Ngày 9/1/2017: Bắt Đầu Từ Đức Chúa Trời

975

Sáng Thế Ký 6:8-9

8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va.
9 Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. 10 Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết.
 

 

Câu gốc: “Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 8).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Nô-ê được chọn để thực hiện công tác đặc biệt của Đức Chúa Trời (câu 8)? Điều này giúp bạn biết thế nào về ân điển và sự kêu gọi của Chúa dành cho bạn? Bạn đáp ứng thế nào với ân điển và sự kêu gọi đó?

 

Khi nhắc đến ông Nô-ê, nhiều người nghĩ ngay đến cụm từ “đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (câu 9b), và dễ lắm chúng ta nhìn thấy ông như một người công chính, trọn vẹn, từ bỏ mọi sự để bước theo Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết: hành trình đức tin của ông Nô-ê không khởi sự ở câu 9 nhưng ở câu 8, “Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va.” Nghĩa là ông Nô-ê đã được nhận ân điển từ Đức Chúa Trời, được sự thương xót và chọn lựa của Ngài.

 

Đức tin của một người và những việc người đó làm, cho dù lớn đến đâu, cũng đều bắt nguồn từ ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nhận biết điều này sẽ giúp chúng ta khiêm nhường và biết ơn Chúa. Nói cách khác, việc đồng đi với Đức Chúa Trời là một đặc ân trong đời sống chúng ta.

 

Nhiều Cơ Đốc nhân than thở, và chính chúng ta cũng thường tự hỏi: “Vì sao tôi phải sống với Chúa mỗi ngày, vì sao tôi phải làm điều này, không được làm điều kia?” Một Cơ Đốc nhân khổ sở với những câu hỏi như vậy là vì không nhận ra rằng đồng đi với Đức Chúa Trời là một đặc ân, là được đi với Chúa, chứ không phải bị đi với Ngài. Chính do những suy nghĩ sai lầm về việc đồng đi với Chúa đã khiến cho nhiều người dù đã tin nhận Chúa Giê-xu rồi, và cũng đã hứa nguyện sống với Chúa, nhưng khi phải quyết định hay chọn lựa thì liền phân vân, muốn quay về con đường cũ, và không thấy phước hạnh trên hành trình thuộc linh.

 

Hơn thế nữa, nhiều người cũng nhìn ông Nô-ê như một người đặc biệt, một anh hùng đức tin, một nhân vật vĩ đại mà mình không thể đạt tới. Nhưng đừng quên, nếu ông Nô-ê nhìn thấy chúng ta ngày hôm nay, chắc ông sẽ phải thèm khát những gì chúng ta đang có.

 

Giống như ông Nô-ê, chúng ta cũng là những người được ơn trước Chúa. Giữa một dân tộc thờ lạy thần tượng và chống nghịch Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn và cứu chúng ta. Không những thế, Ngài đã ban cho chúng ta điều quý nhất là Đức Thánh Linh (Lu-ca 11:13), mọi thứ phước thiêng liêng (Ê-phê-sô 1:3-6), Kinh Thánh, và Hội Thánh. Nói cách khác, tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu đều được dự bị để có thể đồng đi với Đức Chúa Trời. Hay cũng có thể nói rằng, nếu một người tin Chúa nhưng chỉ duy trì sự nhóm lại hằng tuần, thỏa lòng với những hoạt động tôn giáo, mà không khao khát trải nghiệm Chúa hơn, kết quả càng hơn, đầu phục Chúa càng hơn thì người đó đang sống sai trật, và đánh mất bao phước hạnh thêng liêng mà đáng ra có thể nhận.

 

Bạn có nhận ra ân điển Chúa dành cho mình khi bước đi với Chúa không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về ân điển lạ lùng Ngài dành ban cho con. Xin cho con sống với lòng biết ơn Chúa, tìm kiếm Chúa, và phụng sự Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm:  Công Vụ 28.

 

Bài trướcNgày 8/1/2017: Thắng Sự Thử Thách
Bài tiếp theoNgày 10/1/2017: Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời