Ngày 16/6/2017: Không Thể Dung Thứ

975

 

Giê-rê-mi 5:6-13

6 Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm.
7 Ta tha thứ ngươi sao được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ ta, thề bởi những thần không phải là thần. Ta đã khiến chúng nó ăn no, mà chúng nó thì phạm tội tà dâm, nhóm nhau cả lũ trong nhà đĩ. 8 Chúng nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí. 9 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thăm phạt vì những sự đó hay sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao? 10 Hãy leo lên những vách tường nó và phá đổ đi; nhưng đừng diệt hết. Hãy tỉa bỏ những nhánh nó, vì chẳng thuộc về Đức Giê-hô-va. 11 Vì nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã dùng cách quỉ quyệt đối với ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. 12 Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, và nói rằng: Chẳng phải là Ngài! Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta; chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói kém. 13 Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ; họ sẽ gặp phải như vậy.

Câu gốc: “Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả hình ảnh kinh khiếp nào để dành cho tuyển dân của Chúa? Nguyên nhân vì sao? Hình ảnh nào thể hiện lòng nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ cho dân Ngài? Chúng ta áp dụng bài học cho mình như thế nào?

Một loạt những loài thú dữ tợn với sự tấn công triệt để, dã man được mô tả trong câu 6: sư tử, muông sói, beo. Đây là bức tranh của sự trừng phạt kinh khiếp, đau đớn được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả để cảnh báo trước cho tuyển dân vì sự “bội nghịch của họ càng thêm” (câu 6). Đức Chúa Trời phán rằng làm sao Ngài có thể không trừng phạt dân Ngài khi những tội lỗi và lòng cứng cỏi của họ lộ ra rõ ràng, công khai. Ngài nuôi dưỡng họ bằng những vật thực mỗi ngày để họ được no nê, rồi sau đó họ lại ngang nhiên trở mặt thờ các thần giả tạo, thề thốt với “những thần không phải là thần” (câu 7), cùng phạm tội tà dâm gớm ghiếc. Thái độ trơ tráo của họ trong việc phạm tội được nhà tiên tri dùng hình ảnh thật sinh động để mô tả, “nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí” (câu 8). Không những thế, họ còn chẳng biết lo sợ khi tai họa đến, khinh điều tiên báo của các tiên tri, họ chẳng những đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, lại còn khinh thường cả sự sửa phạt của Ngài. Khi phạm tội, họ trấn an với nhau rằng sẽ chẳng có tai vạ nào xảy đến trên họ đâu (câu 12-13). Bởi thế cho nên họ cứ tiếp tục bước đi trong sự lầm lạc mình, không hề mong muốn dừng lại. Đức Chúa Trời không thể dung thứ cho một dân tộc bội nghịch như thế.

Song cũng chính trong bức tranh đau thương, đen tối cho cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, chúng ta vẫn thấy nổi bật lên một tia sáng để tuyển dân được nương nhờ, đó chính là lòng nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn luôn bày tỏ cho dân Ngài dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thể hiện cụ thể trong Lời Ngài phán “…phá đổ đi; nhưng đừng diệt hết (câu 10). Vẫn còn cơ hội cho những ai thực lòng ăn năn. Ngài chỉ tận diệt những nhánh chẳng thuộc về Ngài, nghĩa là những đối tượng hoàn toàn không ăn năn, khước từ Ngài.

Lòng nhân từ của Chúa hằng có đời đời dành cho con dân Ngài. Đây là điều rất vui mừng cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ khinh lờn mà lợi dụng lòng nhân từ của Chúa để miệt mài trong tội lỗi thì chắc chắn hình phạt kinh khiếp sẽ chờ đón chúng ta mà thôi.

Bạn đáp ứng ra sao với lòng nhân từ Chúa dành cho mình?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ! Xin giúp con nhạy bén nhận biết tội lỗi và những lời nhắc nhở, cáo trách từ Đức Thánh Linh để ăn năn quay trở lại với Chúa kịp thời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ha-ba-cúc 1.

Bài trướcPhóng sự: An Tân – Tưởng Mất Mà Còn
Bài tiếp theoNgày 17/6/2017: Là Gió hay Lửa?