Ngày 27/1/2017: Một Năm Nhìn Lại

957

Thi Thiên 103:1-5

1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.
3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,
4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,
Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.
 

 

Câu gốc: “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 1-2).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã chúc tụng Chúa về những điều gì qua câu 3-5? Nhìn lại một năm qua, chúng ta thấy mình đã nhận những phước hạnh nào từ Chúa ban cho mình và gia đình mình? Noi gương Vua Đa-vít, chúng ta làm gì trong ngày cuối năm âm lịch này?

 

Vua Đa-vít đã viết lên Thi Thiên 103 để chúc tụng Đức Giê-hô-va về mọi ơn lành vô cùng lớn lao Chúa ban cho ông. Trong câu 3, ông ca ngợi Chúa về ơn tha thứ và chữa lành. Tội lỗi của tổ phụ đã di truyền cho mọi người, cộng với tội lỗi của cá nhân ông trong cuộc sống khiến ông phải gánh chịu nhiều hậu quả, trong đó có tật bệnh. Chúa liên tục tha thứ tội lỗi và giải cứu ông khỏi tật bệnh khiến ông luôn chúc tụng Chúa mỗi khi được chữa lành. Trong câu 4, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa về ơn cứu chuộc ông khỏi chốn diệt vong. Sau khi tha thứ tội lỗi ông, Chúa còn cứu chuộc linh hồn ông và bao phủ cuộc đời ông bằng lòng nhân từ và thương xót vô biên của Chúa. Trong câu 5, ông chúc tụng Chúa vì Ngài luôn ban cho ông sự thỏa lòng trong cuộc sống. Dù đang ở trong tuổi nào, ông cũng luôn thỏa lòng vì tâm hồn ông được Chúa bồi bổ nên ông cảm thấy mình trẻ lại như chim phụng hoàng. Trước những ơn quá lớn của Chúa, Vua Đa-vít đã viết lên lời kêu gọi chính linh hồn ông hãy chúc tụng, ca ngợi Danh Thánh của Chúa và đặc biệt là chớ vô ơn, chớ quên các ân huệ Chúa.

 

Hôm nay là ngày cuối năm âm lịch, mỗi chúng ta cũng học theo gương Vua Đa-vít để nhìn lại một năm qua, Chúa đã ban cho mỗi chúng ta những ân huệ đặc biệt nào. Từ ơn tha thứ, ơn chữa lành, ơn cứu chuộc cho đến ơn làm cho chúng ta thỏa lòng trong cuộc sống. Có ai là người dám nói rằng mình không nhận được những ơn này từ Chúa? Mỗi chúng ta khi tin Chúa thì đều nhận lãnh những phước hạnh vô biên trong những ngày sống trên đất, và cho đến khi chúng ta được ở trong Thiên đàng, mỗi người sẽ cảm nhận ơn cứu chuộc Chúa ban một cách trọn vẹn. Xin mỗi người dành những giây phút cuối năm âm lịch để đếm các phước lành Chúa ban, rồi hòa lòng với Vua Đa-vít để thưa với Chúa rằng, “hết thảy thân, hồn, linh của con xin chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va, không phải chỉ trong giây phút cuối năm thôi nhưng là cả cuộc đời theo Chúa của con. Đồng thời con xin hứa với Chúa rằng, suốt đời con không bao giờ quên ân huệ của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống biết ơn Chúa mỗi ngày”.

 

Bạn chúc tụng Chúa và cầu xin điều gì trong ngày cuối năm âm lịch này?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa đã ban cho con và gia đình con một năm qua được bình an, phước hạnh, và vui thỏa từ thuộc linh đến thuộc thể. Xin cho con biết đếm các phước lành Chúa ban để sống biết ơn Ngài và chúc tụng Chúa mỗi ngày.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-ên 2.

Bài trướcHội Thánh Võ Xu Tặng Quà Tết Cho Người Mù, Người Khuyết Tật Và Cụ Già Neo Đơn
Bài tiếp theoBốn Cái Nhìn Cho Ngày Đầu Năm Đinh Dậu