Ngày 26/7/2017: Sự Khôn Ngoan

1205

I Cô-rinh-tô 1:30-31

30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; 31 hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa

Câu gốc: “…mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài” (Ê-phê-sô 1:8-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh đầu tiên Đức Chúa Trời ban cho người “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” là gì? Sự khôn ngoan này có khác gì so với sự khôn ngoan của thế gian? Tầm quan trọng của sự khôn ngoan Chúa ban đối với đời sống của chúng ta ra sao?

Trong thư thứ nhất Sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu của Hội Thánh Cô-rinh-tô, từ “khôn ngoan” được ông nhắc 25 lần, và chỉ riêng trong chương 1 thì từ này đã được nhắc đến 10 lần. Điều đó cho thấy “khôn ngoan” là điều ai cũng muốn sở hữu vì nó thật sự quan trọng đối với mỗi chúng ta. Trong câu 30, phước hạnh đầu tiên cho những ai ở trong Đấng Christ là được Đức Chúa Giê-xu Christ làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan trong Ngài.

Nhân loại từ xưa đến nay vẫn luôn khát khao và tìm kiếm để được sở hữu cho mình sự khôn ngoan, đó là tri thức về cuộc sống, về khoa học thuộc các lĩnh vực. Điều này không sai. Tuy nhiên, vì quá đề cao thậm chí đến mức kiêu ngạo về tri thức mình có được đến nỗi họ khước từ cả ân sủng của Đức Chúa Trời và vi phạm cả luật pháp của Ngài, cụ thể là tội thờ thần tượng. Sự khôn ngoan của thế gian dẫn con người đến sự cứng lòng và kiêu ngạo. Với tri thức mình có được, họ xem những người tin nhận Chúa Giê-xu là những người dại dột, yếu kém. Song chính Đức Chúa Trời đã chuẩn nhận cho những người khiêm nhường đón nhận ơn thương xót của Ngài chính là những người đang sở hữu sự khôn ngoan thật. Người thế gian tự lừa dối mình bằng sự khôn ngoan theo tri thức của đời, nhưng Kinh Thánh dạy rằng thà chúng ta trở nên người dại dột để nhận lãnh được sự khôn ngoan từ trên cao (I Cô-rinh-tô 3:18). Đó là sự khôn ngoan thông sáng giúp chúng ta nhận biết Đấng Thánh, cùng ý muốn tốt lành của Ngài để sống và làm theo. Qua đó, chúng ta kinh nghiệm ơn phước dư dật mà Ngài dành ban cho những con cái hay vâng phục.

Là người khôn ngoan, không ai lại muốn đầu tư cho một công việc khi biết chắc rằng cuối cùng sẽ đón nhận sự lỗ lã. Song người thế gian khi cậy vào sự khôn ngoan riêng của chính mình đã đưa họ đến một hướng đi ngày càng xa cách Chúa, và kết quả cuối cùng là sự hư mất. Chúng ta được Đức Chúa Giê-xu Christ làm nên sự khôn ngoan cho chúng ta (câu 30), hay nói cách khác, khi ở trong Đấng Christ, chúng ta được gọi là người khôn ngoan vì chúng ta đã chọn đúng đường, quyết định đúng cho tương lai đời đời của chính mình.

Bạn đang sở hữu sự khôn ngoan nào cho riêng mình?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời – Đấng Khôn Ngoan! Con tạ ơn Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan để nhận biết Ngài và thờ phượng Ngài. Xin giúp con luôn bước đi trong sự khôn ngoan Ngài ban để luôn nhận biết và vâng phục thánh ý Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 7.

Bài trướcKhai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2017 Tại Phú Yên
Bài tiếp theoLễ Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản 2017 Tại Kiên Giang