Ngày 1/7/2015: Đạo Đức Cơ Đốc

907

Ma-thi-ơ 22:37-40

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (I Cô-rinh-tô 6:12).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác nhau trong tiêu chuẩn phân biệt thiện và ác của con dân Chúa với người đời là gì? Có những hướng dẫn cụ thể nào giúp con dân Chúa biết việc nào nên làm hay nên tránh? Có vấn đề nào mà bạn không biết là phải cư xử thế nào cho đúng?

 

Trong nhiều trường hợp, con cái Chúa có thể phân biệt được việc nào nên làm việc nào nên tránh. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng có nhiều điều khiến chúng ta bối rối, không biết đâu là phải đâu là trái. Chẳng hạn như vấn đề tình dục ngoài hôn nhân, phá thai, chết theo yêu cầu (ví dụ như rút ống thở,… theo yêu cầu của người bệnh), đồng tính luyến ái, cờ bạc, rượu, v.v… Vì vậy, để có thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, trước hết chúng ta cần phải có những nguyên tắc hay nền tảng để căn cứ vào đó mà phán đoán.

 

Người đời có những nền tảng đạo đức khác nhau. Có người thì cho rằng tiêu chuẩn đạo đức là quan niệm của mỗi cá nhân, mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Cho nên, không có điều gì là đúng tuyệt đối hay phổ thông cho mọi người. Người khác thì xem ích lợi cộng đồng là nền tảng của đạo đức. Người thì đặt tự quyết cá nhân hay tránh đau khổ là nền tảng đạo đức, vv…

 

Cơ Đốc nhân đặt nền tảng đạo đức trên bản tính thiện hảo của Đức Chúa Trời. Những gì phù hợp với bản tính Ngài là đúng, ngược lại là sai. Chúa mặc khải bản tính Ngài qua Kinh Thánh và qua Con Ngài là Chúa Giê-xu. Nói cách khác, Kinh Thánh và đời sống của Chúa Giê-xu là nền tảng của đạo đức Cơ Đốc.

 

Có khi Kinh Thánh chỉ rõ hành động nào là tội lỗi, nhưng đôi khi dạy những nguyên tắc tổng quát trong đó bao gồm nhiều hành động tội lỗi. Chúng ta cần tra xét và suy ngẫm Kinh Thánh để biết việc gì Chúa cấm chúng ta. Chúa Giê-xu có làm như vậy không? (I Phi-e-rơ 2:21-22; Ê-phê-sô 5:1-2; v.v…). Con dân Chúa cần noi theo gương Chúa để sống đúng đạo đức Cơ Đốc.

 

Con dân Chúa được tự do làm nhiều việc, tuy nhiên chúng ta cần tự hỏi: Việc này có ích lợi hay có làm gương tốt cho người khác không? (I Cô-rinh-tô 9:19-23; 10:23,24,31-33; v.v…). Việc này có bày tỏ lòng yêu Chúa và yêu người không? (Ma-thi-ơ 22:37-40; I Giăng 3:16-18; v.v…). Lời Chúa không chỉ dạy chúng ta đừng làm điều xấu, điều dữ, gây tổn hại chính mình và người khác, nhưng còn dạy chúng ta phải làm điều tốt, điều lành đem ích lợi cho người khác. Lời Chúa dạy “Hết lòng, hết sức, hết ý mà kính mến Chúa, và yêu thương người khác như chính mình” tóm tắt tất cả các luật pháp và điều răn của Chúa. Đó cũng là nguyên tắc cư xử của con dân Chúa trong mọi trường hợp.

 

Trước những vấn đề của đời sống, Bạn thường cư xử dựa trên những tiêu chuẩn nào? Lời Chúa hôm nay nhắc nhở bạn điều gì?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dùng Lời Chúa và sự soi sáng của Thánh Linh để giúp con biết phân biệt điều đúng và điều sai, điều thiện và điều ác. Xin ban năng lực để con làm theo đúng ý muốn Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 22.

 

Bài trướcTrại Hè Thiếu Niên Khu Vực Tp. HCM
Bài tiếp theoTrại Hè Thiếu Niên Tại Tỉnh Bình Thuận