Ngày 23/3/2017: Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

909

Giê-rê-mi 3:12-18

12 Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời nầy: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. 13 Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình: Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; ngươi đã chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh, mà không vâng theo tiếng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
14 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về; vì ta là chồng ngươi. Trong vòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người, mà đem đến Si-ôn. 15 Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. 16 Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa! Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác. 17 Trong thời đó người ta sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là ngôi của Đức Giê-hô-va, và hết thảy các nước đều nhóm về Giê-ru-sa-lem, về danh Đức Giê-hô-va; mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. 18 Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Y-sơ-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp.
 

Câu gốc: “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình…” (câu 12-13a).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những lời hứa nào Đức Chúa Trời dành ban cho dân Chúa khi họ ăn năn trở về với Ngài? Lời hứa đó có ý nghĩa như thế nào đối với dân Ngài? Qua đó bày tỏ điều gì về Đức Chúa Trời?

 

Đức Chúa Trời kêu gọi dân chúng hãy trở về bên Ngài, vì chính Ngài là “chồng” của họ, là Đấng yêu thương, chăm sóc, che chở cho cuộc đời họ, chứ không phải thần Ba-anh mà họ đang theo đuổi. Dù rằng chứng kiến cảnh dân Y-sơ-ra-ên chịu đoán phạt vì tội bội nghịch cùng Đức Chúa Trời, song Giu-đa vẫn cứng lòng. Để tiếp tục làm mạnh thêm lời kêu gọi ăn năn, Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại lời Chúa đã hứa với dân Y-sơ-ra-ên để họ nhìn thấy tương lai tươi sáng mà thức tỉnh. Ngài hứa rằng, khi những dân sót trở về sau phu tù, Ngài sẽ ban quan trưởng cho họ để chăn dắt họ, không để họ tiếp tục lạc đường. Những quan trưởng này được chính Ngài lựa chọn, nên đẹp lòng Ngài. Họ sẽ là những người kính sợ và vâng theo mệnh lệnh Ngài nên chắc chắn cũng sẽ hướng dẫn dân chúng đi trong đường lối Ngài, giúp họ nhận được nhiều phước hạnh Ngài ban.

 

Trải dài trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên, và khi phân chia thành hai vương quốc Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc và Giu-đa ở phía Nam, từ khởi điểm dân Chúa xin Đức Chúa Trời ban cho họ một vua để dẫn dắt họ giống các dân tộc xung quanh, cho đến khi chấm dứt thời kỳ trị vì của các vị vua, thì phần lớn những vị lãnh đạo này được Kinh Thánh mô tả rất giống nhau, đó là “…làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va”. Bởi thế, lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho dân chúng những vị lãnh đạo đẹp lòng Ngài, là lời hứa hết sức ý nghĩa với họ. Dân Chúa không còn theo sự hướng dẫn sai trật của các vị lãnh đạo không kính sợ Chúa mà trở nên bội nghịch với Đức Chúa Trời, thờ phượng tà thần. Lãnh đạo mà chính Chúa chọn cho họ là người “sáng suốt khôn ngoan”. Chính vì thế họ sẽ dùng sự sáng suốt khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho để dẫn dắt dân chúng.

 

Bầy chiên có đến được đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tình hay không đều phụ vào sự dẫn dắt của người chăn. Cũng như thế, những con chiên thuộc linh đang trông chờ sự hướng dẫn của người chăn thuộc linh, đang dõi theo để bắt chước những điều người chăn làm. Đức Chúa Trời đang giao cho bạn bầy chiên nào? Bạn có phải là người chăn “vừa lòng Ngài”, được Ngài lập nên để dẫn dắt bầy chiên của Ngài cách khôn ngoan sáng suốt hay không?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con thấy trách nhiệm lớn lao của mình với bầy mà Chúa đã giao phó để cẩn trọng sống theo Lời Ngài, luôn làm vừa lòng Ngài và dẫn dắt bầy trong sự sáng suốt khôn ngoan.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 22.

 

Bài trướcUBKT – Thư ngỏ của HT Bong Nôr, Đăk Nông
Bài tiếp theoBình Phước: Lễ Ra Mắt Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Các Chi Hội