Ngày 25/3/2017: Không Thiếu Một Ơn Nào

661

I Cô-rinh-tô 1:7-9

7 Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. 8 Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9 Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
 

Câu gốc: “Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào” (câu 7).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “ơn” trong câu 7 đề cập đến ân tứ thuộc linh nào? Cơ Đốc nhân cần ơn gì để trông chờ ngày Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm? Vì sao những ân tứ thuộc linh được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến khi đề cập việc họ đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ hiện đến?

 

Niềm hy vọng lớn lao nhất của Cơ Đốc nhân chính là ngày Đức Chúa Giê-xu Christ trở lại. Trong ngày vui mừng ấy, chúng ta sẽ hưởng đầy đủ mọi phước hạnh thiêng liêng như Chúa đã hứa. Niềm vui đó lớn lao đến nỗi Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng những đau đớn trong hiện tại chẳng đáng so sánh gì với sự vinh hiển trong ngày phước hạnh ấy (Rô-ma 8:18-23). Và đang khi sống trong niềm hy vọng, Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng những tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nhận được đầy đủ ơn ban từ Đức Chúa Trời, không thiếu thốn bất cứ ơn nào. Từ “ơn” ở đây, Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến những ân tứ thuộc linh. Dù rằng ông không liệt kê các ân tứ thuộc linh nào, song chúng ta nhận biết đó chính là những điều con cái Chúa nhận được trong ân điển của Ngài. Hay nói cách khác, là những điều Cơ Đốc nhân nhận được không bởi khả năng, hoặc do tìm kiếm, nhưng là sự ban cho theo ý của Đức Chúa Trời. Mặt khác, không phải một người có được đầy đủ tất cả mọi ơn ban, song mỗi người nhận lãnh một hay nhiều những ân tứ thuộc linh khác nhau, và không ai là không có. Riêng tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, thì Sứ đồ Phao-lô khẳng định họ đã nhận lãnh được đầy đủ những ơn ban không thiếu một ơn nào.

 

Điều tiếp theo Sứ đồ Phao-lô muốn nhắn gửi, đó là đang khi mọi người trông chờ ngày Chúa Giê-xu hiện đến thì phải có trách nhiệm khuyên giục, nâng đỡ nhau để giữ vững đức tin (Hê-bơ-rơ 10:25), hầu cho không ai bị trễ nãi, bị bỏ lại trong ngày phước hạnh ấy. Trong những phần Kinh Thánh liệt kê các ân tứ thuộc linh đều có nhắc đến mục đích ân tứ được ban cho là để “gây dựng thân thể Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 14:12; Ê-phê-sô 4:11-12). Nói cách khác, trong lúc mọi tín hữu ở khắp nơi nói chung, và những tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nói riêng, đang trông đợi ngày Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm, thì họ được ban cho những ân tứ thuộc linh, không phải để phô bày khả năng rồi chỉ trích, chia rẽ nhau, nhưng để thực hiện ý chỉ và mục đích của Đức Chúa Trời, gây dựng đức tin cho nhau, và giúp nhau giữ vững lòng tin cậy nơi Chúa. Đó cũng là điều nhắc nhở mỗi chúng ta ngày nay.

 

Bạn có đang được dư dật mọi ơn ban từ Chúa không? Bạn đã làm gì để bày tỏ lòng trông mong ngày Chúa tái lâm?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa đã ban cho con niềm hy vọng về ngày Đức Chúa Giê-xu kính yêu sẽ trở lại. Xin giúp con sử dụng mọi ân tứ thuộc linh Ngài ban để gây dựng anh chị em con, để khích lệ nhau cùng trông chờ ngày phước hạnh sẽ đến.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 24.

Bài trướcNgày 24/3/2017: Trông Chờ Ngày Phước Hạnh
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HUỲNH PHÙNG