Ngày 11/1/2017: Tin Cậy Đức Chúa Trời

746

Sáng Thế Ký 6:11-22

11 Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. 12 Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. 13 Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. 14 Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe [†], đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. 15 Vậy, hãy làm theo thế nầy: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước. 16 Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng trên. 17 Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. 18 Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu. 19 Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống; 20 chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con, sẽ đến cùng ngươi, để ngươi giữ tròn sự sống cho. 21 Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. 22 Nô ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.

 

Câu gốc: “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy” (Hê-bơ-rơ 11:7).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ra lệnh cho Nô-ê làm gì? Mệnh lệnh này dễ hay khó thực hiện? Ông Nô-ê đã đáp ứng thế nào? Điều gì khiến ông Nô-ê có đáp ứng này? Chúa đang muốn bạn làm gì? Bạn đáp ứng thế nào?

 

Mệnh lệnh đóng tàu của Chúa thật khó hiểu và đầy thách thức! Khi vâng phục, đồng nghĩa với việc ông Nô-ê trở nên một người lạc lõng giữa cộng đồng ông đang sống. Ông không chỉ hy sinh cuộc đời mình nhưng cũng đem cả gia đình, vợ và các con vào cuộc phiêu lưu này. Ông sẽ phải mất nhiều sức lực, của cải để thực thi mệnh lệnh Chúa. Nhưng Kinh Thánh cho biết “Nô ê làm các điều này y như Lời Đức Chúa Trời đã phán dặn” (câu 22), không phàn nàn hay do dự.

 

Vì sao ông Nô-ê có quyết định dứt khoát như vậy? Hê-bơ-rơ 11:7 cho biết đó là vì đức tin, vì ông tin cậy Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ông Nô-ê tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Cả thế gian lúc bấy giờ không ai tin lời cảnh báo của Đức Chúa Trời, nhưng ông Nô-ê tin. Vì vậy, ông đã vâng lệnh Chúa mà đóng tàu. Ngày nay, Chúa cũng đã nhiều lần, nhiều cách cảnh báo mỗi đời sống, gia đình, và ngay cả Hội Thánh chúng ta về những điều không xứng đáng. Sự cảnh báo đó có thể đến từ Lời Chúa trong Kinh Thánh, trong một bài giảng, lời nói chân thành của anh em khác, hoàn cảnh, tai ương, bệnh tật… nhưng chúng ta có thật sự lắng nghe, nhận ra những lời cảnh báo đó và sửa đổi đường lối đời sống mình chăng?

 

Thứ hai, ông Nô-ê tin nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Việc đóng tàu không chỉ mất một vài năm, nhưng có thể đã kéo dài đến 120 năm. Trong suốt thời gian dài đó, trời vẫn không mưa lớn, những kẻ ác vẫn thịnh vượng, ăn chơi, hưởng thụ. Nếu không bởi đức tin nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời về lời hứa của Ngài cho ông và gia đình ông (câu 18) thì chắc ông Nô-ê không thể trung tín trong hành trình theo Chúa được.

 

Vì là một con người hữu hạn, chúng ta chỉ nhìn thấy những nan đề, nhu cầu trước mắt trong cuộc đời này, nên đi với Chúa dường như thật bấp bênh, chơi vơi. Nhưng trong cuộc đời này không có gì chắc chắn, bảo đảm cho bằng một người đồng đi với Chúa, vì Ngài luôn thành tín, bảo vệ, chăm sóc người thuộc về Ngài. Thật cảm động khi đọc Sáng Thế Ký 8:1: “Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê”… Chúa đã không quên người bạn đồng đi với Ngài, Ngài không bỏ sót người bạn đó. Tạ ơn Chúa!

 

Bạn có đức tin để quyết định đồng đi với Chúa trong hành trình thuộc linh không? (Hê-bơ-rơ 11:6). Có sẵn lòng thuận phục mọi lời dạy của Ngài dù chưa hiểu hay không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy bộn bề, xáo trộn này, xin giúp con biết Chúa càng hơn, tin cậy Chúa hơn, vâng phục Chúa càng hơn để con quyết định đồng đi với Ngài trên hành trình thuộc linh của con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 72-73.

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Ông VĂN HIỆP
Bài tiếp theoUB.CĐGD – Sách Biếu Tặng Cho Thiếu Nhi