Ngày 14/6/2017: Quý Chuộng Vinh Quang Nào?

776

Giăng 12:37-43

37 Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, 38 để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai:
Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi,
Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?

39 Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:
40 Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng,
Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu,
Không tự hối cải,
Và ta chẳng chữa lành cho.

41 Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. 42 Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến.
 

Câu gốc: “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32-33).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những quan trưởng không dám công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu? Họ có phải là người có đức tin thật không? Chúng ta sẽ nhận được gì khi chọn Đức Chúa Trời thay vì chọn con người?

 

Sứ đồ Giăng nói trong câu 37 rằng: “Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài,” nhưng dầu vậy, “trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu” (câu 41). Ngoài hai người được Kinh Thánh nêu tên là ông Ni-cô-đem và ông Giô-sép người A-ri-ma-thê (Giăng 3:1; 19:38-39), chúng ta không biết có bao nhiêu người thuộc hàng ngũ lãnh đạo Do Thái giáo tin Chúa. Những quan trưởng này không dám công khai đức tin vì sợ người Pha-ri-si và cũng sợ người Do Thái đuổi họ ra khỏi Nhà hội. Họ sợ người trần thế mà không sợ Chúa; họ sợ bị đuổi khỏi nhà tạm dưới đất mà không sợ bị đuổi khỏi Nhà đời đời trên trời. Lý do là “vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến” (câu 43). Bị đuổi khỏi Nhà hội họ sẽ mất tiếng tăm, danh vọng cũng như quyền lợi tôn giáo họ đã dày công gây dựng lâu nay. Họ biết khi tin Chúa họ sẽ được vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng không dám trả giá vì họ quý chuộng vinh hiển của loài người hơn. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?” (Giăng 5:44). Và Ngài cũng khẳng định rõ trong Ma-thi-ơ 10:32-33 rằng “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.” Khi một người có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu, người đó sẽ sẵn sàng trả giá để bày tỏ đức tin của mình. Người giấu kín đức tin vì sợ người trần thế thường là người chưa có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa.

 

Sợ hãi con người và bám chặt danh vọng thế gian là những bức tường kiên cố ngăn chặn bước đi của đức tin. Quyền lực và danh vọng đến từ con người chỉ là hư vinh của thế gian, vô cùng bấp bênh, nay còn mai mất; chỉ có vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời là còn lại đời đời. Vì vậy, người khôn ngoan là người chọn Đức Chúa Trời thay vì chọn con người, có thể chúng ta thiệt thòi trong hiện tại nhưng sẽ nhận được trăm lần hơn trong đời này và trong cõi vĩnh hằng (Mác 10:29-30).

 

Nếp sống của bạn cho thấy bạn quý chuộng vinh hiển nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì vinh hiển của Chúa ban cho là còn đến đời đời, và phần thưởng Chúa ban là gấp trăm lần những gì con từ bỏ trong thế gian này. Xin giúp con mạnh mẽ bày tỏ đức tin nơi Chúa và sẵn sàng trả giá để sống đúng với niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Na-hum 2.

 

Bài trướcNgày 13/6/2017: Mắt Chẳng Thấy, Lòng Chẳng Hiểu
Bài tiếp theoUB.CĐGD – Lời Sống Hằng Ngày Dành Cho Thiếu Nhi