Ngày 2/5/2017: Sức Mạnh Chiến Thắng

658

Các Quan Xét 3:7-11

7 Dân Y-sơ-ra-ên còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba-anh và A-sê-ra. 8 Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng Y-sơ-ra-ên, Ngài phó chúng vào tay Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua nước Mê-sô-bô-ta-mi. Dân Y-sơ-ra-ên bị tám năm phục dịch vua Cu-san-Ri-sa-tha-im. 9 Kế ấy, dân Y-sơ-ra-ên kêu la cùng Đức Giê-hô-va; Đức Giê-hô-va bèn dấy lên cho chúng nó một người giải cứu, là Ốt-ni-ên, con trai của Kê-na, em thứ của Ca-lép, và người ấy giải cứu họ. 10 Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Y-sơ-ra-ên, và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua A-ram, vào tay người, khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im. 11 Xứ được hòa bình trong bốn mươi năm; kế đó, Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, qua đời.
 

Câu gốc: “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Y-sơ-ra-ên, và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va… khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im” (câu 10).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đã làm gì khiến Đức Chúa Trời nổi giận? Họ phải nhận hậu quả gì khi phạm tội cùng Chúa? Chúa trả lời ra sao khi họ kêu cầu Ngài giải cứu? Bí quyết chiến thắng của ông Ốt-ni-ên là gì? Được Thần của Chúa ngự cùng sẽ đem lại kết quả gì?

 

Trong thời Các Quan Xét, dân Y-sơ-ra-ên cứ luẩn quẩn trong vòng lầm lạc: phạm tội với Chúa rồi bị Ngài phạt, họ lại ăn năn kêu cầu xin được giải cứu, Chúa thương xót và dấy lên người giải cứu họ, sau đó họ lại tiếp tục phạm tội… Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cũng sẽ thấy dân Y-sơ-ra-ên cứ lầm lạc như thế. Họ “làm điều ác” trước mắt Chúa, thờ hình tượng thay vì thờ phượng Chúa. Thần Ba-anh là thần được dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy nhiều nhất và cũng được đề cập đến rất nhiều trong Kinh Thánh. Dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục chối bỏ Chúa để thờ thần Ba-anh và A-sê-ra (câu 7), khiến Ngài nổi cơn thịnh nộ và phó họ vào tay Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua nước Mê-sô-bô-ta-mi (câu 8a). Giá phải trả cho sự bội đạo lần này là “tám năm phục dịch vua Cu-san-Ri-sa-tha-im” (câu 8b).

 

Rồi họ lại ăn năn và kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va (câu 9a) để được giải cứu khỏi ách nô lệ. Bởi lòng nhân từ, thương xót của Chúa mà Ngài nhậm lời cầu xin của họ và ban cho họ một “vị cứu tinh là Ốt-ni-ên” (câu 9b). Tuy nhiên, ông Ốt-ni-ên không thể cậy sức lực hay tài năng riêng để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên được. Ông cần sức mạnh đến từ Chúa thiên thượng.

 

Câu 10 cho thấy bí quyết chiến thắng. Bí quyết ấy là có “Thần của Đức Giê-hô-va ở cùng”. Một người khi được “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động,” thì người ấy sẽ nhận được sức mạnh để lãnh đạo dân Chúa ra chiến trận và chiến thắng trong sự ban sức mạnh của Chúa (câu 10). Đó cũng là kinh nghiệm của ông Ghê-đê-ôn (Các Quan Xét 6:34), ông Giép-thê (11:29), ông Sam-sôn (14:6, 9; 15:14) khi Chúa dùng họ. Mỗi con cái Chúa ngày nay cũng rất cần đến năng lực từ Chúa Thánh Linh khi làm công việc Chúa. Bí mật sức mạnh của ông Ốt-ni-ên là đến từ Chúa chứ không phải từ con người, như trong Xa-cha-ri 4:6 có chép: “Ấy, chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Ông Ốt-ni-ên được Thần của Chúa ngự cùng để giải cứu dân tộc rồi được Chúa dùng để phục vụ đất nước trong tư cách là Quan xét 40 năm tiếp theo (câu 11).

 

Đức Thánh Linh được ban cho tất cả con cái Chúa nhưng Ngài sẽ cảm động một số người cách đặc biệt để họ nhận lấy năng lực và sức mạnh của Chúa mà làm những việc phi thường cho Ngài. Chúng ta cần năng lực Chúa Thánh Linh mỗi ngày để đối diện với nan đề và thách thức trong cuộc sống. Bạn có nhận được sức mạnh từ Thần của Chúa để giúp đỡ dân sự của Chúa không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh từ Chúa Thánh Linh để con có năng lực thuộc linh mà phục vụ và sống đắc thắng cho Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 8.

Bài trướcNgày 1/5/2017: Thần Đổi Mới
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Các Hội Thánh Trong Tỉnh Hậu Giang