Người Có Tánh Xác Thịt – 27/12/2017

4083

 

I Cô-rinh-tô 2:12-16

12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng. 14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. 15 Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. 16 Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ. 

“Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng cụm từ “người có tánh xác thịt” để chỉ về ai? Họ có suy nghĩ và thái độ ra sao với những điều thuộc linh? Điều này nhắc nhở chúng ta những gì?

Trong câu 12 Sứ đồ Phao-lô nói đến “thần thế gian”“Thánh Linh của Đức Chúa Trời”, thì tiếp trong câu 14 -15 hai nhóm đối tượng được ông đề cập đến là “người có tánh xác thịt”“người có tánh thiêng liêng”. Trước tiên, chúng ta nói về người có tánh xác thịt. Sứ đồ Phao-lô cho biết “người có tánh xác thịt” là những người không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống. Họ có thể là những người chưa được tái sanh, hoặc đã nhận được sự tái sanh nhưng không bước đi theo Đức Thánh Linh hướng dẫn, mà vẫn cứ sống theo bản tánh tự nhiên. Vì không được Đức Thánh Linh soi sáng nên không hiểu được giá trị của những điều mầu nhiệm từ Đức Chúa Trời. Chính vì thế, họ cũng không sở hữu được những sự thuộc về Đức Thánh Linh. Đối với họ, những lẽ thật trong chân lý Thánh Kinh và những ân tứ thuộc linh là những điều họ không yêu thích, và chẳng thể hiểu được. Bởi thế, họ cho những lẽ thật đó là những “sự rồ dại” (câu 14). Ngoài ra, “người có tánh xác thịt” không đem đến sự hiệp nhất trong vòng Hội Thánh. Chính những đối tượng này đã gieo rắc và gây nên sự chia rẽ trong cộng đồng, tạo nên những phe phái phá vỡ sự gắn bó trong gia đình đức tin (Giu-đe câu 18-19).

Những điều Sứ đồ Phao-lô trình bày thực sự là một thách thức cho những tín hữu tại Cô-rinh-tô nói riêng và cho Cơ Đốc nhân nói chung. Chúng ta cần xác định mình có đang thuộc nhóm đối tượng có tánh xác thịt mà Sứ đồ Phao-lô đã nêu ra không. Những tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô tự hào trong địa vị mới của mình là môn đồ của Đấng Christ, nhưng trong những việc làm mà họ thể hiện, bày tỏ rõ ràng họ đang sống theo sự hướng dẫn của bản tánh xác thịt. Đây chính là một sự nhắc nhở, thức tỉnh cho mỗi chúng ta ngày nay, nếu chúng ta làm tín đồ Tin Lành, đi nhà thờ mỗi tuần nhưng vẫn còn sống theo sự hướng dẫn của bản tánh xác thịt, nghĩa là không theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì chúng ta vẫn thuộc về “người có bản tánh xác thịt”, và như vậy sẽ không được nhận những ơn cao quý từ Đức Thánh Linh. Bởi vì mọi vấn đề thiêng liêng phải được xem xét theo cách thiêng liêng, không thể cậy vào sự khôn ngoan của xác thịt để đoán định.

Bạn nhận biết mình đang thuộc nhóm nào trong hai nhóm đối tượng mà Sứ đồ Phao-lô đã nêu?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Thánh Linh! Xin thăm viếng và dẫn dắt con mỗi ngày, giúp con thông hiểu những lẽ thật thuộc linh để con nhận được những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Ti-mô-thê 4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcTín Hữu Người Chăm: Giáng Sinh Phước Hạnh Trong Những Khó Khăn
Bài tiếp theoTổng Kết Các Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HT. Phan Thiết.