Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ: Tổ Chức Tại HT Phương Hòa, Quảng Nam.

696

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 13/5/2012, Ban Phụ nữ HTTL Phương Hòa tổ chức buổi sinh hoạt nhân ngày Hiếu kính Cha mẹ với chủ đề: Thể Hiện Lòng Hiếu Kính.

 

Các Ban ngành khác trong HT cũng tham gia sinh hoạt: Ban Trung niên, Thanh niên, Thiếu niên bằng các tiết mục đố KT qua các hình ảnh minh họa. Số lượng tham dự khoảng 150 người, trong đó các bậc Cha mẹ cao niên chiếm khoảng 60 người. Diễn giả là Tđ Ông Văn Tín, Quản nhiệm HTTL Phương Hòa.

 

Trên nền tảng Kinh Thánh Châm ngôn 23:22, “Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu”. Tđ Ông Văn Tín đã bài chia sẻ đầy cảm động về nghĩa vụ của người làm con đối với cha mẹ. Ông nhắc nhở mọi người, hãy đếm xem mình còn về thăm lại cha mẹ được bao nhiêu lần nữa? 20, 10 hoặc 1, 2 lần. Cha mẹ chúng ta như “chuối chín cây”, vì thế thời gian chúng ta chăm sóc, phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ không còn nhiều, mọi người nên biết tận dụng những cơ hội Chúa ban cho để thể hiện lòng hiếu kính cha mẹ.

 

Chương trình sinh hoạt khá sinh động với những phần đố Kinh Thánh, trong đó có phần dành cho các cụ trên 80 tuổi. Những tiếng cười vui vẻ có lẽ cũng sẽ làm tan đi nỗi mệt nhọc do tuổi già và thời tiết nắng nóng, trong từng ánh mắt của các cụ sáng lên niềm hạnh phúc, tự hào vì đã có được những người con hiếu thảo. HTTL Phương Hòa tuy số lượng tín hữu không nhiều, nhưng số cụ cao niên khá đông, chỉ tính riêng số bậc Cha mẹ trên 80 tuổi đã là 23 người. Các cụ đến dự đều được tặng một món quà, tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa bởi nó thể hiện được lòng kính trọng, biết ơn đối với cha mẹ của những người con hiếu thảo trong tình yêu Thiên Chúa.

 

Theo nhận xét của chúng tôi, chương trình năm nay tuy không có những trò chơi vui nhộn như năm trước, nhưng chiều sâu tâm linh được đầu tư kỹ hơn. Bài chia sẻ của Tđ Ông Văn Tín đã khiến nhiều người rơi nước mắt khi nghĩ đến công ơn cha mẹ của mình, thời gian còn lại rất ít, chỉ mong sao cha mẹ được sống những tháng ngày vui vẻ bên con cháu…

 

Ngày Hiếu kính Cha mẹ là một dịp để mỗi người nhìn lại mình. Hãy cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho ta những người Cha, người Mẹ một đời hy sinh, chịu biết bao gian khổ để cho chúng ta có ngày hôm nay; lòng biết ơn ấy sẽ mãi là hành trang cuộc sống của mỗi người con Chúa. Dẫu thời gian có qua đi, dẫu có đi bất kỳ nơi đâu, sống trong hoàn cảnh nào, ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ vẫn là một bài ca yêu thương tràn đầy phước hạnh mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, đỡ nâng từng bước chân con từ tấm bé cho đến hôm nay…

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Quang cảnh

 

2

Tđ Ông Văn Tín chia sẻ Lời Chúa

 

4

Chân dung ba thế hệ

 

4

Đố Kinh Thánh

 

5

Tặng quà cho các bậc Cha mẹ trên 80 tuổi

 

6

Tiệc Thông công

 

TTV. Vũ Hướng Dương

 

Bài trướcBình Thuận: Truyền Giảng Tin Lành Cho Khu Vực Phía Tây.
Bài tiếp theoHội Thánh An Lạc Tây – Sóc Trăng, Tổ Chức Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ.