Ngày 16/12/2016: Chúa Lại Đau Lòng Nữa

869

Giăng 11:33-38

33 Đức Chúa Jêsus thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? 34 Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. 35 Đức Chúa Jêsus khóc. 36 Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào! 37 Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao?
38 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ: Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại.

 

Câu gốc: “Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt người mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa” (câu 37-38).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri và những người Giu-đa đã hiểu sai về Chúa như thế nào khi thấy Chúa khóc? Mấy người Giu-đa nói gì khi họ biết Chúa là người đã mở mắt cho người khiếm thị bẩm sinh? Tại sao Chúa “lại đau lòng nữa” khi nghe họ nói vậy? Chúa sẽ “đau lòng nữa” về chúng ta khi nào?

 

Khi Chúa Giê-xu thấy bà Ma-ri cùng với những người Giu-đa đi theo bà ai nấy đều khóc lóc thảm thiết vì cái chết của ông La-xa-rơ, Ngài bồi hồi xúc động vì cảm thương những người đang đau buồn trước mặt Ngài, và Ngài cùng khóc với họ. Những người Giu-đa thấy vậy liền nói: “Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào!” Họ nghĩ sai lầm rằng Chúa cũng như họ, khóc trước sự chia lìa người bạn Ngài yêu mến nhất. Rồi khi ấy, có mấy người Giu-đa phát hiện ra Ngài là người đã làm phép lạ mở mắt cho người khiếm thị bẩm sinh được thấy, giờ đây chứng kiến Chúa khóc ông La-xa-rơ đã chết nên họ thốt lên: “Người đã mở mắt người mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao?” Ý của họ là Chúa có quyền năng mở mắt người khiếm thị, vậy sao Ngài lại bất lực trước cái chết của ông La-xa-rơ để giờ này Ngài phải đổ nước mắt khóc cho ông ấy! Khi nghe họ tiếp tục hiểu sai về Ngài như vậy, “Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa” (câu 38). Cụm từ “đau lòng nữa” ở đây hàm ý xúc động hơn nữa, sự xúc động mang tâm trạng đau buồn, bực tức. Đứng trước sự chết, con người chỉ nghĩ đến chia lìa, mất mát, nhưng Chúa Giê-xu đang nhìn thấy hậu quả kinh khiếp của tội lỗi là sự chết đang đổ xuống trên ông La-xa-rơ nói riêng và trên toàn nhân loại nói chung. Những người Giu-đa đã nói đúng một phần rằng Ngài yêu ông La-xa-rơ biết bao, nhưng họ không hiểu rằng Chúa cũng yêu thương họ vô bờ bến. Chúa đổ những giọt nước mắt đồng cảm với mọi người vì sự chết thuộc thể của ông La-xa-rơ, nhưng Ngài cũng đau lòng đổ nước mắt ra vì sự chết thuộc linh của tất cả mọi người mà chính họ không hề quan tâm đến.

 

“Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa” cho thấy tình yêu của Ngài đối với nhân loại hư mất quá lớn lao. Ngày nay, Chúa cũng yêu mỗi chúng ta như vậy vì Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. Tình yêu của Ngài đời đời không hề thay đổi. Chúng ta sẽ làm Chúa đau lòng nữa nếu chúng ta không quan tâm, thờ ơ hoặc hiểu sai về tình yêu của Chúa. Chúa lại đau lòng nữa khi chúng ta cứ miệt mài trong tội lỗi, sống như người thế gian.

 

Bạn cảm nhận tình yêu Chúa đối với bạn như thế nào? Bạn làm gì để đáp lại tình yêu của Ngài?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa về tình yêu quá lớn lao Ngài dành cho con. Nếu không bởi tình yêu Chúa thì con đã chết mất trong tội lỗi của mình. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và sống vui lòng Chúa mỗi ngày.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 4.

 

Bài trướcUBTTN – Sự Sáng Cho Trần Gian
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2016 Tỉnh Bình Thuận