Ngày 23/2/2017: Hằng Vì Anh Chị Em Tạ Ơn Chúa

877

I Cô-rinh-tô 1:4-9

4 Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5 vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6 như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. 7 Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. 8 Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9 Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
 

Câu gốc: “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 4).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nêu lý do gì để ông hằng tạ ơn Đức Chúa Trời? Chúng ta học được gì từ việc làm này của ông? Lý do nào để chúng ta thường dâng lời tạ ơn Chúa?

 

Mặc dù mục đích của thư I Cô-rinh-tô được viết để sửa sai những vấn đề đang tồn đọng trong Hội Thánh, song không vì cớ đó mà Sứ đồ Phao-lô không thấy được lý do để dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời lời tạ ơn Ngài. Ông nêu ra đối tượng để ông “hằng… tạ ơn Đức Chúa Trời” là các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô, và lý do để ông dâng lời tạ ơn Chúa là vì các tín hữu nhận được sự ban ơn từ Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô thường xưng các tín hữu ở các Hội Thánh là những “anh em”. Qua đó, ông muốn nhắn nhủ rằng chính ông và các tín hữu dẫu xa cách về địa lý, song vẫn là những chi thể trong thân của Đấng Christ; và trong dòng huyết của Ngài được trở nên những anh chị em trong gia đình thuộc linh. Bởi thế, ông luôn quan tâm đến những anh chị em tại các Hội Thánh, nên khi thấy anh chị em mình nhận được ơn ban từ Đức Chúa Trời thì lòng ông đầy sự vui mừng. Chữ “hằng”trong câu 4 nói lên rằng việc Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời được lặp đi lặp lại cách thường xuyên chứ không phải chỉ diễn ra một lần, hoặc thỉnh thoảng mới diễn ra. Những điều ông đã cầu chúc cho các tín hữu nhận được (câu 3), thì tại đây ông nhận thấy họ đã có được những sự ban cho thiêng liêng ấy, nên ông vui mừng mà hằng chúc tụng Đức Chúa Trời.

 

Trong lời tạ ơn Chúa của Sứ đồ Phao-lô toát lên một vẻ đẹp của tình yêu thương anh chị em trong gia đình đức tin. Ông không vì thấy người khác nhận được sự ban cho của Chúa mà trở nên ghen tức, tranh cạnh với họ. Nhưng vì ông ý thức được rằng họ là anh chị em của chính mình, nên ông vui mừng trong những điều tốt lành mà anh chị em nhận được. Không chỉ riêng Sứ đồ Phao-lô, chúng ta nhớ đến lãnh tụ Môi-se, một đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời cũng đã vui mừng và ước ao toàn thể dân Chúa được Thần của Chúa ở cùng và nhận được ơn ban nói tiên tri như chính ông (Dân Số Ký 11:26-29). Thế nhưng nhiều khi trong gia đình của Đức Chúa Trời vẫn còn thấy có những lời nói thiếu gây dựng vì so đo, cạnh tranh nhau về những ơn ban cho thiêng liêng. Họ đã quên mất anh chị em mình và mình là chi thể của một thân mà Chúa là đầu.

 

Anh chị em mình nhận lãnh được nhiều ơn ban cho của Chúa có phải là lý do để bạn dâng lên Ngài lời tạ ơn không?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con lòng yêu thương cùng sự quan tâm đến anh chị em trong gia đình đức tin, để luôn vui mừng tạ ơn Chúa vì anh chị em nhận được nhiều ơn ban cho từ Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 11.

Bài trướcBồi Dưỡng Cho Nhân Sự Truyền Giáo Tỉnh Quảng Nam
Bài tiếp theoUB.TTN – Hội Thảo Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên