Người Được Thương Xót – 11/4/2026

0

 

 

Phục Truyền 15:7-11

Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! (Ma-thi-ơ 5:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người chúng ta cần thương xót? Đâu là nhu cầu lớn nhất những người chung quanh cần chúng ta đáp ứng? Bạn đang bày tỏ lòng thương xót với người khác như thế nào?

Trong Phước Lành thứ 5 Chúa Giê-xu chỉ đề cập đến “những kẻ hay thương xót” mà không cho biết đối tượng được thương xót. Như vậy, Chúa muốn dạy những công dân Nước Trời được kêu gọi để thương xót tất cả những người có nhu cầu. Điều này được xác nhận trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu qua ẩn dụ Người Sa-ma-ri nhân lành. Người cần được thương xót là người có nhu cầu cho dù người đó là ai. Luật pháp Chúa dạy: “Nếu giữa anh em có người anh em nghèo khó, sống trong các thành của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho, thì chớ cứng lòng hoặc bo bo giữ của đối với những người lân cận nghèo khó của mình. Nhưng hãy mở rộng tay mình, cho người ấy vay bất cứ thứ gì họ cần… [đừng] nhìn anh em túng thiếu của mình với ánh mắt ghét bỏ, không giúp gì cho họ cả… Anh em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ, đừng làm cách miễn cưỡng…” (Phục Truyền 15:7-11 BTTHĐ).

Cả Sứ đồ Giăng và ông Gia-cơ đều khẳng định tình yêu và đức tin của một người dành cho Đức Chúa Trời phải được chứng minh qua cách người đó yêu thương và tiếp trợ cho những người khốn cùng (I Giăng 3:17; Gia-cơ 2:15-16). Hãy cầu nguyện xin Chúa dùng chính mình, tiền bạc, sức khỏe, thì giờ, và Hội Thánh để chúng ta vươn đến những người cần được giúp đỡ, và hãy bày tỏ tình yêu của Chúa Giê-xu ra cho nhiều người cách thiết thực.

Tuy nhiên, đừng bao giờ quên rằng con người còn có nhu cầu tâm linh, do đó, là người có lòng thương xót, chúng ta phải quan tâm đến tình trạng thuộc linh của xã hội và của những người chung quanh chúng ta. Như vậy, người có lòng thương xót sẽ là người nỗ lực truyền bá Phúc Âm, dốc lòng cầu nguyện cho tình trạng sa sút thuộc linh của đất nước, Hội Thánh, và gia đình mình… Nhiều người rất dễ mủi lòng khi nhìn thấy những nạn nhân chiến tranh, những đứa trẻ bị bỏ rơi,… nhưng có bao nhiêu tín hữu đau lòng khi nhìn thấy mỗi ngày những người thân yêu, bạn bè, hàng xóm,… qua đời mà không biết Phúc Âm?

Chúa Giê-xu dạy người có lòng thương xót là người được phước (Ma-thi-ơ 5:7). Vua Sa-lô-môn cũng nói: Ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay” (Châm Ngôn 14:21). Như vậy, người thực hành sự thương xót nuôi dưỡng linh hồn mình bằng những điều tốt, và thỏa lòng vì biết mình làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Người có lòng thương xót cho dù không nhận được lòng thương xót của người khác thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi, sẽ tiếp tục được Đức Chúa Trời thương xót, chăm sóc, giữ gìn trong mỗi ngày, mỗi tháng năm trên đất (Thi Thiên 18:25).

Bạn có bằng lòng bày tỏ lòng thương xót với mọi người theo gương người Sa-ma-ri nhân lành không?

Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng của Ngài, tâm tình giống như của người Sa-ma-ri nhân lành để bày tỏ tình yêu của Chúa cho thế giới đau khổ này. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 43

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBơngai Đei Tơdrong Mơnat – 11/4/2026