Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Và Trẻ Em Mồ Côi Tp Long Xuyên.

846

HTTLVN.ORG – Hân hoan chào mừng ngày Lễ Kỷ niệm Chúa Giáng sinh, HTTL Long Xuyên đã noi dấu chân Chúa, đem tình thương đến cho mọi người bằng mọi cách.

 

Song song với những chương trình lễ kỷ niệm, Hội Thánh đã kết hợp với anh Lâm, một Việt kiều tại Mỹ, có những chương trình hướng ngoại như thăm viếng Trung tâm Nuôi Dưỡng Người Già và Trẻ Em Mồ Côi tại TP Long Xuyên; phát quà giáng sinh và tặng tập, viết cho các học sinh nghèo tại xã Mỹ Hòa Hưng (một trong những xã nghèo); và tặng quà cho trẻ mồ côi tại Trung tâm Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi Khai Trí, Phú Hòa (Thoại Sơn)…

 

Chiều thứ bảy 17/12/2011 vừa qua, 30 tín hữu cùng với Ban Chấp sự và Ms Cao Văn Hoàng, Quản nhiệm HT đã vào Trung tâm Nuôi Dưỡng Người Già và Trẻ Em Mồ Côi tổ chức chương trình Giáng Sinh. Vì đây là lần đầu tiên các cụ được dự Lễ Giáng sinh nên trước giờ khai mạc nửa tiếng, đã có khoảng 40 cụ đến phòng hội, nôn nóng chờ chương trình lễ.

 

Sau các bài hát giáng sinh, Ms Cao văn Hoàng trình bày ý nghĩa ngày Lễ Giáng sinh và cầu nguyện cho sức khỏe các cụ.

 

Phần cuối chương trình, ông già Noel đã gởi quà giáng sinh cho các cụ và các em mồ côi hiện diện, sau đó đi đến từng giường tặng quà và thăm hỏi những cụ vì sức khỏe không đến dự được.Hội Thánh cũng tổ chức một buổi ăn đơn giản để các cụ chung vui nhân dịp Giáng Sinh.

 

Có cụ nói với chúng tôi rằng: “hát hay quá”, có cụ nói “ăn ngon quá”, có cụ nói “năm sau đến với chúng tôi nữa nhe!” Chúng tôi se lòng vì thấy có một số cụ lụm cụm từng bước chân yếu ớt, không biết có còn sống đến năm sau không! Chúng tôi được Chúa nhắc nhở hễ làm được gì hãy làm ngay trong khi còn có cơ hội.

 

Cảm tạ Chúa đã cho Hội Thánh dù chỉ thực hiện chương trình đơn sơ, gọn nhẹ trong vòng 45 phút, nhưng tin rằng tình yêu của Cứu Chúa Giáng sinh đã ảnh hưởng lớn trong lòng của các cụ.

 

Qua ngày sau, trong giờ thờ phượng sáng Chúa Nhật, có hai cụ đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời cụ. Ha-lê-lu-gia! Đúng như Lời Chúa dạy, những gì đã gieo ra không bao giờ trở về luống nhưng.

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

 

 

2

 

 

6

 

 

7

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

TTV An Giang

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại HTTL Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoBồi Linh Và Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Tỉnh Sóc Trăng.