin Chúa vào mùa hè năm 1957. Sau khi ông Tô Đức Mỹ tin Chúa, Hội Thánh Tin Lành Quế Sơn cho biết người cùng làng với ông là cụ ông Tô Đức cũng đã tin Chúa trước đó vài tháng. Thế là ông Tô Đức Mỹ và ông Tô Đức trở thành hạt giống đạo đầu tiên tại làng Việt An thời bấy giờ.

Năm tháng trôi qua, đời sống của ông Tô Đức Mỹ được Chúa thay đổi, đã khiến cho nhiều người trong dòng tộc Tô quay về tin nhận Chúa, rồi sau đó có thêm nhiều người ở các làng phụ cận cũng được Chúa thăm viếng và lần lượt trở về tin nhận Chúa.

Đến năm 1958, Hội Thánh Tin Lành Việt An được thành lập. Thời gian đầu, vào mỗi sáng Chúa nhật, con cái Chúa tại đây đi bộ về nhà thờ Tin Lành Quế Sơn để thờ phượng Chúa. Vào sáng thứ năm hàng tuần, Ban chứng đạo Hội Thánh Tin Lành Quế Sơn đến làng Việt An để cùng con cái Chúa tại đây ra đi chứng đạo, phát sách và buổi trưa nhóm lại tại nhà ông Tô Đức Mỹ. Chúa dùng Mục sư Nguyễn Xuân Ba và một số Chấp sự Hội Thánh mẹ như: cụ Nguyễn Tranh Giáp, cụ Trương Khanh, cụ Phan Tễ, cụ Phạm Hoạt đến dạy Kinh Thánh, dạy Phước Âm Yếu Chỉ cho tín hữu và thay nhau hướng dẫn Hội Thánh thờ phượng Chúa.   

Đến năm 1960, Mục sư Hồ Xuân Phong (lúc đó là Truyền đạo) được bổ về quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Quế Sơn, kiêm nhiệm Hội Thánh Tin lành Việt An. Mục sư mời các giáo sĩ từ Đà Nẵng về để tổ chức nhiều đêm truyền giảng Tin Lành với quy mô lớn tại làng Việt An. Qua các buổi truyền giảng này, số người tin Chúa ngày càng đông, đến nỗi không nhà nào đủ chỗ cho tín hữu nhóm lại. Vì vậy, Hội Thánh Việt An đã đặt vấn đề xây dựng nhà thờ với Hội Thánh mẹ là Hội Thánh Tin Lành Quế Sơn.

Chúa đã mở đường cho Hội Thánh có được 2 thửa đất dưới chân Cấm Gò Kia, nằm sát bên tỉnh lộ 16 (nay là quốc lộ 14E): Thửa phía Đông do Hội Thánh mua và thửa phía Tây do ông Tô Đức Mỹ và anh em thúc bá đồng đường với ông cùng dâng hiến.

Thời điểm đó, Chúa dùng Mục sư Hồ Xuân Phong tích cực cổ động tài chánh, con cái Chúa tại Việt An hết lòng dự phần, cùng với Hội Thánh mẹ yểm trợ về nhiều mặt, nhờ đó công việc xây dựng nhà thờ Tin Lành Việt An đầu tiên đã nhanh chóng hoàn tất và khánh thành vào năm 1961.

GIAI ĐOẠN HỘI THÁNH ỔN ĐỊNH (1961- 1972)

Sau khi có nhà thờ mới, Hội Thánh tổ chức nhóm lại vào mỗi chiều Chúa nhật rất đông đúc và phước hạnh. Con dân Chúa tiếp tục dâng tranh tre để làm một tư thất tạm, phục vụ cho sinh hoạt chung của Hội Thánh.

Năm 1964, Mục sư Nguyễn Văn Sỹ (lúc đó là Truyền đạo) được bổ về quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Quế Sơn, kiêm nhiệm Hội Thánh Tin lành Việt An. Thời điểm này, Hội Thánh tổ chức Hội đồng thường niên bầu Ban Chấp sự, tổ chức các ban ngành; mọi sinh hoạt của Hội Thánh dần dần đi vào ổn định.

Ban Chấp sự Hội Thánh Tin Lành Việt An trong giai đoạn này gồm có các ông bà: Tô Đức Mỹ, Tô Đức, Nguyễn Tấn Cừ, Lê Quang Khánh, Lê Triều, Nguyễn Quyên, Tô Văn Liên, Võ Văn Lanh, Nguyễn Thị Chuẩn, Huỳnh Thị Ba.

Năm 1965, chiến sự xảy ra rất ác liệt, dầu vậy Chúa vẫn gìn giữ con cái Ngài bình yên. Mục sư Trương Thành Quang (lúc đó là Truyền đạo) được bổ nhiệm về chủ tọa Hội Thánh, ông phải sinh hoạt trong hầm trú ẩn phía sau tòa giảng. Khi có Quản nhiệm trực tiếp, Hội Thánh được phát triển, số người tin Chúa thêm lên. Hội Thánh xây dựng được tư thất, phòng nhóm thanh niên, mua sắm được những trang thiết bị cần thiết cho sinh hoạt Hội Thánh. Về công tác xã hội, đã xây được một trường tiểu học gồm hai lớp, một trạm y tế và cử nhân sự tham gia công tác cứu tế xã hội của địa phương.

Trong thời gian này, Hội Thánh đã hai lần gửi một số đông cô nhi vào Cô nhi viện Nha Trang và Cô nhi viện Mỹ Khê. Đa số các anh chị em này bây giờ là tín đồ cột trụ, góp phần tích cực xây dựng Hội Thánh.

GIAI ĐOẠN HỘI THÁNH GẶP KHÓ KHĂN (1972- 1990)

  Năm 1972, chiến tranh tiếp tục diễn ra ác liệt, hầu hết dân làng Việt An trong đó có tín hữu trong Hội Thánh phải đi tị nạn tại Bình Nguyên – Thăng Bình. Thời gian đầu, các tín hữu  thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh Tin Lành Bình Nguyên (nay là Hội Thánh Hà Lam), nhưng khi đã tạm cư ổn định, Hội Thánh Tin Lành Bình Nguyên tạo điều kiện cho Hội Thánh Tin Lành Việt An nhóm lại vào mỗi chiều Chúa nhật. Địa hạt bổ Mục sư Đinh Văn Tư (lúc ấy là Truyền đạo) về Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bình Nguyên, kiêm nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt An tị nạn.

Đầu năm 1973, Mục sư Lê Văn Nguyện (lúc đó là Truyền đạo) được bổ về chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Bình Nguyên. Do nhu cầu kinh tế, chính quyền lập khu định cư cho dân tị nạn tại Bình Dương (Thăng Bình), nên một số đông con cái Chúa Hội Thánh Tin Lành Việt An đến sống tại Bình Dương. Và tại đây, Hội Thánh mượn nhà ông Tô Văn Liên để nhóm lại và được Mục sư Lê Văn Nguyện đến giảng dạy lời Chúa vào mỗi chiều Chúa nhật.

Sau ngày đất nước hòa bình (1975), con dân Chúa cùng đồng bào tị nạn chiến tranh trở về làng quê Việt An. Sau 3 năm đi lánh nạn, ai nấy nghẹn ngào khi chứng kiến quê nhà bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, cơ sở nhà Chúa bị đổ nát, hoang tàn với 4 bức tường loang lổ vết đạn bom. Trở ngại hơn nữa là khi đất vườn nhà thờ bị người khác chiếm dụng, các sinh hoạt của Hội Thánh thường bị quấy nhiễu, gây khó khăn, tình trạng này kéo dài cho đến năm 1982.

Ngày 22/4/1975, Mục sư Lê Văn Nguyện (lúc đó là Truyền đạo) được bổ nhiệm về chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Việt An.

Đến ngày 22/5/1975, Mục sư Lê Văn Nguyện bàn giao chủ toạ Hội Thánh cho Mục sư Châu Văn Hường (lúc đó là Truyền đạo sinh) để đến chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Quế Sơn.

Tháng 7/1976, nhà thờ bị sập hoàn toàn trong trận gió Tây Nam; tận dụng vật liệu còn dùng được, Hội Thánh xây lại một nhà nhỏ trong lòng nền nhà thờ cũ, tường gạch bể, hồ đất, lợp tôn để kịp thời có chỗ cho Hội Thánh thờ phượng Chúa.

Trong thời gian này, với nhiều tác động của cuộc sống khó khăn sau ngày hòa bình, khiến cho nhiều tín hữu phải thối lui trong đức tin. Thầy Châu Văn Hường ở trong hoàn cảnh thật gieo neo; bản thân Thầy bị đau dạ dày, lại không được sự hậu thuẫn của gia đình, cộng với những trở lực chi phối bên ngoài nặng nề, đã cản trở chức vụ của Thầy rất nhiều tại Hội Thánh. Mặc dầu hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng Thầy vẫn cam tâm chịu đựng một thời gian dài và hết lòng hầu việc Chúa, khích lệ con dân Chúa giữ vững niềm tin.

Năm 1982, nhận thấy tình trạng khó khăn của Hội Thánh Việt An, Địa hạt đã nhờ cụ Mục sư Bùi Phiên đến giúp đỡ Hội Thánh; ông liên hệ với chính quyền địa phương xin giải quyết vấn đề đất vườn nhà thờ bị chiếm dụng và được giải quyết ngày 30/4/1982.

Ngày 01/9/1986, Thầy Châu Văn Hường có đơn xin tạm nghỉ chức vụ để chữa bịnh và Địa hạt đã cử Mục sư Bùi Phiên đến kiêm nhiệm Hội Thánh Việt An. Trong những tháng năm gian nan của Hội Thánh, Chúa có dùng ông Lê Văn Tân và ông Tô Văn Liên đứng vào chỗ sứt mẻ của nhà Chúa.

Tháng 8/1988, Hội Thánh chứng kiến nhiều phép lạ xảy ra, nhiều người được Chúa đuổi quỷ, có cả thầy phù thủy cũng trở về tin nhận Chúa… Chúng tôi nghiệm thấy rằng, bởi ơn thương xót lớn lao và quyền tể trị của Chúa, Ngài cho phép lạ xảy ra để phục hưng Hội Thánh Chúa tại Việt An. Hội Thánh nhóm lại đông đúc, nhà thờ tạm không còn đủ chỗ ngồi. Mục sư Bùi Phiên đã kiên trì đi lại rất nhiều lần từ xã đến tỉnh, Chúa cảm động các cấp chính quyền và được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép xây dựng nhà thờ vào ngày 18/4/1990.

GIAI ĐOẠN HỘI THÁNH PHÁT TRIỂN (1990 – ĐẾN NAY)

Ngày 22/7/1990, Hội Thánh khởi công tái thiết nhà thờ; sau hơn một năm thi công, nhà thờ đã hoàn tất và lễ cung hiến nhà thờ cho Chúa vào ngày 12/09/1991.

Ngày 26/12/1991, Mục sư Trà Văn Cam (lúc đó là Truyền đạo) được bổ nhiệm về làm chủ tọa Hội Thánh. Mục sư hiệp với Hội Thánh xây dựng được tư thất, nhà Cơ Đốc giáo dục, các công trình phụ, mua sắm các khí mạnh cần thiết phục vụ nhu cầu của Hội Thánh. Hội Thánh bước vào giai đoạn phát triển và hướng đến việc mở mang các điểm nhóm ở các địa phương lân cận.

Tháng 6/1996, Điểm Nhóm Tin Lành Bình Trị được thành lập, cử Chấp sự Lê Văn Nam làm đặc trách Điểm Nhóm và mượn nhà ông để nhóm lại vào mỗi chiều Chúa nhật. Đến ngày 22/9/2008, Điểm Nhóm Tin Lành Bình Trị được Tổng Liên Hội công nhận Hội Thánh Nhánh và được chính quyền công nhận Điểm Nhóm vào ngày 28/11/2017.

Xét thấy nhu cầu phát triển Hội Thánh, ngày 05/10/2010 Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự thống nhất mời Truyền đạo Huỳnh Xuân Diệu về phụ tá Quản nhiệm để lo công việc Chúa.

Ngày 26/10/2010, Điểm Nhóm Tin Lành Thăng Phước được thành lập và mượn nhà bà Huỳnh Thị Liễu để nhóm lại vào mỗi chiều Chúa nhật, cử Chấp sự Trần Văn Trung đặc trách Điểm Nhóm. Ngày 26/6/2012 Điểm nhóm Tin Lành Thăng phước được Giáo hội công nhận Hội Thánh Nhánh và được Chính Quyền công nhận Điểm nhóm vào  ngày 08/5/2014.

Ngày 01/07/2011, Tổng Liên Hội công nhận Hội Thánh Tin Lành Việt An là Chi Hội tự lập.

Tháng 10/2011, Tổng Liên Hội chấp thuận cho Mục sư Trà Văn Cam về hưu hạ sau 20 năm phục vụ Chúa và cử Mục sư Phan Ân – Quản nhiệm Hội Thánh Quế Sơn, Kiêm nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt An.

Ngày 13/10/2013, được sự chấp thuận của Tổng Liên Hội, Hội Thánh tổ chức Hội Đồng mời MSNC. Huỳnh Xuân Diệu làm Quản nhiệm Hội Thánh Việt An.

Trong thời gian này, Chúa cho Hội Thánh được phục hưng, nhiều con dân Chúa bỏ nhóm, nay ăn năn quay về thờ phượng Ngài; nhiều tín hữu đi sinh hoạt với các hệ phái khác, nay quay về Hội Thánh để thờ phượng Ngài; công tác Cơ Đốc Giáo Dục và Truyền giáo được đẩy mạnh. Các Chi phái và ban ngành trong Hội Thánh sinh hoạt đều đặn, đời sống con dân Chúa được tăng trưởng.

Ngày 12/07/2020, Ban Trị Sự Tổng Liên Hội đã có Giáo vụ lệnh bổ nhiệm Nữ Truyền đạo Trần Thị Khánh Luy về làm Phụ tá Quản nhiệm, Đặc trách Hội Nhánh Tin Lành Thăng Phước.

Đến năm 2014, nhà thờ sau gần 30 năm xây dựng đã bị xuống cấp và cũng không còn đủ chỗ ngồi cho 200 tín hữu nhóm lại hằng tuần, phải ngồi ra phòng nhóm phụ và ngoài sân. Trước nhu cầu cấp thiết đó, Hội Thánh quyết định lên kế hoạch mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà thờ mới. Bản thiết kế công trình nhà thờ mới gồm 3 hạng mục: Nhà thờ, Tư Thất và Khu Cơ Đốc giáo dục, với tổng kinh phí dự kiến là 6,5 tỉ đồng. Ngày 01/9/2020, công trình đã được Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép xây dựng.

Với lòng yêu mến Chúa, tôi con Chúa trong Hội Thánh đã hết lòng cầu nguyện và dâng hiến tài chính trong suốt 7 năm cho việc xây dựng nhà thờ mới. Chúa cho Hội Thánh dâng hiến được 1,2 tỷ đồng. Số tiền chỉ bằng 1/5 so với kinh phí dự toán, nhưng Hội Thánh đã quyết định bước đi bằng đức tin với Chúa. Ngày 10/03/2021, Hội Thánh đã tổ chức lễ Khởi công xây dựng nhà thờ trong niềm hân hoan vui mừng và vinh hiển danh Chúa.

Mặc dầu công trình thi công trong thời điểm dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, đời sống kinh tế, xã hội rất khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời đã thăm viếng và cảm động con dân Chúa trong và ngoài Hội Thánh hết lòng yêu thương, cầu nguyện, dâng hiến công sức và tài chánh rộng rãi. Vì vậy, công trình được thi công liên tục và đã hoàn thành như dự kiến.

Lễ cung hiến đền thờ mới diễn ra cũng là dịp Hội Thánh Tin lành Việt An kỷ niệm 64 năm thành lập Hội Thánh. Quả thật, những gì đã diễn ra trong suốt 64 năm qua là một điều kỳ diệu, một phép lạ quá lớn mà Đức Chúa Trời đã làm trên Hội Thánh như lời Chúa Jesus đã phán: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).

Hướng tới tương lai! Hội Thánh quyết tâm nhờ ơn Chúa ban, để:

  • Gây dựng đời sống đức tin vững vàng cho con dân Chúa.
  • Huấn luyện nhân sự để phát triển Hội Thánh và đào tạo thế hệ kế thừa.
  • Đẩy mạnh công tác truyền giáo và mở Hội Thánh mới.
  • Xây dựng hai Hội Thánh Nhánh Bình Trị và Thăng Phước từng bước tiến lên Chi Hội.

 Theo MSQN và BCS HTTL Việt An

Bài trướcNương Cậy Nơi Chúa – 27/8/2022
Bài tiếp theoXyaum Ua Twjywm – 28/8/2022