Lâm Đồng: Gần 4.200 Người Nữ Dự Hội Đồng Bồi Linh

1307

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 07/03/2025, tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, 72 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội đồng Bồi linh cho giới nữ trong toàn tỉnh.


Nhà thờ Đà Lạt, nơi diễn ra Hội đồng Bồi linh Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng

Ngày Phụ nữ Tin Lành là dịp đặc biệt hằng năm để ghi nhận vai trò của những “Người nữ trong trong Nhà Chúa.” Dù không phải là một ngày lễ phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới như ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), nhưng hầu hết trong cộng đồng Tin Lành, ngày này được tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp của giới nữ trong các mục vụ của Hội Thánh.

Chương trình có sự hiện diện của: Mục sư Bùi Phụng, UV TLH – MV tỉnh Lâm Đồng; Ban Đại diện tỉnh Lâm Đồng; Mục sư Đỗ Ngọc Hoà, diễn giả cho Hội đồng; cùng sự hiện diện của Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh; và những “Người nữ trong Nhà Chúa” trong tỉnh. Số lượng gần 4.200 người.
Về phía chính quyền, có sự hiện diện của: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, và các vị trong đoàn.


MS Bùi Phụng cầu nguyện khai lễ


MS Pung Kyung Gas, Trưởng Ban Đại diện, khai mạc Hội đồng


Bà Mục sư Bùi Phụng, Thư ký Ban Phụ nữ tỉnh, báo cáo hoạt động của nữ giới tỉnh

Kỳ Hội đồng năm nay với chủ đề “MẮT TÔI ĐÃ THẤY CHÚA” nương trên Kinh Thánh Gióp 42:1-6, câu gốc “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài.” (Gióp 42:5).

Quang cảnh chương trình trong nhà thờ, trong phòng nhóm phụ và bên ngoài


MS Nguyễn Xuân Mai, Thủ quỹ BDD, tặng hoa chúc mừng Hội đồng


Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, tặng hoa chúc mừng

Các ban hát Phụ nữ tôn vinh Chúa:


Ban hát Phụ nữ khu vực 3


Ban hát Phụ nữ khu vực 7


Ban Phụ nữ Hội Thánh Đà Lạt


Ban hát Phụ nữ Hội Thánh H’Mông


Ban hát Phụ nữ khu vực 6


Ban hát Phụ nữ khu vực 1


Ban hát Phụ nữ khu vực 2


Ban hát Phụ nữ khu vực 3 Phú Hội – Đame


Ban hát Phụ nữ khu vực 5


Ban hát Phụ nữ khu vực 4


Ban hát Phụ nữ khu vực 8

Buổi sáng, Mục sư diễn giả đã đã có sứ điệp hết sức thiết thực cho Hội đồng về hình ảnh ông Gióp trải qua nhiều thử thách đầy bi kịch, đau khổ trong cuộc đời mình, nhưng Gióp không gục ngã, và qua sự bày tỏ của Chúa, ông đã lớn tiếng khẳng định “mắt tôi đã thấy Chúa”. Đây chính là sự nhận thức, sự khám phá, sự cảm nhận chính Chúa của Gióp trong cuộc đời ông cách cá nhân.
Từ sự nhận biết của Gióp, Mục sư khích lệ mỗi con cái Chúa rất cần thêm lên trong sự hiểu biết Chúa và có một mối quan hệ cá nhân sâu nhiệm với Chúa một cách riêng tư, ngọt ngào, bước đi với Chúa mỗi ngày trong cuộc đời mình, để kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài.


MS Đỗ Ngọc Hoà giảng Lời Chúa

Buổi chiều, cũng với đề tài trên, Mục sư diễn giả mong muốn con dân Chúa được trưởng thành và lớn lên trong sự hiểu biết Chúa nhiều hơn. Muốn được như vậy, con cái Chúa cần dành thời gian ở với Chúa qua sự học Kinh Thánh, trò chuyện riêng tư để được Chúa mặc khải với chính mình. Đôi khi Chúa có thể dùng bão tố của cuộc sống, nghịch cảnh của cuộc đời, chính là môi trường để kinh nghiệm và hiểu biết chính Chúa. Tiếp đến, mỗi con cái Chúa cũng cần phải bỏ đi những định kiến cá nhân, xin Chúa mở mắt mình, để thấy được những sự lạ lùng về những việc Chúa làm trên cuộc đời của mình.
Kết quả của người thấy Chúa, người đó sẽ có cách nhìn đúng đắn về chính bản thân mình, và cách nhìn đúng với bản tính về Chúa, cũng như cách nhìn về anh chị em mình khi họ đối diện với những hoạn nạn.

 “Qua ngày bồi linh hôm nay em học được kinh nghiệm về Chúa trong nghịch cảnh, khi Chúa đã đem đứa con em với Ngài, lúc cháu mới 7 tháng tuổi. Lúc đầu, em rất buồn và nghi ngờ Chúa, nhưng hôm nay em được Chúa yên ủi nhiều hơn khi học được bài học hoạn hạn mà Gióp đã đối diện, thì ông đã thấy Chúa, còn em được kinh nghiệm Chúa yên ủi thật lớn lao.” (cô Ma Thị Xó, dân tộc Dao, thuộc Hội Thánh Bình An, Thôn 4, xã Rô men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng)

Ngày bồi linh không chỉ được nghe những bài hát ngợi khen Chúa, bài giảng sâu sắc về thần học, mà là cơ hội để được kinh nghiệm Chúa cách riêng tư. Qua đó, mỗi con cái Chúa được lớn lên trong kinh nghiệm thuộc linh, cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình và học được cách nhìn thấy Chúa ngay trong những lúc hoạn nạn khó khăn.

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcCà Mau: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 3/2025
Bài tiếp theoGia Lai: Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm và Bồi Linh Giáo Phẩm