Ngày 30/12/2016: Chúa Hoàn Tất Mọi Việc

699

Phi-líp 1:3-11

3 Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, 4 và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, 5 vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin lành; 6 tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.
7 Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. 8 Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jêsus Christ mà tríu mến anh em. 9 Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, 10 để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, 11 được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.
 

 

Câu gốc:  “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 6).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa đã ban ơn gì cho các tín hữu tại Phi-líp? Ông tin chắc điều gì nơi Chúa? Ông cầu nguyện cho họ như thế nào? Bạn có tin rằng Chúa sẽ làm trọn việc lành qua đời sống bạn không? Bạn cảm tạ Chúa đã ban ơn gì cho anh chị em mình trong những ngày cuối năm này?

 

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói rõ về tình yêu thương của Sứ đồ Phao-lô dành cho các tín hữu ở Phi-líp. Dù đang ở trong tù, ông không hề nghĩ đến bản thân mình nhưng nghĩ nhiều đến những anh chị em trong cộng đồng đức tin, vì thế ông viết thư khích lệ họ. Ngay từ những câu đầu thư, Sứ đồ Phao-lô đã dâng lên Chúa lời cảm tạ về đức tin và sự tăng trưởng thuộc linh của họ qua những sự góp phần trong công việc Chúa (câu 3-5). Ông cho họ biết lòng tin quyết của ông về sự thành tín của Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban ơn cứu rỗi cho họ thì Ngài cũng sẽ gìn giữ họ suốt cuộc đời cho đến khi gặp Ngài (câu 6). Ngài sẽ làm trọn chương trình tốt đẹp của Ngài qua đời sống các tín hữu tại đây để mang Phúc Âm đến cho nhiều người khác. Ngài đã bắt đầu thì Ngài sẽ hoàn tất trọn vẹn vì Ngài là A-pha và Ô-mê-ga, là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta (Khải Huyền 1:8; Hê-bơ-rơ 12:2).

 

Những câu tiếp theo cho biết Sứ đồ Phao-lô không chỉ “nhớ” đến các tín hữu Phi-líp mà thôi, nhưng ông còn đặt họ “trong lòng” ông và thường xuyên cầu nguyện cho họ (câu 7-9). Ông cầu nguyện cho họ thêm lòng yêu thương đối với người khác, thêm sự sâu nhiệm trong Chúa, càng trở nên thánh khiết và càng sinh ra những bông trái tốt cho Chúa (câu 9-11). Đây là lời cầu nguyện xuất phát từ lòng yêu thương và sự quan tâm đến anh chị em mình. Bạn có cầu nguyện cho người khác bằng những lời cầu thay như thế không?

 

Nhìn lại một năm đã qua, hy vọng rằng mỗi chúng ta đều cảm thấy vui mừng hớn hở như Sứ đồ Phao-lô khi nghĩ đến anh chị em cùng đức tin với mình. Chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự thành tín của Ngài trên Hội Thánh, gia đình và chính đời sống cá nhân của mình. Mong bạn hãy nghĩ đến người khác để dâng lên Chúa lời cầu thay cho nhau nhân dịp cuối năm này.

 

Trong những ngày cuối năm này, bạn muốn dâng lên Chúa lời cảm tạ về ai hay điều gì? Bạn có được khích lệ từ người khác trong một năm qua không? Hoặc bạn có đem đến sự khích lệ cho ai không? Có dự án hay kế hoạch nào bạn đã đề ra từ đầu năm mà chưa hoàn tất không? Xin Chúa là Đấng đã khởi sự làm việc lành trong bạn sẽ giúp bạn hoàn tất.

 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Ngài về lời hứa Ngài sẽ làm trọn việc lành trong cuộc đời con. Xin giúp con giữ lòng trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Xin dạy con biết quan tâm, yêu thương và nhớ đến anh chị em mình trong sự cầu thay.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 18.

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Nguyễn Thị Ta
Bài tiếp theoNgày 31/12/2016: Kết Thúc Tốt Đẹp