Ngày 30/4/2017: Bạn Chân Tình

858

Gióp 6:14-23    

14 Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến,
E kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng.
15 anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước,
như lòng khe chảy khô.
16 Nó bị đục vì cớ nước đá,
Có giá tuyết ẩn ở trong.
17 Nhưng trong khi giựt xuống, khe bèn khô cạn,
Lúc nắng giọi, nó lại biến khỏi chỗ nó.
18 Đoàn khách đi ngang qua nó bèn tẽ tách đường,
Đi vào trong sa mạc, rồi chết mất.
19 Đoàn khách ở Thê-ma tìm-kiếm nước nó,
Các kẻ bộ hành Sê-ba nhờ cậy nó;
20 Nhưng chúng bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó;
Khi đến tại khe, bèn phải hổ thẹn.
21 Hiện nay các bạn cũng không ra gì hết;
Các bạn thấy sự đáng kinh khiếp, bèn run sợ.
22 Tôi há có nói rằng: Xin cung cấp cho tôi,
Trong tài sản của các bạn, xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi, sao?
23 Hoặc cầu rằng: Xin hãy giải cứu tôi khỏi tay kẻ cừu địch,
Và chuộc tôi khỏi tay kẻ hà hiếp ư?
 

Câu gốc: “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy” (Châm Ngôn 27:5-6).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so sánh tình bạn như thế nào? Ông chỉ trích các bạn của ông về những điều gì? Bạn áp dụng bài học này thế nào với anh chị em trong Chúa?

 

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là lời đáp của ông Gióp trực tiếp đến các bạn mình. Dù chỉ có ông Ê-li-pha lên tiếng trách ông Gióp, nhưng hai bạn Binh-đát và Sô-pha cũng im lặng đồng tình. Lời nói của ông Gióp rất chân tình, có lúc mềm mỏng nhưng có lúc cũng khá gay gắt.

 

Ông Gióp khởi đầu thông điệp của mình rất êm dịu. Ông nói đến sự hiện diện của các bạn là rất quan trọng. Kẻ gần té như ông cần “được bạn bầu thương xót đến” (câu 14). Trong câu chuyện, ông Gióp so sánh bạn bè mình như là “nước” mà người “đi trong sa mạc” như ông mong mỏi gặp được (câu 15-20). Khi ông Gióp gặp hoạn nạn, không thấy ai ngoài những người bạn này đến với ông. Ông dùng chữ “anh em” (câu 15) trong nguyên ngữ có nghĩa là tình thân, mà trong tình thân đó có sự ràng buộc và kết ước với nhau (I Sa-mu-ên 20:8), tình thân như anh em ruột thịt. Ông Gióp rất quý bạn, cần bạn, và chân thành với bạn.

 

Tuy nhiên, dù rất chân tình với bạn nhưng ông cũng chỉ trích bạn khá gay gắt. Ông nói bạn: “Anh em tôi dối gạt tôi”. Lúc thuận cảnh họ là bạn hữu của ông, lúc hoạn nạn các bạn chẳng giúp được gì ông. Trong cơn hoạn nạn, ông Gióp mong chờ ở anh em như người đi trong sa mạc mong tìm được nước uống, nhưng họ lại là “khe cạn nước” (câu 15), “khe khô cạn” (câu 17). Các bạn vô tình đưa ông đến chỗ chết (câu 18). Ông Gióp phải “mắc cỡ, hổ thẹn” (câu 20) vì các bạn mình. Trong cơn hoạn nạn của ông, “các bạn cũng không ra gì hết”, các bạn kinh khiếp, run sợ (câu 21) dầu ông Gióp không đòi hỏi giúp về tài chánh, bảo vệ ông hay giải cứu ông khỏi kẻ hà hiếp (câu 22-24). Các bạn đã hướng dẫn ông theo con đường sai trật, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng Sáng tạo, là Đức Chúa Trời, thì họ đã dùng sự khôn ngoan riêng để hướng ông đến sự mặc cả với Chúa. Thay vì an ủi ông, họ lại lên án ông. Ông Gióp lên án các bạn đã thất bại trong giao ước bạn bè thân như anh em mà họ đã có với nhau.

 

Ông Gióp quở trách các bạn nặng nề, nhưng với tấm lòng đầy chân tình. Ngày nay, chúng ta có bao nhiêu người bạn? Có nhiều người có vài ngàn bạn bè trên facebook nhưng thật sự không có lấy một người bạn chân tình. Trong Hội Thánh, chúng ta là anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có thật sự cư xử chân tình với nhau không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có sự khôn ngoan từ Chúa và tấm lòng chân tình với bạn bè con. Xin cho con cầu nguyện, khích lệ và hướng dẫn nhau giữ vững đức tin và thờ phượng Chúa đúng đắn.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 6.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Tân An
Bài tiếp theoTriển Khai Nội Quy – Giáo Nghi – Kỷ Luật Tại Tỉnh Đăk Nông