Ngày 11/11/2016: Ông Ép-ba-phô-đích

866

Phi-líp 2:25-30

25 Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Ép-ba-phô-đích, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. 26 Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. 27 Vả, người mắc bịnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. 28 Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. 29 Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy; 30 bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.

 

Câu gốc: “Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26b)

 

Cây hỏi suy ngẫm: Chúng ta biết gì về ông Ép-ba-phô-đích? Ông Ép-ba-phô-đích lo lắng việc gì (câu 26)? Lý do nào ông bị bệnh nặng đến gần chết (câu 30)? Ông Phao-lô khuyên các tín hữu Hội Thánh Phi-líp đối xử với ông Ép-ba-phô-đích ra sao? Ông Ép-ba-phô-đích nêu những gương tốt nào cho chúng ta?

 

Ông Ép-ba-phô-đích là thuộc viên của Hội Thánh Phi-líp, xứ Ma-xê-đoan, là Hội Thánh do Sứ đồ Phao-lô thành lập trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông (Công Vụ 16). Hội Thánh Phi-líp cử ông Ép-ba-phô-đích mang quà đến La Mã để trợ giúp cho Sứ đồ Phao-lô (4:18) đang bị ở tù vì Danh Chúa (1:13), đồng thời cũng cử ông ở lại để giúp đỡ cho các nhu cầu của Sứ đồ Phao-lô. Khi đến La Mã, ông Ép-ba-phô-đích bị bệnh nặng gần chết, nhưng Chúa đã chữa lành cho ông. Sứ đồ Phao-lô viết thư này để cảm ơn Hội Thánh và nhờ ông Ép-ba-phô-đích mang về (2:28), đồng thời cũng để Hội Thánh khỏi lo lắng khi họ nghe tin tức ông Ép-ba-phô-đích bị bệnh nặng. Trong thư, ông Phao-lô có những lời chứng rất tốt về ông Ép-ba-phô-đích, gọi ông là anh em, bạn cùng làm việc, chiến hữu trong chiến trận tâm linh, ủy viên của Hội Thánh và là người phục vụ cho những nhu cầu của vị sứ đồ (câu 25).

Qua phân đoạn này, chúng ta thấy ông Ép-ba-phô-đích chỉ là một tín hữu bình thường nhưng ông có nhiều đức tính cao đẹp như Lời Chúa dạy. Trước hết, ông phản ánh đức tính khiêm nhường, chẳng những ông mang quà (có thể là tiền) từ Hội Thánh đến tặng ông Phao-lô, mà chính bản thân ông, trong thời gian ở La Mã, cũng vui lòng làm người giúp việc cho vị sứ đồ đang ở tù. Thứ đến, ông là người dấn thân, tận tình phục vụ, vì công việc Chúa mà mắc bệnh suýt chết (câu 27, 30). Hơn nữa, ông quan tâm đến người khác hơn là chính bản thân ông. Ông lo lắng cho các tín hữu tại Phi-líp vì họ đã nghe tin về cơn bệnh nặng của ông! (câu 26). Vì những đức tính trên của ông Ép-ba-phô-đích, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp hãy tiếp đón vị ủy viên của Hội Thánh cách vui mừng và quý trọng.

 

Tên ông Ép-ba-phô-đích chỉ được đề cập đến trong Thư Phi-líp, nhưng ông cho chúng ta những gương sáng về nếp sống vâng phục Chúa của ông: (1) Phục vụ cách khiêm nhường, sẵn sàng đứng phía sau trợ giúp cho những đầy tớ Chúa trong công việc nhà Ngài (Giăng 3:30); (2) phục vụ Chúa cách tận tình, hết lòng (Cô-lô-se 3:23); (3) thành thật quan tâm đến người khác, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình (Phi-líp 2:4).

 

Chúa Giê-xu dạy: “Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người.” Khi chúng ta hết lòng phục vụ Chúa trong tinh thần vâng phục thì phần thưởng của chúng ta không đến từ con người nhưng đến từ Đức Chúa Cha.

So với gương ông Ép-ba-phô-đích, bạn thấy mình còn yếu kém đức tính nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, xin giúp con theo gương ông Ép-ba-phô-đích, sẵn lòng phục vụ Chúa cách khiêm nhường, tận tâm, và thật sự quan tâm đến người khác.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 30.

 

Bài trướcBế Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VIII
Bài tiếp theoNgày 12/11/2016: Đặt Nền Tảng trên Luật Pháp Chúa