Nhận Biết Đức Chúa Trời – 1/9/2019

3294

 

Gióp 38:1-3

1 Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng:
2 Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức,
Mà làm cho mờ ám các mưu định ta?
3 Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ;
Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta! 

Câu gốc: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự hiện ra và đáp lời ông Gióp, Chúa đã bày tỏ cho ông biết những đặc điểm gì về Ngài? Bạn đã nhận biết Chúa như thế nào và Ngài đang giữ vai trò nào trong đời sống bạn?

Sau những tranh cãi giữa ông Gióp với ba người bạn và lời chia sẻ của ông Ê-li-hu, Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài với ông Gióp. Chỉ qua ba câu ngắn, Chúa đã cho ông Gióp và cả chúng ta nhận biết Ngài.

Thứ nhất, Con người nhỏ bé, tội lỗi không thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời vì sự vinh quang vĩ đại của Ngài. Con người chỉ nghe được tiếng của Đức Chúa Trời trong cơn lốc. Đây cũng là cách Chúa đến với dân Y-sơ-ra-ên trên Núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16-19), với tiên tri Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 1-2), với tiên tri Ê-li (I Các Vua 19:11-12). Dù vinh quang Chúa vĩ đại, nhưng Ngài luôn quan tâm đến con người. Trong giây phút này, chính ông Gióp đã được Đức Chúa Trời vĩ đại đến dạy dỗ cách riêng tư, trực tiếp.

Thứ hai, Chúa luôn nhân từ với con người. Chúa không đến với ông Gióp như quan án để kết tội ông, dù nhiều lần ông đã nói lời không đúng về sự cai trị của Chúa (chương 21, và 24), hay muốn có cơ hội biện bạch cho chính mình (chương 31). Nhưng Chúa đến với ông như một người Cha, người Thầy. Ngài chỉ dạy cho ông thấy sự sai trật và tính chủ quan của ông khi ông nghĩ rằng ông biết về Chúa, nhưng với sự khôn ngoan vô cùng giới hạn, ông hiểu biết về Chúa chẳng được bao nhiêu. Ông Gióp đã “dùng các lời không tri thức”, thiếu hiểu biết khi nói về công việc của Chúa.

Thứ ba, Chúa luôn quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của con dân Ngài. Khi ông Gióp muốn gặp Chúa, Chúa đã gặp ông. Ngài phán với ông: “Ta sẽ hỏi con và con sẽ trả lời Ta” (câu 3 BTTHĐ).

Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không thay đổi. Chúa vẫn luôn vĩ đại, vinh quang Chúa luôn tỏa sáng đời đời. Dù vậy, Chúa vẫn đến với con người khi con người tìm kiếm Ngài. Chúa vẫn luôn chờ đợi con người mở cửa lòng cho Chúa (Ma-thi-ơ 7:7; Khải Huyền 3:20). Trong tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã đến trần gian không phải để kết tội con người, nhưng để cứu con người ra khỏi tội. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì (Lu-ca 23:34). Ngày nay, bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu Ngài sẽ ban Chúa Thánh Linh luôn ở cùng, nghe lời cầu nguyện, an ủi và hướng dẫn người ấy đến sự sống đời đời.

   Bạn đã nhận biết Chúa như thế nào và Ngài đang giữ vai trò nào trong đời sống bạn?

Kính lạy Chúa Toàn Năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và ở cùng con trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho con biết sự khôn ngoan của con vô cùng giới hạn để con luôn tin Chúa và nương nhờ sự dạy dỗ của Chúa mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcSự Cuối Cùng Của Một Đoàn Hùng Binh – 31/8/2019
Bài tiếp theoV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa Kỷ niệm 50 năm thành lập HTTL Thị Nghè