Ngày 10/12/2016: Hội Thánh của Đức Chúa Trời

961

I Cô-rinh-tô 1:1-2

1 Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta, 2 gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta:

 

Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ 20:28).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã đến truyền giáo và thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô? Sứ đồ Phao-lô có mục đích gì khi viết “Hội Thánh của Đức Chúa Trời?” Chúng ta được nhắc nhở điều gì khi biết Hội Thánh là của Đức Chúa Trời?

 

Công Vụ 18:1-18 cho biết Sứ đồ Phao-lô đã đến truyền giáo và thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thế nhưng ông không bao giờ coi Hội Thánh là của mình mà ông viết “gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô.” Lời khẳng định này có một giá trị nhất định trong những vấn đề ông sẽ bàn đến trong thư. Mục đích của ông là muốn đánh tan những tư tưởng bè phái đang gây sóng gió trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Những đối tượng này không hiểu rằng tất cả những gì Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đang có đều thuộc Đức Chúa Trời và họ là chi thể trong thân Đấng Christ. Vì thế nên họ tạo lập bè phái, ủng hộ người này, chống lại người khác gây rối reng trong Hội Thánh của Chúa.

 

Sứ đồ Phao-lô khẳng định trong I Cô-rinh-tô 3:9-15 rằng Đức Chúa Trời thiết lập Hội Thánh và Đấng Christ là nền của Hội Thánh. Ngài đã thành lập Hội Thánh nhân ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2), Ngài đã chuộc mua Hội Thánh bằng chính huyết mình (Công Vụ 20:28), và Ngài đang kiện toàn Hội Thánh mỗi ngày để ai nấy được tăng trưởng đức tin, lớn mạnh trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:11-16). Tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu được liên kết với nhau nhằm mục đích phục vụ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nỗ lực dự phần gây dựng và phát triển Hội Thánh. Để thực thi tốt các mục đích đó, Hội Thánh cần có tổ chức, nhưng tổ chức không sở hữu Hội Thánh mà là Đức Chúa Trời. Không ai được quyền làm chủ và chi phối Hội Thánh theo ý riêng mình.

 

Đáng buồn là ngày nay vẫn còn thấp thoáng đâu đó, có những người muốn trở nên trung tâm của mọi sự chú ý nên dùng nhiều chiêu thức lôi kéo bè phái để tạo quyền lực chi phối trong Hội Thánh, muốn Hội Thánh làm theo ý mình. Ngược lại, cũng có những đối tượng khác bi quan trước những tiêu cực trong tổ chức Hội Thánh. Họ bất mãn với lãnh đạo, với những nhân sự trong Hội Thánh…, đã vội lìa bỏ Hội Thánh của Đức Chúa Trời và đánh mất đức tin. Những hành động đó nói lên rằng chúng ta đang xem Hội Thánh là của một cá nhân nào đó chứ không phải của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta nhớ Hội Thánh là của Chúa, để vững tin vào quyền tể trị của Ngài trong mọi biến cố xảy ra trong Hội Thánh.

Khi học biết Hội Thánh là của Đức Chúa Trời, bạn sống và góp phần với Hội Thánh như thế nào?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng đã thiết lập và là chủ của Hội Thánh! Xin cho con ý thức đúng về Hội Thánh để có thái độ và hành động đúng đắn góp phần gây dựng Hội Thánh của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 69.

Bài trướcNgày 9/12/2016: Yêu Chúa và Phục Vụ Hội Thánh
Bài tiếp theoNgày 11/12/2016: Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao